Nữ ca sĩ Singapore bị sốc khi trải qua 'giai đoạn con nói ghét mẹ'

Stefanie Sun nhận được nhiều sự đồng cảm vì hầu như bậc cha mẹ nào cũng từng có những trải nghiệm này.

Là mẹ của cậu con trai 5 tuổi, nữ ca sĩ, nhạc sĩ Singapore gốc Đài Loan, Stefanie Sun, đã phải trải qua một giai đoạn "khó ở" cùng con. Đó là khi cậu bé hét lên với cô rằng: "Con ghét mẹ" và Stefanie thực sự bị sốc vì điều đó. Cô đã chia sẻ tâm trạng trong một bài viết trên trang cá nhân về góc khuất không "màu hồng" của việc làm cha mẹ.

Nữ ca sĩ hát nhạc Pop tiếng Quan thoại kể lại rằng con trai cô (biệt danh là Nai Xiao Zi) bị ốm và trở nên cực kỳ cáu kỉnh, gắt gỏng. Cậu bé bị ho, sốt cao và hầu như không ăn được gì. Sun đã đưa con đến gặp bác sĩ gia đình và được kê toa thuốc kháng sinh, dù vậy tới ngày thứ 6, hiện tượng sốt vẫn không giảm.

Stefanie Sun chuẩn bị sinh con thứ hai.

Sun viết: "Buổi sáng, nhiệt độ vẫn còn thất thường, chúng tôi đi khám bác sĩ nhi, kết quả chụp X-quang cho thấy có tạp chất trong phổi của con. Bác sĩ nghi ngờ con bị viêm phổi. Xét nghiệm máu là bắt buộc".

Nhưng phản ứng của con trai Sun trước điều này là một cơn giận dữ ngoài tầm kiểm soát. "Khi đến lượt, chúng tôi đã dành 20 phút cố gắng thuyết phục con làm xét nghiệm, rằng việc này ít đau hơn cú ngã gần đây của con. Nhưng con chỉ hét lên và khóc... Không có bất kỳ xét nghiệm nào được thực hiện", Sun kể lại.

Nhưng đó không phải là toàn bộ những rắc rối mà bà mẹ nổi tiếng gặp phải với cậu con trai đang bị ốm của mình. Ngày thứ 8 của cô đến cùng với cuộc đấu tranh về thời gian xem tivi của con và việc uống thuốc. Cô đã phải cấm con ăn chocolate vì nó sẽ khiến cậu bé ốm thêm và tranh luận với con về việc ngâm bồn nhằm hạ sốt... Đó cũng là nguồn cơn khiến cậu bé giận dữ và viết hàng loạt tờ giấy với nội dung: "Mẹ ghét con", "Con ghét mẹ", "Con không quan tâm nếu mẹ chết"...

Trong cảm xúc rối bời vì phản ứng đó của con, Sun đã cố gắng thay đổi thực tế với một tia hy vọng. "Hai mươi cuốn sách, trò chơi Ipad, tất cả các loại sữa chua uống, nấu canh xương và đến trung tâm mua sắm... để đảm bảo có được sự tỉnh táo" - cuối cùng Sun đã có một cái kết có hậu.

"Buổi tối ngày thứ 8, cuối cùng con đã hoàn thành bát mì, tôi thề là nước mắt của tôi đã rơi", Sun nói.

Trong hành trình khôn lớn, trẻ sẽ trải qua nhiều giai đoạn thay đổi về tâm lý, thể chất.

Bà mẹ nổi tiếng sau đó đã dành thời gian bên con nhiều hơn, giúp con hiểu được giá trị của việc bảo vệ sức khỏe. Hai mẹ con cùng nhau đến công viên, hít hà mùi húng quế, ngải cứu; cậu bé đi xe cân bằng và mọi mệt nhọc của Sun đã tiêu tan hết khi đọc được lời nhắn từ con: "Con sẽ giúp mẹ".

Câu chuyện của Sun nhận được sự đồng cảm của các bậc cha mẹ khác vì hầu như ai cũng phải trải qua giai đoạn con nói: Con ghét mẹ/bố, dù thực tế chúng không thực sự ghét bạn. Hãy nhớ rằng chúng còn nhỏ và không thể nói ra hết được những điều chúng suy nghĩ, tất cả chỉ là một phản ứng để làm bật ra cảm xúc bên trong. Hét lên một điều gì đó cũng là cách để trẻ trút sự thất vọng và đó dường như là cách duy nhất chúng biết.

Theo Patty Wipfler, giám đốc chương trình và huấn luyện viên của trung tâm hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ tại Singapore, việc nói "con ghét mẹ/bố" là một dấu hiệu mà trẻ muốn bạn biết rằng trẻ đang bị choáng ngợp. "Đó là một cảm giác. Nó khiến chúng thấy khó chịu rất nhiều. Chúng đang kể cho bạn nghe về điều đó. Và điều này thực sự là tốt".

Việc bố mẹ cần làm là ngồi xuống khi con bình tĩnh hơn và nói cho con biết rằng con có thể tâm sự với bạn. Hãy cứ để cho trẻ bộc lộ những cảm xúc mãnh liệt. Điều đó tốt hơn so với việc cứ để trẻ giữ "nỗi ấm ức" âm ỉ trong lòng.

Hà Nhi

Hà Nhi

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/nu-ca-si-singapore-bi-soc-khi-trai-qua-giai-doan-con-noi-ghet-me-3756761.html