Nữ gia sư lọt mắt xanh mẹ chồng, 20 tuổi báo '2 vạch'

Ở chung xóm, Linh thường qua dạy kèm con trai bà Cúc học. Không ngờ sau này, cô lại trở thành con dâu của bà.

Lương Thị Mỹ Linh (28 tuổi, ở Vũng Tàu) gặp mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Cúc (47 tuổi, ở Gò Công, Tiền Giang) trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Linh và Thành (con trai bà Cúc) vốn ở chung một xóm. Năm lớp 6, Linh thường qua nhà Thành chơi. Bà Cúc khi ấy cũng để ý thấy cô bé dễ thương, xinh xắn nhưng không nghĩ gì nhiều vì “các con vẫn còn bé”.

Còn Linh, ấn tượng ban đầu trong cô về mẹ chồng là sự tâm lý, cách nói chuyện rất trẻ trung. Lần nào đến, bà Cúc cũng dọn trái cây, bánh kẹo ra cho Linh và các bạn nhỏ ăn.

“Em mê mẹ lắm, mẹ xì teen, dễ thương tâm lý. Ai cũng thích hết, đứa nào cũng kêu cô Cúc, cô Cúc”, Linh kể.

Vợ chồng Linh hiện đang ở Vũng Tàu

Khi đó, kết quả học tập của Thành không được tốt, bà Cúc sốt sắng nhờ cô giáo theo dõi, quan tâm con hơn. Một tháng sau, cô giáo giao phó nhiệm vụ đó cho lớp trưởng là Linh. Linh bất đắc dĩ thành gia sư kèm bạn học.

Qua những buổi nói chuyện, tiếp xúc, tình yêu học trò trong sáng của Linh và Thành cứ thế nảy nở. Thế nhưng mối tình “gà bông” hợp rồi lại tan. Mãi đến năm 19 tuổi, Thành gặp lại Linh trong một buổi họp lớp, cả hai “nối lại tình xưa”. Bà Cúc vốn trong bụng ưng cô bé hàng xóm đã lâu nên ủng hộ các con 100%.

Mẹ chồng rất ưng nàng dâu hiền

6 tháng sau, Thành đưa Linh về quê tham dự sinh nhật. Trong buổi gặp gỡ với nàng dâu tương lai, bà Cúc đón nhận tin vui.

“Hôm đó em mới nói nhỏ với mẹ là con đang bị trễ kỳ, mẹ chở đi mua que thử thai, ai dè lên 2 vạch luôn”, Linh kể.

Còn bà Cúc lo lắng nhưng cũng không quá bất ngờ: "Tụi nhỏ vỡ kế hoạch, có em bé, lúc đó Linh mới 20 tuổi. Tôi thì lo không yên, còn con bé thì mừng, nhảy nhót tưng tưng".

May mắn buổi nói chuyện với gia đình thông gia rất suôn sẻ. Linh bày tỏ vì vẫn còn đang đi học nên chưa muốn tổ chức đám cưới. Cô đợi kinh tế ổn định, hai vợ chồng tự lo chu toàn mọi thứ, khi đó cha mẹ chỉ cần “xách giỏ tới tham dự” mà thôi.

Và lời hứa ấy đã được thực hiện trọn vẹn sau 4 năm. Trước đám cưới 1 tháng, vợ chồng Linh gọi điện báo mẹ lên danh sách khách mời. Tổ chức quá gấp gáp, bà Cúc có chút bất ngờ.

“Tôi bảo: Ủa, các con phải cho mẹ thời gian để sắm vòng vàng, hồi môn nữa chứ. Hai vợ chồng nó kêu mẹ cứ lên danh sách, rồi thảy giỏ qua thôi. Trời ơi chắc chưa có mẹ chồng nào sướng như tôi luôn, lúc muốn làm đám cưới cho hai đứa mà tụi nhỏ không cho, cứ sợ mẹ cực", mẹ chồng U50 tự hào kể.

Bà Cúc rất hài lòng về nàng dâu, hai mẹ con có gu thời trang hợp nhau, thích “tám chuyện” xuyên lục địa. Duy chỉ có điều bà hơi phiền lòng chuyện các con hay đưa bà vào thế “sự đã rồi”.

“Mỗi lần chúng nó gọi điện là tôi lại hồi hộp, không biết sẽ báo chuyện gì”, bà Cúc cười khổ.

Linh và Thành tại chương trình "Mẹ chồng nàng dâu"

Nhớ lại hồi con dâu đi đẻ, mẹ chồng 47 tuổi hài hước kể: “Tôi lúc nào cũng dặn con có gì phải gọi ngay. Sáng bữa đó, con trai lại điện thoại về cho mẹ báo: “Mẹ ơi mẹ bé Linh sinh rồi”, tôi tức tốc gác hết mọi việc lại vào với con”.

Hóa ra đêm hôm đó thấy dấu hiệu chuyển dạ, hai vợ chồng Linh đã tự bắt taxi lên viện, 6 giờ sáng xong xuôi mới gọi điện báo cho người nhà hai bên. Linh giải thích, sở dĩ cô hay báo bất ngờ như vậy là bởi không muốn mẹ lo lắng.

“Thực sự em rất thương mẹ, chỉ muốn mỗi lần gọi là đem tới niềm vui cho mẹ mà thôi. Mẹ lúc nào cũng là một điểm tựa cho tụi em. Mẹ bảo có khó khăn gì, cứ về đây với mẹ”, nàng dâu Tiền Giang xúc động.

Bà Cúc ngạc nhiên khi Linh muốn đón bà về ở chung

Sinh con xong, Linh muốn nhờ bà Cúc chăm giúp để hoàn thành nốt việc đi làm, đi học. Bà Cúc vẫn khuyên nhủ Linh nên để con 1 tuổi cho cứng cáp rồi bà sẽ toàn tâm hỗ trợ. Nhưng được 7 tháng, Linh đã sốt ruột đem con về gửi gắm.

“Ngày nào bà nội cũng phải dậy sớm lo buôn bán, làm đến tối muộn, vậy mà bà vẫn lo cho cháu, không có than vãn gì hết. Thậm chí còn xem đó là niềm vui vì giúp được vợ chồng em. Em rất thương những sự hi sinh của mẹ. Đến lúc con 2 tuổi rưỡi, tụi em mới đón bé về”, Linh nói.

Kinh tế ổn định, nhiều lần Linh muốn đón mẹ chồng lên ở cùng nhà. Điều đó khiến bà Cúc rất ngạc nhiên, bà bảo con: “Trời, con kỳ vậy Linh, người ta bảo con dâu sợ ở với mẹ chồng lắm. Sao con lại muốn thế”.

Linh trải lòng, từ nhỏ không được ở gần ba mẹ nên cô cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc vì có mẹ chồng hiền lành, tâm lý luôn bên cạnh. Linh muốn báo hiếu mẹ và không mong gì hơn ngoài việc mẹ mạnh khỏe, sống vui vẻ cùng con cháu.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu

Theo Thủy Tiên/Người đưa tin

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nu-gia-su-lot-mat-xanh-me-chong-20-tuoi-bao-2-vach-1940203.html