Nữ diễn viên Diệu Hương: Từ hành trình xây tổ ấm và nối dài những đam mê

Tưởng rằng, Diệu Hương của 'Bánh đúc có xương' một thời sẽ an phận với cuộc sống gia đình thì sự xuất hiện trở lại cho vai diễn San 'Hoa hồng trên ngực trái' mới đây mang đến bất ngờ cho khán giả.

Thường xuyên theo dõi trang cá nhân của Diệu Hương, những người yêu mến nữ diễn viên Bảo Khánh của phim “Bánh đúc có xương” đều hết lời khen ngợi một người phụ nữ đảm đang, khéo léo và chu đáo trong từng bữa ăn giấc ngủ của chồng con. Có 2 đứa con nhỏ đủ nếp, đủ tẻ, Diệu Hương cũng bận bịu đúng nghĩa của một bà mẹ bỉm sữa. Cách cô chia sẻ kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ, những lời khuyên sau sinh đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các mẹ bỉm sữa khác. Hình ảnh cô vun vén cho tổ ấm của mình bằng những bữa cơm đầy đủ món ăn được chính tay cô kỳ công lên thực đơn, nấu nướng. Những chia sẻ về cách nấu ăn ngon cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ cho tài nữ công gia chánh của cô. Diệu Hương bảo, cô muốn truyền cảm hứng tích cực cho tất cả những người phụ nữ, những người bạn, người chị để họ sẽ yêu căn bếp của mình hơn. Đôi khi, những thực đơn bữa ăn cô chia sẻ như là một kênh tham khảo cho các chị em phụ nữ khác muốn đổi món bữa cơm gia đình.

Ngoại hình xinh đẹp của bà mẹ hai con Diệu Hương. Ảnh FBNV

Ngoại hình xinh đẹp của bà mẹ hai con Diệu Hương. Ảnh FBNV

Diệu Hương cho hay, lấy chồng, sinh con là thiên chức và hạnh phúc của người phụ nữ. Bản thân cô thấy làm mẹ đó là điều tuyệt vời nhất cô có được, hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời cô và với cô làm vợ làm mẹ và làm con hiếu thảo đó là cả sự nghiệp cô đang xây dựng. Nhiều người phụ nữ cho rằng, họ đánh đổi sự nghiệp để chăm lo cho hạnh phúc gia đình, chăm sóc con cái. Nhưng Diệu Hương lại có quan điểm khác, hạnh phúc làm mẹ đồng nghĩa với việc cuộc đời mình kể từ ngày đó đến mãi sau này mình làm mẹ với tất cả yêu thương và trách nhiệm cả sự nhọc nhằn và hy sinh dành cho những giọt máu của mình, kể từ đó mình sẽ sống trách nhiệm hơn, mình sống không chỉ cho riêng mình.

Bản thân Diệu Hương thời trẻ từng sống theo quy tắc nhất định, có khi cứng nhắc. Thậm chí, cô còn hoạch định rõ ràng cột mốc của cuộc đời như bao nhiêu tuổi học ĐH, bao nhiêu tuổi học cao học, bao nhiêu tuổi lấy chồng… Và cô nỗ lực thực sự, cộng thêm chút may mắn cùng một chữ duyên, cô không ngờ những điểm mốc cô vạch ra đều cán đích đúng hẹn, Riêng việc lấy chồng năm 27 tuổi thì đúng là may mắn và duyên phận. Diệu Hương từng chia sẻ về tình yêu sét đánh của hai người, sau 3 ngày yêu đã quyết định kết hôn. Chồng Diệu Hương là trai phố cổ Hà Nội, anh từng viết báo và hiện tại làm kinh doanh. Đối với bất kỳ cô gái nào, việc làm dâu cũng có những bỡ ngỡ riêng, trong đó, làm dâu phố cổ thì cách đối nhân xử thế, dung hòa mối quan hệ với gia đình nhà chồng được Diệu Hương quan tâm đặc biệt. Cô học cách nấu nướng những món ăn Hà Nội, khẩu vị Hà Nội. Cách cô sắp xếp, bài trí món ăn cũng dành được nhiều lời khen ngợi tích cực. Hiện tại, cuộc sống vẹn toàn đẹp đẽ, hạnh phúc tròn vẹn ấy khiến cô ngại bất cứ sự xáo trộn nào, không muốn có bất cứ thay đổi nào làm lay động những gì gia đình mình đang có. Và cô hài lòng tới mức an phận, vui vẻ với gia đình nhỏ và những thành quả có được.

