Nữ cử nhân ở Quảng Trị gác lại công việc mơ ước, tình nguyện nhập ngũ

Đang có công việc ổn định với thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng, Trần Thị Phương Thảo viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào quân đội.

Mẹ và em gái chuẩn bị hành lý, tư trang cho Phương Thảo (áo đỏ) trước ngày nhập ngũ.

Trong đợt tuyển quân sẽ diễn ra những ngày tới, Trần Thị Phương Thảo (SN 2000, trú ở thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) sẽ là 1 trong 3 nữ tân binh lên đường nhập ngũ năm nay của địa phương.

Muốn được rèn luyện trong quân đội

Trước ngày lên đường, ngôi nhà của Thảo có rất đông người thân, bà con lối xóm đến thăm và động viên.

Chia sẻ với chúng tôi, Thảo cho biết, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, em được nhận vào làm quản lý tại một trang trại lớn ở tỉnh Bình Phước.

Vừa mới vào làm, nhưng với vai trò là bác sĩ Thú y, Thảo nhận được mức thu nhập khoảng 18 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, mỗi tháng Thảo gửi cho em gái Trần Thị Thu Thủy đang là sinh viên ở Trường Đại học Nông Lâm Huế 4 triệu đồng và gửi cho ba mẹ ở quê.

Tuy nhiên, làm được nửa năm, vào tháng 10/2023, Thảo thông báo về gia đình và trình bày nguyện vọng nhập ngũ. Nhà chỉ có 2 con gái, nên ý định nhập ngũ của Thảo khiến ba mẹ bất ngờ.

Những người thân đều ủng hộ quyết định nhập ngũ của Thảo.

Khi được gia đình ủng hộ, Thảo lập tức viết đơn tình nguyện nhập ngũ gửi Ban Chỉ huy quân sự ở địa phương. Đến cuối tháng 1/2024, Thảo nhận được lệnh gọi công dân nhập ngũ.

Phương Thảo chia sẻ: “Em còn trẻ, muốn vào quân ngũ để thử sức, rèn luyện và thực hiện nghĩa vụ của một công dân”.

Trong gia đình, ông nội của Thảo từng tham gia kháng chiến, góp mặt trong trận Điện Biên Phủ. Ba em là ông Trần Trọng Thiện cũng từng là bộ đội.

Ông Thiện cho biết, năm 1983 ông nhập ngũ và vào huấn luyện trong lực lượng Quân chủng Phòng không không quân. Vài năm sau thì xuất ngũ trở về địa phương lao động sản xuất.

Ông Trần Trọng Thiện động viên con gái trước ngày lên đường nhập ngũ.

“Từng là một người lính nên tôi hiểu rõ môi trường quân đội. Vợ chồng tôi cũng vui và ủng hộ quyết định của con, động viên con lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Thiện chia sẻ.

Mong đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương

Cùng tham gia nhập ngũ lần này, huyện Vĩnh Linh còn có thêm 2 nữ tân binh là Lê Thị Kim Oanh (SN 2001, ở xã Hiền Thành) và Lưu Thị Ngọc Hà (SN 2001, ở xã Vĩnh Long).

Rời giảng đường Đại học Luật vào tháng 6/2023, Oanh xin vào làm việc tại một văn phòng Luật ở Huế. Thế nhưng, khi biết thông tin tuyển quân năm 2024, Oanh đã mạnh dạn xin phép gia đình đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.

Chia sẻ về lý do viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Oanh cho biết: “Em thấy bản thân mình còn trẻ, muốn học hỏi, rèn luyện thêm, nhất là được cống hiến để một phần tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa hơn. Môi trường quân đội với những thử thách, tính kỷ luật cao sẽ là nơi em cũng như các bạn trẻ được tôi luyện, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Từ đó trưởng thành, tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống, công việc sau này”.

Oanh cho hay, khi biết tin em có ý định nhập ngũ, những người thân trong gia đình đều bất ngờ, nhưng cũng rất tự hào, ủng hộ quyết định của con gái.

Oanh là em gái thứ 3 trong gia đình có 4 anh em. Em trai của Oanh cũng nhập ngũ năm 2023.

Cô gái Pa Kô Hồ Hạ Bảo Thương sắp nhập ngũ tham gia nghĩa vụ công an.

Là người con gái Pa Kô, em Hồ Hạ Bảo Thương (SN 2002, trú tại thôn A Xóc Lìa, xã Lìa, huyện Hướng Hóa) tự hào khi có ba đang phục vụ trong quân đội và cũng muốn trở thành người lính.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Huế, chuyên ngành Dược hồi tháng 9/2023, Thương viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trải qua quá trình sơ tuyển, cô gái Pa Kô đủ điều kiện nhập ngũ và đi nghĩa vụ công an.

Khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, Thương rất phấn khởi vì ước mơ của mình sắp thành hiện thực. Thương xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng nên bản thân cần phấn đấu rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trưởng thành hơn.

Khi biết Thương tình nguyện đi nghĩa vụ công an, bố mẹ chị thường xuyên cổ vũ, động viên con yên tâm lên đường, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị.

Thương chia sẻ: “Bản thân em tình nguyện nhập ngũ với mong muốn hoàn thành nghĩa vụ công dân, đóng góp, cống hiến sức trẻ của mình xây dựng quê hương”.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-cu-nhan-o-quang-tri-gac-lai-cong-viec-mo-uoc-tinh-nguyen-nhap-ngu-post672859.html