Nữ hoàng Dancesport Khánh Thi: Mất tích có chủ đích

Sau khi đổi hình đại diện trên Facebook của mình thành một màu đen kịt, hình bìa thành hình một cô gái đầu tóc rũ rượi vào ngày 30.7, Khánh Thi viết: “Các người đã bắt tay nhau để lừa gạt và giết chết tôi”.

Bài đăng này ngay sau đó liên tiếp nhận được nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè và người hâm mô Khánh Thi. Thậm chí một facebooker tên Thanh Nhàn còn viết: “Hiện tại có kẻ dùng máy của Thi báo Thi tử vong. Kêu gọi những ai ở Sài Gòn xác thực thông tin nhé!...”. Bình luận này xuất phát từ những tin đồn Khánh Thi bị tai nạn ôtô và mất tích mới đây.

“Nữ hoàng trốn chạy”- Dư luận hoang mang

Do không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Khánh Thi nên chia sẻ của Thanh Nhàn nhanh chóng biến thành cái chợ với nhiều đồn đoán khác nhau. Kẻ cho rằng tài khoản Facebook của cô bị hack, người lại khẳng định đây là chiêu trò nhằm hâm nóng tên tuổi của Khánh Thi. Thậm chí một facebooker khác còn trổ tài phân tích tình huống rằng “ta có thể phân tích câu status (chia sẻ) trên như sau: “các người” chắc là người yêu cô Thi và con bồ, đã “bắt tay nhau và lừa tôi” chắc là lừa tình. Còn khả năng tai nạn dẫn đến tử vong là chuyện không thể nào, chứ nếu đã chết mà còn đặt được cover và ảnh đại diện thì là thần thánh à?”.

Vậy sự thực như thế nào?

Một người bạn của Khánh Thi, là phóng viên, sau đó đã viết trên Facebook của mình: “Hãy luôn nhớ rằng, tình yêu đẹp vẫn luôn đang đợi chị ở lần yêu sau. Nên đừng luyến tiếc, đừng để một người nào có cơ hội làm chị bị tổn thương tới lần thứ hai, chị hãy vững vàng lên. Dù bây giờ mọi lời nói có thể là sáo rỗng. Nhưng đứng lên và kiêu hãnh là điều chúng ta phải làm. Họ rời bỏ ta có nghĩa là họ không phù hợp và xứng đáng với tình yêu của ta”.

Nhiều người lờ mờ cho rằng, nguyên nhân dường như xuất phát từ chuyện tình cảm.

Một cô gái khi gặp khó khăn trong tình cảm thường làm gì? Khóc lóc, kể lể với bạn bè, lên Facebook treo vài chia sẻ hợp với tâm trạng, đóng cửa phòng, tắt điện thoại tự kỷ, trốn đến một nơi nào đó... Khánh Thi cũng là một cô gái nên không ngoại lệ. Tuy nhiên, có lẽ do quá buồn chán, cô quên mất mình còn là người nổi tiếng. Việc chia sẻ tâm trạng tiêu cực kèm với tấm hình u tối rồi biến mất giúp cô giải tỏa tâm trạng nhưng lại khiến người hâm mộ và báo chí trở nên hoang mang, đồn đoán... rần rần.

Nỗi buồn của Khánh Thi có mang tên “Dũng Khùng”?

Chuyện tình yêu mới của Khánh Thi chẳng ai còn lạ gì. Một năm trước, cô từng thừa nhận trên Mốt & Cuộc Sống đã yêu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được 3 năm. Nhưng nhiều người chưa hết chuyện để “bà tám” về một đám cưới trong tương lai gần thì Dũng Khùng dội nguyên một xô nước lạnh lên dư luận (và có lẽ với cả Khánh Thi): “Có bao giờ tôi tự nhận mình và Khánh Thi yêu nhau đâu mà có chuyện chia tay...”. Ngày 5.2.2013, Thebox.vn cũng dẫn tiếp một nguồn tin riêng rằng: họ đã chia tay.

Trước đó, tình cũ của Khánh Thi là ca sĩ Đức Tuấn từng úp mở trên Gia đình & Xã hội về chuyện tình của Khánh Thi và Nguyễn Quang Dũng rằng: “(Cười). Tôi muốn nói rằng, họ có thể yêu thật mà cũng có thể chưa hề yêu nhau chút nào. Và tôi đã biết sự thật nên không quan tâm tới những gì Khánh Thi nói trên báo. Đã biết sự thật rồi, cần gì phải tin vào những gì báo viết”.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (Khánh Thi từng chia sẻ là người yêu của cô), được cho là không liên quan đến sự mất tích của cô.

Bất chấp sự khước từ thẳng thừng của Dũng Khùng, sự “mỉa mai nhẹ” của Đức Tuấn, Khánh Thi vẫn kiên trì nói về tình yêu 3 năm của mình. Cô tâm sự riêng với 2Sao.vn, quãng thời gian cô cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có cảm tình với nhau và nhấn mạnh là “yêu chưa tới nơi và chia chưa tới chốn” thì dư luận đã làm rùm beng. Điều này khiến cho người trong cuộc khó xử, dẫn đến việc hai người bị đẩy xa nhau bởi những vấn đề không thể gọi tên. Chính vì vậy, Khánh Thi đã tự nhủ rằng không bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư trên mặt báo nữa. Và chuyện tình cảm với người đàn ông sau đạo diễn Quang Dũng, Khánh Thi cũng không muốn chia sẻ nhiều.

