Nữ chủ tiệm thuốc tử vong, nằm úp trên chậu nước

Người dân ra phía sau nhà tìm thì phát hiện nữ chủ tiệm thuốc đã tử vong trong tư thế nằm úp trên chậu nước, 2 tay úp phía trước bụng.

Vào khoảng 10h30 ngày 13/7, một người dân sinh sống ở chợ Nhe (thôn Hạ Triều, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đi ngang tiệm bán thuốc tây của bà Nguyễn Thị Thuật (53 tuổi) nhưng không thấy bà này mở cửa bán thuốc như hàng ngày.

Lúc này mọi người xung quanh đi tới gõ cửa nhưng không ai trả lời. Nghi vấn có chuyện chẳng lành, nên người dân đã đi ra sau cửa tiệm tìm kiếm.

Hiện trường nơi người dân phát hiện thi thể bà Thuật (Ảnh TN)

Khi tìm ra phía sau nhà, người dân hoảng hồn phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế nằm úp trên chậu nước, 2 tay úp phía trước bụng. Tại hiện trường nhiều người phát hiện vũng máu cạnh bồn rửa. Ở đầu gối bà Thuật có vết thương dài khoảng 10cm.

Ông Nguyễn Huy Diệu (50 tuổi, em trai bà Thuật), cho biết sau khi đến hiện trường, ông phát hiện bà Thuật đã tử vong trong tư thế nằm sấp, trên đầu gối chân phải có một vết rách. Nghi ngờ cái chết của chị gái có dấu hiệu bất thường nên ông Diệu đã báo cho lực lượng chức năng.

Khu vực nơi xảy ra sự việc (Ảnh Đời sống & Pháp lý).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã, Công an huyện Can Lộc đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến 16 giờ cùng ngày, thi thể bà Thuật được lực lượng chức năng bàn giao cho người thân mai táng.

Người nhà nạn nhân cho biết, chồng bà Thuật đã mất từ lâu, 2 con lập gia đình nhưng ở xa, một mình bà buôn bán thuốc tây tại chợ Nhe nhiều năm qua.

Bảo An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-chu-tiem-thuoc-tu-vong-nam-up-tren-chau-nuoc-3361793/