Nữ chính 'Thương nhớ ở ai' đóng phim về giới siêu giàu châu Á khiến khán giả bất ngờ

Trà My - nữ chính trong phim 'Thương nhớ ở ai' tham gia diễn xuất trong bộ phim gây tiếng vang về giới siêu giàu châu Á do Hollywood thực hiện - 'Crazy Rich Asians'.

Trà My - cô Hạnh của Thương nhớ ở ai gây bất ngờ khi được mời tham gia bộ phim hài tình cảm của Hollywood mang tên Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á). Khi công chiếu ở Mỹ, bộ phim gây tiếng vang lớn. Trong tuần vừa qua, Crazy Rich Asians vượt qua rất nhiều tác phẩm điện ảnh khác để vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Đây cũng là bộ phim mà nhiều người đặt kỳ vọng sẽ kéo lại thời hoàng kim của những tác phẩm hài tình cảm lãng mạn đang dần trở nên vắng khán giả ở Hollywood.

Trước ngày Crazy Rich Asians được công chiếu tại Việt Nam, Trà My chia sẻ với phóng viên VTC News về vai diễn của cô trong phim.

- "Crazy Rich Asians" (Con nhà siêu giàu châu Á) - bộ phim về giới siêu giàu châu Á vừa gây tiếng vang lớn tại Hollywood và chuẩn bị được công chiếu tại Việt Nam. Chị là diễn viên Việt duy nhất tham gia bộ phim hài tình cảm lãng mạn này. Chị có thể chia sẻ về vai diễn của mình trong phim?

Đó chỉ là một vai nhỏ thôi, vai của tôi tên là Anna, một tiểu thư đài các, là khách bên phía nhà trai tới dự đám cưới.

Vào một ngày như mọi ngày tôi nhận được cuộc gọi từ phía quản lý của tôi ở công ty Phantom model agency Singapore rằng tôi có muốn đóng một vai nhỏ trong phim Hollywood không? Là phim Hollywood đầu tiên nói về người châu Á và dàn diễn viên chính là những cái tên đình đám như Dương Tử Quỳnh, Constant Wu... và đạo diễn là John M Chu. Phía sản xuất rất thích gương mặt đậm chất á đông của tôi.

Thông tin trên khiến tôi rất bất ngờ và phải suy nghĩ. Vai diễn của tôi nhỏ nên có thể khi lên phim sẽ bị cắt nhiều, nhưng nếu cát-xê tốt thì tại sao không thử nhỉ? Tôi hỏi quản lý thù lao họ trả cho tôi với vai diễn này là bao nhiêu và không ngờ nó ở mức khá tốt, bằng giá một sao hạng B cho vai chính phim điện ảnh ở Việt Nam.

Với vai diễn Anna trong Crazy Rich Asians, tôi phải quay trong 8 ngày và hầu như quay xuyên đêm. Phía sản xuất nói tôi có thể mặc đồ trang phục truyền thống Việt Nam nếu tôi muốn, nhưng vì ngày quay quá gấp nên tôi không thể chuẩn bị áo dài kịp. Đây cũng là một sự cố đáng tiếc lớn nhất và đến giờ tôi vẫn tiếc về điều này! Một cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước mà tôi bỏ lỡ.

 Trà My chụp ảnh cùng Henry Golding - nam diễn viên chính của phim "Crazy Rich Asians".

Trà My chụp ảnh cùng Henry Golding - nam diễn viên chính của phim "Crazy Rich Asians".

- Trước đây, từng có một vài sao Việt chia sẻ hùng hồn về vai diễn trong phim Hollywood nhưng kết quả lại nhận phải trái đắng khi chỉ xuất hiện lướt qua trên màn hình. Chị nghĩ sao về điều này?

Việc có mặt trong đoàn làm phim Crazy Rich Asians cho tôi những bài học và trải nghiệm sâu về nghề diễn chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế.

Diễn viên Trà My

Cho phép tôi không đưa ra ý kiến cá nhân về công việc của người khác. Đối với tôi, việc có mặt trong đoàn làm phim Crazy Rich Asians cho tôi những bài học và trải nghiệm sâu về nghề diễn chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế.

Tôi nghĩ, không phải là kết quả mà quá trình trải nghiệm thực tế mới thực sự là quý báu với những diễn viên mới vào nghề như tôi, Với phim Crazy Rich Asians, tôi học được cách làm việc chuyên nghiệp của Hollywood. Biết đâu sau này tôi sẽ áp dụng nó cho bộ phim của tôi (cười)

- "Crazy Rich Asians" quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng của châu A. Ai là người khiến em ấn tượng nhất?

Tôi đặc biệt ấn tượng với diễn viên Dương Tử Quỳnh. Cô ấy có thần thái rất đặc biệt, khuôn mặt luôn toát lên vẻ điềm tĩnh và kiêu sa. Tôi nhớ có cảnh quay sau khi kết thúc, khi đi qua cô mỉm cười với tôi, rất thân thiện và dễ mến.

