Nữ cổ động viên kéo đến sân cổ vũ U23 Thái Lan

Rất đông người hâm mộ Thái Lan đang chờ màn thể hiện của thầy trò ông Akira Nishino trong trận khai mạc với U23 Bahrain tối 8/1.

Hơn 2 tiếng trước giờ bóng lăn, nhiều cổ động viên nữ đã đến sân Rajamangala để chờ đón trận ra quân của U23 Thái Lan. Thầy trò ông Akira Nishino gặp U23 Bahrain vào lúc 20h15 phút ở thủ đô Bangkok.

Nữ cổ động viên xinh đẹp tin tưởng Suphanat và đồng đội sẽ có kết quả tốt trong ngày thi đấu đầu tiên. U23 Thái Lan là đội chủ nhà của U23 châu Á 2020 nên rất muốn vượt qua vòng bảng.

Nhiều nữ cổ động viên không chỉ đóng vai trò cổ động, họ còn bình luận trực tiếp trên các kênh livestream để thu hút người xem.

Som (áo xanh) và hai người bạn Jessica (áo đen) cùng Kel (áo đỏ) dự đoán Thái Lan thắng Bahrain 2-0. Họ thực hiện video cho kênh thể thao trực tuyển của con trai huyền thoại bóng đá Thái Lan Piyapong Pue-on.

Nhiều phóng viên tác nghiệp trong ngày hội bóng đá Thái Lan lần này.

Hoạt động bình luận, livestream không khí ở khu vực fanzone diễn ra sôi nổi. Khán giả được hỏi về dự đoán của mình và trông chờ vào màn thể hiện của các cầu thủ trẻ Thái Lan.

An ninh được thắt chặt nhiều giờ trước khi bóng lăn. Thái Lan phải chạy đua ráo riết mới kịp hoàn thiện nhiều hạng mục thi đấu ở 4 địa điểm để đáp ứng tiêu chí của Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Một nhân viên an ninh đang chụp hình kỷ niệm cho đồng đội. Thái Lan huy động hàng nghìn cảnh sát giữ an toàn cho giải đấu.

Các hoạt động bên lề cũng diễn ra sôi động. Trẻ em tham gia môn bóng đá đối kháng 1 vs 1 trước khi vào sân theo dõi trận đấu.

Đồ lưu niệm được bán quanh khu vực sân với rất nhiều mẫu mã đa dạng và màu sắc rực rỡ.

Giao thông xung quanh khu vực tổ hợp thi đấu Rajamangala trước giờ bóng lăn. Tình trạng kẹt xe ở khu vực này sẽ xảy ra khi khán giả đến sân đông hơn.

Theo Quang Thịnh/Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nu-co-dong-vien-keo-den-san-co-vu-u23-thai-lan-1328615.html