Cô ngầm khẳng định từng yêu, đã chia tay với Dũng Khùng và đang có tình yêu mới. Như vậy, Dũng Khùng hoàn toàn vô can trong scandal mới nhất này của nữ hoàng dancesport. Minh chứng rõ ràng cho điều này là ngày 1.8, Dũng Khùng vẫn rất vui vẻ chia sẻ trên Facebook: “Hôm nay đánh banh từ 4g đến 8g. Đánh bù cho ngày mai phải đi họp cả ngày”. Không ai có thể thoải mái như vậy khi bạn gái mình vừa bị đồn là mất tích và đang tỏ ra khủng hoảng tinh thần cả.

Sau 1-2 ngày im hơi lặng tiếng, Khánh Thi bỗng chia sẻ với báo chí rằng mình chẳng mất tích gì cả. Chia sẻ và hình hình ảnh gây hiểu lầm đó chẳng qua chỉ là phản ứng nhất thời của cô khi “cảm thấy chán nản và đôi lúc không còn niềm tin vào cuộc sống khi chuyện tình cảm không được như mong đợi” (2Sao.vn). Cô cảm ơn những bạn bè và cả báo chí đã yêu mến mà lo lắng, tìm kiếm cô và hứa hẹn sẽ trở lại với một vai trò mới trong một gameshow.

Như vậy, có lẽ không tự nhiên (hay cố tình?) mà một gameshow nào đó dù chưa ra mắt đã được PR miễn phí với cái mác “gameshow Khánh Thi tham gia sau khi bị mất tích”. Và cái tên Khánh Thi cũng nóng lên sau một thời gian im ắng. Quả là chuyện buồn đôi khi chưa chắc đã... buồn. Vì dư luận cũng như bà mẹ có lắm con, đứa biết yêu sách, biết làm nũng bao giờ cũng được để ý hơn đứa ngoan ngoãn, tự biết chơi một mình trong góc nhà.

Muôn kiểu mất tích của sao

Thực ra, chuyện mất tích chẳng còn mới mẻ gì trong showbiz Việt. Mất tích có chủ đích cũng có, mất tích vì họ thực sự muốn cũng có.

Diễm Hương, Việt Trinh là hai gương mặt cũng từng chọn giải pháp “mất tích” để giữ cho cuộc sống riêng tránh xa sự săm soi của dư luận. Với Diễm Hương, cô lánh chốn showbiz để lấy chồng, sinh con và dành trọn thời gian làm vợ, làm mẹ. Còn Việt Trinh, “mai danh ẩn tích” là để tránh khỏi “bia miệng” nghiệt ngã của thế gian. Cô được cho là “vận xui” khi những đại gia dính vào cô đều... “dựa cột” bởi mỹ nhân một thời trót mang cái nốt ruồi “thương phu trích lệ”.

Diễn viên Việt Trinh từng chọn cách “mai danh ẩn tích” để tránh khỏi “bia miệng” nghiệt ngã của thế gian.

Hoa hậu Ngọc Khánh cũng chọn cách rời khỏi làng giải trí sau khi chồng dính án tù 5 năm để tránh thị phi. Người ta hầu như không còn thấy bóng dáng của cô nữa. Trường hợp của Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương lại là một vụ “mất tích” ngoài chủ ý. Sau khi được gia đình báo mất tích và có khả năng bị bắt cóc một tuần, cô đột ngột trở về như không có chuyện gì xảy ra, với lời giải thích đi du lịch nước ngoài cùng bạn. Khi ấy cô chỉ mới 17 tuổi. Bùi Anh Tuấn lại nổi danh vì sự biến mất ngắn hạn liên tục của mình. Hễ lúc nào thấy không vui, không thoải mái, không sẵn sàng để lên sân khấu, Tuấn lại tắt điện thoại và “lặn mất tăm”.

Bùi Anh Tuấn nổi danh vì sự biến mất ngắn hạn liên tục của mình.

Có lẽ đến trường hợp của Khánh Thi thì sự biến mất của sao Việt lại được nâng lên một bậc, được gắn mác mất tích vì một câu chia sẻ vô thưởng, vô phạt, sau đó tắt điện thoại. Chờ cho dư luận rùm beng lên đã đời, thông tin được các báo cày cho nát nhừ, người trong cuộc mới lên tiếng xin cảm ơn và rằng mình “vẫn khỏe”. Phải chăng, mất tích có chủ đích đang là xu hướng mới, công thức mới cho sự nổi tiếng khi chuyện cởi đồ, cướp chồng, công bố giới tính thật đã trở nên lỗi thời?

Ngày xưa, các sao biến mất khỏi showbiz vì họ muốn tránh xa dư luận. Ngày nay lại khác, để trở thành tâm điểm của dư luận, phải chăng họ cần... mất tích? Điển hình như trường hợp của Khánh Thi?

Theo Mốt & Cuộc Sống

Nguồn The Box: http://thebox.vn/showbiz-viet/nu-hoang-dancesport-khanh-thi-mat-tich-co-chu-dich/40298.html