Có một điều tôi vẫn nhớ về cô ấy, đó là hôm sau một cảnh quay, cô ấy chạy lại ôm đạo diễn hình ảnh và đạo diễn để cảm ơn. Đúng là cách sao lớn thế giới làm việc cũng thật đặc biệt.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy đạo diễn phim - anh John M Chu. Anh trông rất giản dị. Tôi không bao giờ nghĩ đạo diễn lớn lại giản dị vậy, thậm chí trông hơi lôi thôi, quần áo hơi bẩn vì có lẽ phải lăn lê theo bộ phim. Cách anh ấy tỏ ra trên phim cũng không đao to búa lớn, gương mặt luôn lạnh lùng và trầm ngâm như đang suy tính việc gì đó.

Tạo hình của Trà My trong phim "Crazy Rich Asians".

- Chị thấy cách làm việc của ê-kíp làm phim Hollywood như thế nào? Có khác biệt gì so với Việt Nam?

Để tôi kể cho các bạn nghe về cách làm việc của họ, rồi bạn sẽ thử tự so sánh nhé (Cười).

Tôi đến trước ngày quay chính thức 3 ngày để thử đồ và make-up. Phía sản xuất muốn biết tôi phù hợp với bộ váy nào và kiểu trang điểm nào nhất, vì tôi phải lột tả được hết sự sang chảnh và quý tộc thượng lưu của giới siêu giàu châu Á. Dù là vai nhỏ trong phim tôi vẫn được khoác lên mình những bộ hàng hiệu đắt tiền như chiếc đầm Juscavali giá hơn ngàn đô, giày Louboutin...

Ê-kíp sản xuất nói tôi điền thông tin vào một tờ giấy, trong đó tôi phải khai lý lịch qua về bản thân, nhưng đặc biệt hơn trong đó họ hỏi tôi rất kỹ về cá nhân ví dụ có bị dị ứng với cái gì ko? Có đồng ý với cảnh nóng bỏng không? Có đồng ý cắt tóc nếu vai diễn yêu cầu? Nói được mấy thứ tiếng? Có tài lẻ gì? Nhận được vai diễn thông thông qua ai? Hay khi có sự cố xảy ra trên phim trường họ sẽ gọi cho ai?..

Tổ phục trang luôn cần mẫn và cẩn thận chăm sóc kỹ cho tôi. Họ chăm chút từng đường kim mũi chỉ của chiếc váy dạ hội tôi mặc. Chỉ cần tôi mặc hơi rộng họ lập tức sửa lại cho vừa. Tôi vẫn nhớ họ không bao giờ nói câu: Thế là được rồi đó! Hay vai phụ cần gì phải chăm chút kỹ.

Tôi có tranh thủ ngắm phòng thử đồ của họ khi người bên tổ phục trang chọn váy cho tôi mặc, một căn phòng mà toàn bộ đồ ở đó toàn là hàng hiệu cao cấp, không có đồ nào bình dân, đó là căn phòng chứa toàn bộ đồ của từ diễn viên chính cho tới phụ và quần chúng.

Tôi bất ngờ nhìn thấy một cái váy dạ hội bằng ren màu xanh da trời nhạt bồng bềnh và như bị đắm chìm vào nó vì nhìn như váy của một nàng công chúa. Sau này khi lên phim trường tôi mới biết đó là váy mặc đám cưới của diễn viên chính Constance Wu.

Tôi mặc thử một vài chiếc váy bên phục trang đưa và cuối cùng hợp với chiếc váy màu trắng nhất, nhận thấy chiếc váy hơi rộng so với tôi, họ đánh dấu vào chiếc váy mang đi sửa để ngày quay tôi được đẹp nhất.

Họ khen tôi thật xinh đẹp, rồi họ chọn cho tôi một đôi cao gót của Louboutin. Tôi vẫn nhớ người chọn đồ cho tôi là một anh da màu người Pháp của tổ phục trang. Trước khi ra về họ còn dặn tôi thật kĩ: Sơn móng tay không được thay đổi, đồ lót phải mặc màu nude để tránh phản cảm, không được thay đổi gì về ngoại hình.

Trà My từng gây ấn tượng với khán giả truyền hình trong phim "Thương nhớ ở ai".

- Là diễn viên Việt được mời đóng phim Hollywood hẳn là một thành công mà bất cứ diễn viên nào cũng mong muốn. Vậy vì lý do gì mà chỉ tới khi phim được chiếu ở Hollywodo và sắp công chiếu ở Việt Nam, chị mới chia sẻ về vai diễn của mình?

Trước khi phim bấm máy, tôi phải ký một hợp đồng với phía sản xuất. Trong hợp đồng có các điều khoản rất cụ thể như tôi không được phép lại gần diễn viên chính hoặc đạo diễn, không được phép nói chuyện với họ cũng như không được chụp ảnh cùng họ khi không có phận sự hoặc việc gì liên quan đến phim. Theo như họ giải thích đó là những người tối quan trọng và họ cần tập trung cho công việc.

Cũng theo hợp đồng này, tôi chỉ được phép cung cấp trong mức độ nhất định về vai diễn của mình trước khi phim công chiếu. Vì vậy, mong mọi người thông cảm.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!

Video: Trailer phim "Crazy Rich Asians" có sự diễn xuất của Trà My

Thu Giang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nu-chinh-thuong-nho-o-ai-dong-phim-ve-gioi-sieu-giau-chau-a-khien-khan-gia-bat-ngo-d422592.html