Nhưng, đối với bất kỳ nghệ sĩ nào, tình yêu nghệ thuật cũng giống như ngọn lửa vẫn còn cháy trong nhiều năm qua. Chính vì vậy, cô muốn gặp lại khán giả của mình, muốn sống hết mình với vai diễn. Những năm tháng thanh xuân “gác” lại đam mê nghệ thuật để chăm lo cho tổ ấm, giờ đây, Diệu Hương coi sự trở lại với nghề là lúc thanh xuân chín muồi. Cô chưa từng nghĩ sẽ phải lấy lại “hào quang” của 5 năm trước, khi đó, cô Diệu Hương là ngôi sao truyền hình phía Bắc.

Có thời điểm, Diệu Hương xuất hiện liên tục trong 3-4 bộ phim phát sóng cùng lúc trên giờ vàng phim Việt. Cái tên Diệu Hương khi ấy nằm trong top những gương mặt đắt show quảng cáo. Biệt danh “cô gái giờ vàng” được khán giả ưu ái dành tặng cho cô gái người Nam Định. Bỗng dưng, “cô gái giờ vàng” mất tích khỏi màn ảnh. Người ta đồn cô lấy chồng đại gia nên không muốn đi làm phim vất vả hoặc có người rỉ tai bảo, chồng cô giữ vợ như giữ của nên không cho đi đóng phim. Còn Diệu Hương bảo, cô tình nguyện chọn một vai mà ở đó cô không phải diễn.

Chia sẻ về lý do vắng bóng thời gian dài, Diệu Hương trải lòng: “5 năm qua tôi làm nhiệm vụ của 1 người mẹ, 1 người vợ, 1 người con trong gia đình. Khi con cái cứng cáp hơn, mọi thứ trong gia đình vào nếp tốt thì mình có đủ năng lượng trở lại”. Quyết định trở lại màn ảnh, Diệu Hương vấp phải sự phản đối từ chồng. May mắn cô có bố mẹ chồng hậu thuẫn, ủng hộ hết mình, động viên con dâu trở lại với nghề.

Kể từ vai diễn người mẹ kế Bảo Khánh “Bánh đúc có xương”. Từ đó đến nay, sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh, Diệu Hương mới trở lại vai San “Hoa hồng trên ngực trái”. Khác với cuộc sống ngoài đời, Diệu Hương hạnh phúc trong vai trò làm dâu, làm vợ, làm mẹ thì khi hóa thân vào nhân vật trong phim, vai nàng dâu bị mẹ chồng tai quái bạo hành, San là vai diễn lấy đi nhiều nước mắt của cô. Nhiều người không ngại ví von cho “số nhọ” của Diệu Hương khi vào phim đều là nhân vật gặp trắc trở trong cuộc sống gia đình, con cái. Diệu Hương cho hay, việc trở lại đóng phim sau nhiều năm vắng bóng của cô với tâm thế khá áp lực. Khi tất cả công nghệ làm phim, quay hình 4K, thu tiếng đồng bộ, ê-kíp làm phim mới mẻ đã khiến Diệu Hương bỡ ngỡ trong những phân cảnh quay đầu tiên. Nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, Diệu Hương cân bằng cảm xúc tốt nhất cho nhân vật và “sốc” lại tinh thần làm phim.

Nữ diễn viên 34 tuổi xác định, vai diễn San “Hoa hồng trên ngực trái” là bước ngoặt đánh dấu cho sự trở lại màn ảnh để được sống hết mình với đam mê nghệ thuật. Từ khi nhận kịch bản “Hoa hồng trên ngực trái” cô quyết tâm trở lại với nghề. Ngoài kịch bản hay, những đồng nghiệp thân quen như cô giáo, NSƯT Thanh Quý, người chị Kiều Thanh, người anh Hồng Đăng, bạn diễn Hồng Diễm, DOP Hoàng Tích Thiện và đặc biệt là sự mến mộ tài năng của đạo diễn NSƯT Vũ Trường Khoa khiến cô nỗ lực hơn. Đảm nhận vai San, cô gái cá tính nhưng vô cùng nóng tính, Diệu Hương khá trăn trở khá nhiều để tìm ra lối diễn tốt nhất nhân vật mình thể hiện. Nhiều cảnh quay tâm lý nặng cũng lấy đi nhiều sức lực của cô. Đặc biệt, trong những phân đoạn bị mẹ chồng bạo hành, những cái tát dù mang tính kỹ thuật nhưng cô cũng chịu những cái tát thật khá đau đớn để mang đến cảm xúc tốt nhất cho khán giả. May mắn, cô giáo NSƯT Thanh Quý đã hỗ trợ rất nhiều cho cô để có cảm xúc nhân vật tốt. Tham gia bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái” Diệu Hương được khán giả khen ngợi lối diễn xuất chân thật và cá tính trong vai diễn San. Đó cũng là động lực của Diệu Hương sống hết mình với nghề mà cô vẫn coi là cái nghiệp.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nu-dien-vien-dieu-huong-tu-hanh-trinh-xay-to-am-va-noi-dai-nhung-dam-me-165544.html