Nữ họa sỹ vẽ giấc mơ trong những bức tranh vải

10 năm trước, khi còn là sinh viên, Nguyễn Thu Huyền đã được biết đến bởi niềm đam mê tranh ghép vải và bức tranh ghép vải ấn tượng về phụ nữ các dân tộc đã được cô tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Trải qua nhiều biến cố nhưng niềm đam mê tranh ghép vải của họa sĩ Thu Huyền vẫn rất mãnh liệt.

Trải qua nhiều biến cố nhưng niềm đam mê với tranh ghép vải của họa sĩ Thu Huyền luôn mãnh liệt

Trăn trở tìm lối đi riêng

Tôi tình cờ gặp lại Thu Huyền trong một buổi sáng mùa thu dịu mát và ngồi nghe cô kể về câu chuyện của mình sau nhiều năm trăn trở gắn bó với nghệ thuật tranh ghép vải. Khác với cô sinh viên đại học 10 năm trước, giờ Thu Huyền đã là một nữ họa sỹ, một người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ và từng trải qua nhiều biến cố, thăng trầm của cuộc đời. Tuy nhiên có một điều không hề đổi khác, đó chính là niềm đam mê mãnh liệt với nghề vẫn hằn sâu trong đôi mắt của cô.

10 năm ấy, hẳn người họa sỹ trẻ đã có rất nhiều sự trải nghiệm, sự tìm tòi và niềm trăn trở đi tìm cái mới cho những tác phẩm của mình. Bởi vậy khi nhìn vào tranh của cô bây giờ tôi cảm giác như nó đã khoác lên mình một bộ áo mới, một tâm thế mới và dường như người họa sỹ đã đặt vào đó tất cả sự sáng tạo, tâm tư, tình cảm, mồ hôi, nước mắt và những đêm không ngủ.

Tranh của Thu Huyền bây giờ như khoác lên mình một bộ áo mới, một tâm thế mới

Thay vào những mảnh ghép giản đơn hồi non trẻ là những mảng miếng mạnh mẽ, hài hòa với nhịp điệu biến chuyển tài tình. Điểm độc đáo làm nên phong cách nghệ thuật của họa sỹ Thu Huyền là thể hiện được bố cục chặt chẽ, màu sắc sống động và kỹ thuật đa dạng.

Không chỉ sử dụng vải voan như một số họa sỹ khác từng làm về tranh vải, Thu Huyền có sự tìm tòi trong chất liệu rất riêng. Với cô, vải bò, kaki, len, dạ, nhung… đều có thể biến thành những tác phẩm đặc sắc. Có lẽ điều khó khăn nhất với một họa sỹ là không vượt qua được cái bóng của mình nhưng với Thu Huyền thì khác, cô dám làm những điều mà trước đây cô nghĩ mình không thể làm được, luôn tìm tòi và thay đổi không ngừng để tìm ra lối đi phù hợp nhất.

Nữ họa sỹ trẻ tâm sự, cô sẽ đặt niềm hy vọng và giấc mơ của mình trong triển lãm tranh cá nhân vào tháng 12 sắp tới. Triển lãm trưng bày 20 tác phẩm độc đáo nhất mà cô đã dày công sáng tác và miệt mài trong 2 năm trở lại đây cùng với kinh nghiệm và sự trau dồi, thay đổi mình trong suốt 10 năm gắn bó với nghề.

Điểm độc đáo làm nên phong cách nghệ thuật của họa sỹ Thu Huyền là thể hiện được bố cục chặt chẽ, màu sắc sống động và kỹ thuật đa dạng

Tốt nghiệp Thạc sỹ Mỹ thuật Ứng dụng trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp, Họa sỹ Thu Huyền trở thành giảng viên đại học với mong muốn truyền lại cho các thế hệ sau niềm đam mê cũng như kinh nghiệm về nghề mà cô có được. Bên cạnh đó, cô cũng mở lớp dạy mỹ thuật, ươm mầm sáng tạo cho các bé thiếu nhi yêu hội họa, giúp tăng khả năng cảm thụ và trân quý những cái đẹp vật thể và tinh thần trong mỗi học viên.

Sẽ có 20 tác phẩm độc đáo của họa sĩ Thu Huyền được triển lãm vào tháng 12 tới

Triển lãm “Tôi vẽ giấc mơ”

Theo đuổi một dòng tranh khác lạ đã khó, tìm tòi và sáng tạo để người họa sỹ tạo được dấu ấn riêng trong lòng người yêu tranh lại càng khó hơn. Thế nhưng ít ai biết rằng để làm nên những tác phẩm cầu kỳ đến từng chi tiết như vậy nữ họa sỹ đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ, phải đấu tranh dành giật sự sống từng giây phút trên giường bệnh vì bị xuất huyết não cách đây 2 năm.

Tai nạn bất ngờ ập đến, suốt nửa năm liền chịu đau đớn vì bệnh tật cùng những mũi tiêm nhói buốt, hàng trăm viên thuốc giảm đau… nhưng điều đó không làm cho cô gục ngã, ánh sáng của niềm hy vọng, niềm tin yêu vào cuộc sống đã giúp nữ họa sỹ đứng dậy và thử thách lại tất cả những gì mà số phận dành cho cô. Khi đó niềm đam mê hội họa lại như trỗi dậy, là động lực để người họa sỹ nhỏ bé vượt lên chiến thắng nhiều căn bệnh đang hành hạ thân xác để cháy hết mình trong những bức tranh ghép vải. Thế nên mỗi bức tranh như một lời tâm sự, là tình cảm, là khát khao, là câu chuyện về một tình yêu bất tử mà cô dành cho nghệ thuật.

Triển lãm tranh ghép vải “Tôi vẽ giấc mơ” của họa sỹ Nguyễn Thu Huyền sẽ được trưng bày tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền từ ngày 5/12 đến 17/12/2018

Với những tác phẩm được làm bằng cả tâm huyết, kỹ thuật đa dạng cùng việc sử dụng chất liệu một cách khéo léo, cầu kỳ, nữ họa sỹ mong muốn tranh ghép vải sẽ được đông đảo mọi người biết đến không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Triển lãm tranh ghép vải “Tôi vẽ giấc mơ” của họa sỹ Nguyễn Thu Huyền sẽ được trưng bày tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền từ ngày 5/12-17/12/2018.

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên đánh dấu chặng đường 10 năm gắn bó với nghệ thuật tranh ghép vải của nữ họa sỹ.

Tú Cầm

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nu-hoa-sy-bi-xuat-huyet-nao-ve-giac-mo-trong-nhung-buc-tranh-vai-post49555.html