Nữ cán bộ 'sao vuông' giỏi việc nước, đảm việc nhà

Chị Lê Thanh Tâm là Tiểu đội trưởng nữ dân quân tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành. Sự nỗ lực vươn lên của chị là tấm gương để những đồng chí khác học tập và noi theo.

Phát huy nét đẹp truyền thống của “Người lính Cụ Hồ”, trong đó, có hình ảnh về người chiến sĩ dân quân trong thời bình “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân, xung kích thực hiện nhiệm vụ”, chị Lê Thanh Tâm, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân cơ động xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành là một trong những nữ dân quân tiêu biểu; chị luôn nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền chị được cấp trên khen thưởng.

Tiểu đội trưởng Lê Thanh Tâm chăm sóc rẩy trồng hoa màu sau giờ làm việc.

Tiểu đội trưởng Lê Thanh Tâm chăm sóc rẩy trồng hoa màu sau giờ làm việc.

Sinh năm 1992, tại xã Lương Hòa A chị là người con thứ sáu trong gia đình có bảy anh, chị, em. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, qua những trang sách viết về hình ảnh người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là khi được gia đình đưa đi thăm lần lượt các anh của mình đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, được tham quan môi trường quân đội, cuộc sống của các anh mình trong quân ngũ; những trang sử kể về đội nữ Du kích Lương Hòa đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong những năm tháng chiến tranh vẫn còn vang mãi. Từ đó, chị luôn ấp ủ ước mơ sau này lớn lên được cống hiến sức trẻ xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Chính từ những mơ ước ấy, những năm tháng học tập dưới mái trường phổ thông trung học, chị đã không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, nuôi ước mơ trở thành nữ dân quân.

Năm 2012, khi vừa tròn 20 tuổi, chị đã vinh dự được kết nạp vào lực lượng dân quân xã, mơ ước đã trở thành hiện thực. Xác định đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, chị luôn phấn đấu học hỏi kinh nghiệm những người đi trước, học tập, trau dồi kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, chị luôn chú ý lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm, chỗ nào chưa hiểu, chưa nắm rõ chị đều hỏi lại giáo viên và đồng chí, đồng đội của mình để nắm chắc các động tác kỹ thuật, các nội dung huấn luyện. Qua các lớp huấn luyện và hội thi, hội thao do huyện và tỉnh tổ chức, chị luôn đạt thành tích cao. Từ những thành tích xuất sắc này, chị đã được cấp trên tin tưởng giao trọng trách Tiểu đội trưởng Nữ dân quân cơ động xã Lương Hòa A từ năm 2018 đến nay.

Hàng năm, trong các đợt huấn luyện, chị luôn gương mẫu đi đầu. Không những thế, chị còn tích cực tuyên truyền, vận động dân quân trong xã tham gia các khóa huấn luyện, bảo đảm quân số theo quy định. Trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, chị luôn phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là trong các dịp lễ, tết, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy, nổ.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chị còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do địa phương tổ chức: các đợt tổng vệ sinh, làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường; phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát… chị đã khắc phục mọi khó khăn để tham gia đứng chốt kiểm soát và tuần tra, kiểm soát địa bàn, tham gia cấp phát nhu yếu phẩm, lương thực cho người dân các khu cách ly tập trung. Tham gia tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương. Chị luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa do địa phương tổ chức. Dù ở đâu, bất cứ nhiệm vụ gì chị cũng luôn nỗ lực học tập, tích cực rèn luyện sức khỏe, giữ vững tinh thần xung kích và bản lĩnh chính trị vững vàng để sẵn sàng cùng tập thể đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Như bao phụ nữ khác, sau các đợt huấn luyện, sau một ngày làm việc tại cơ quan về nhà, chị lại tất bật với công việc mưu sinh vất vả. Chị tâm sự: “Chị hiện đang sống cùng cha mẹ, chồng chị hiện là Công an xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, với đặc thù nhiệm vụ phải thường xuyên trực tại cơ quan, nên việc nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình một mình chị gánh vác. Tranh thủ ngày nghỉ và sau giờ làm việc chị cùng với gia đình chăm sóc trên 05 công đất trồng hoa màu, mỗi tháng chị thu nhập bình quân trên 04 triệu đồng. Từ đó, kinh tế gia đình khấm khá hơn trước.

Một điều đặc biệt mà theo chị cũng là may mắn trong cuộc sống gia đình, đó là chồng của chị luôn đồng hành, ủng hộ với công việc của chị trong vai trò đồng chí với nhau. Chính anh là người luôn giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác với chị. Thành công nào cũng đều phải trải qua khó khăn, thử thách. “Với em, may mắn là được tổ chức quan tâm, gia đình ủng hộ".

Mặt khác, bản thân mình là phụ nữ mà đảm đương công việc này thì mình phải nỗ lực không ngừng, phải chủ động sắp xếp hài hòa giữa việc chung và việc riêng, ưu tiên công việc tổ chức và đơn vị là trên hết”. Tâm sự với chúng tôi về vai trò người phụ nữ trong việc sắp xếp, xử lý hài hòa giữa việc chung và việc riêng, giữa nhiệm vụ cơ quan quân sự xã giao và đảm đương vai trò người phụ nữ trong gia đình, chị Tâm chia sẻ.

Nói về nữ dân quân Lê Thanh Tâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành nhận xét: đồng chí Lê Thanh Tâm là Tiểu đội trưởng nữ dân quân tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của xã. Sự nỗ lực vươn lên của đồng chí Tâm là tấm gương để những đồng chí khác học tập và noi theo.

Từ kết quả phấn đấu rèn luyện và những thành tích đạt được, chị đã được tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc 02 năm liền (2021, 2022), được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen thành tích 05 năm thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2017 - 2022, Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021. Từ những kết quả đạt được góp phần động viên chị luôn phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: HỮU HIỆP

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/an-ninh-quoc-phong/nu-can-bo-sao-vuong-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-28900.html