Nữ doanh nhân thành đạt từng mang gương mặt bị phá hủy do tai nạn giao thông

Năm 2004, khi 19 tuổi, chị Thu 'trốn chạy' khỏi quê hương cùng 2 bàn tay trắng và gương mặt bị phá hủy hoàn toàn do tai nạn giao thông. Một mình tha hương nơi đất khách, chị ngày đói ăn, đêm thiếu ngủ, làm đủ nghề như giúp việc, phụ hồ, công nhân, chạy bàn…

Quá khứ cơ cực

Chị Đình Thị Thu sinh năm 1984 ở một làng quê nghèo thuộc Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Cha mẹ chị có 4 người con, cuộc sống khó khăn, vất vả. Ngày nhỏ, chị vừa học vừa lam lũ với việc ruộng vườn, chăn trâu, cắt cỏ... Năm 2003, tốt nghiệp cấp 3 nhưng do nhà nghèo, chị từ bỏ giấc mơ vào đại học, rời nhà xuống huyện Nghi Lộc ở nhờ giúp việc cho người ta...

Một buổi tối mưa (24/12/2003), cha chị chạy xe máy từ Đô Lương xuống Nghi Lộc đón con gái về chơi nhà. Trời quá tối và đường trơn, 2 cha con không may bị tai nạn giao thông thảm khốc. Chị nhập viện cấp cứu, toàn bộ gương mặt biến dạng hoàn toàn do bị cày nát xuống lòng đường, mũi vỡ, cằm vỡ, răng vỡ, phần mềm toàn máu trộn lẫn với đá dăm…

Sau gần 1 tháng điều trị, chị Thu xuất viện trở về với gương mặt đau đớn, biến dạng. Nhiều người tìm đến thăm hỏi, tò mò… Chị đau, chỉ khóc và không dám tiếp ai. Chị luôn bịt kín khẩu trang, trốn trong nhà. Vài tháng sống trong cảnh không dám để ai nhìn thấy mình, cộng với việc áy náy vì cha mẹ tốn tiền thuốc men cho con, mình lại không thể kiếm được tiền phụ giúp nên chị quyết định bỏ nhà vào Long Thành, Đồng Nai, sinh sống.

Mẹ thương con gái nhưng do hoàn cảnh nên cũng không thể can ngăn. Mẹ đi vay người quen được 1 triệu đồng để chị lo đi đường. Chị chỉ dám cầm 220 ngàn đồng làm tiền tàu xe, số còn lại đưa mẹ mang trả lại người ta. Lúc tới Đồng Nai, bắt được một chiếc xe ôm, tìm đến được địa chỉ của người quen vốn trước là người cùng làng, cũng là lúc chị không còn một xu dính túi.

Sau một đêm ngủ nhờ, ngay hôm sau, chị vừa đeo khẩu trang vừa bắt đầu tìm việc. Chị kể: “Thời gian đầu mới vào Đồng Nai, tôi trải qua biết bao là công việc”.

Chị đã đi phụ hồ cho một công trình xây dựng với mức lương 30 ngàn đồng/ngày. Để đổi lấy chỗ ở, sau giờ làm bên ngoài về, chị lại nhận giúp việc cho gia đình nhà chủ, sau đó thì chạy bàn ở quán cà phê, đêm đi rửa chén ở quán ăn, làm công nhân xưởng gỗ… Công việc nào chị cũng nhận tăng ca, không nghỉ ngày nào. Có lúc, chị làm từ 12h đêm đến sáng, giấc ngủ của chị trung bình chỉ 2-3 tiếng/ngày, bụng luôn bị đói dẫn đến suy kiệt, một tháng bị ngất 3-4 lần...

Từ những nỗ lực, chăm chỉ, chị Thu dần tích cóp được tiền gửi về quê cho cha mẹ và có tiền để tự thực hiện được ước mơ tiếp tục đi học của mình. Năm 2005, Thu trở thành sinh viên của một Trường cao đẳng kinh tế tài chính; ngày ngày đạp xe 15 cây số tới trường và khi trở về thì vẫn tiếp tục các công việc làm thêm… Lúc này, gương mặt bị biến dạng do vụ tai nạn ngày trước của chị cũng dần phục hồi một cách tự nhiên, kỳ diệu…

“Khó khăn chỉ là thử thách để ta có động lực vượt qua”

Năm 2007, chị Thu kết thúc việc học, dành đủ tiền 13 triệu đồng mua chiếc xe máy đầu tiên để đi làm. Ngày Tết, chị đã có thể trả được tiền tàu xe để về quê, mua quà biếu cha mẹ và các em. Thời gian này, chị cũng bắt đầu "tập tành" kinh doanh bằng việc lựa chọn bán sản phẩm là máy cân bằng ion do công ty Z-755 của Bộ Quốc phòng sản xuất. Cũng chính từ công việc này, chị gặp anh Tuấn - người sau đó trở thành chồng chị.

Năm 24 tuổi, chị kết hôn rồi vừa làm mẹ vừa lo kinh doanh. Ban đầu, từ việc dựng tạm chiếc bàn nhỏ để bán hàng ở một góc đường cho đến việc thuê nhà mở cửa hàng, họ dần thành công, mua được nhà riêng ở Q.Gò Vấp (TP.HCM)… Năm 2012, để mở rộng thị trường, gia đình chị đã chuyển xuống sống và kinh doanh ở Thành phố Cần Thơ. Năm 2014, họ thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ 168.

Để phục vụ cho việc kinh doanh, chị Thu tiếp tục tích cực học hỏi. Chị chăm đọc sách, đầu tư nâng cao tri thức... Có những khóa học chị sẵn sàng chi tới 220 triệu đồng để học về kỹ năng lãnh đạo, tư duy triệu phú, khám phá bản thân, nữ doanh nhân, khởi nghiệp…

Không ngừng đầu tư, học hỏi và nâng cao tri thức là một trong những điều chị Thu luôn theo đuổi khi bắt tay vào kinh doanh

Cùng với đó, công ty 168 cũng ngày càng đa dạng hóa các hoạt động, tập trung kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao, hiện đại, tiên tiến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp như: Máy cân bằng ION, máy tạo khí OZONE, máy lọc và xử lý nước CNC; cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành mỹ phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc; tập trung vào các dự án đầu tư bất động sản ở Phú Quốc… Đến nay, công ty của chị đã có những bước tiến mạnh mẽ, sở hữu hệ thống hơn 100 văn phòng, 500 chuỗi cửa hàng cùng hàng ngàn đại lý ở 20 tỉnh/thành… với doanh thu khoảng 100 tỉ đồng/năm.

Doanh nhân Đình Thị Thu thử nghiệm sản phẩm mới giúp chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Ngoài ra, chị Thu còn luôn nỗ lực trong việc hỗ trợ những phụ nữ trẻ khởi nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn, thành lập mô hình chăm sóc sức khỏe miễn phí cho khoảng 4.000 người…

Công ty của chị được ghi nhận bằng những giải thưởng, cúp vàng, bằng khen

Để có được thành công, chị Đình Thị Thu chia sẻ: “Có thể sau những cơ cực trải qua ở một thời gian khó, tôi đã rút ra được một vài bài học, ví như khó khăn chỉ là thử thách để ta có động lực mà vượt qua. Trong khởi nghiệp, kinh doanh thì không chỉ chú trọng đến lợi nhuận mà còn cần có cái tâm, cần hướng đến sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống”.

T.Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/san-pham-hong/nu-doanh-nhan-tram-ti-tung-mang-guong-mat-bi-pha-huy-do-tai-nan-giao-thong-post48287.html