'Nữ hoàng nhảy xa' Thu Thảo vượt nghịch cảnh, quyết đoạt HCV SEA Games

“Nữ hoàng nhảy xa” Việt đã vượt lên nghịch cảnh đen đủi đeo bám mình suốt ba năm, để bước lên đỉnh châu lục, sẵn sàng chinh phục tấm HCV SEA Games 29.

Con nhà nghèo quê ở Ba Vì (Hà Nội), Thảo từng phải đóng gạch, làm phu hồ để mưu sinh. Cách đây mấy năm, Thảo còn phải trải qua một biến cố lớn tưởng như khiến chị gục ngã khi người cha bất ngờ lâm trọng bệnh.

"Cô gái chân ngắn" với chiều cao chỉ 1,65 m cũng phải chuyển qua tới vài môn trước khi trụ lại ở nhảy xa nhưng cũng luôn rơi vào tình cảnh gian khó hay chấn thương. Bùi Thu Thảo từng phải mất 6 năm trầy trật mới có thành tích đầu tiên, là tấm HCĐ SEA Games 2013.

Bước ngoặt đối với cô là tại ASIAD 2014, với cú nhảy ngoạn mục mang về tấm HCB lịch sử. Đó có thể là tấm HCV nếu như đối thủ người Indonesia nhập tịch, Maria Londa, không có cú nhảy cuối xuất thần đạt 6,55 m, ẵm luôn HCV ngay trước mắt tuyển thủ Việt Nam.

Bùi Thu Thảo đang rất quyết tâm giành HCV tại SEA Games 29.

Cũng kể từ đó, phận “bạc” tiếp tục đeo bám Thảo, bất chấp những quyết tâm nỗ lực cao độ cùng bước thăng tiến về thành tích, đơn giản bởi chị luôn phải chạm trán với “cơn ác mộng” Maria Londa.

Rất nhiều giải sau đó, đơn cử SEA Games 2015, Thảo phải rơi nước mắt nhận HCB. Thế nhưng phận “bạc” ấy không thể làm Thảo nhụt chí, mà ngược lại càng khiến cho cô gái vàng của hố nhảy xa càng trở nên mạnh mẽ, xuất sắc.

Ngoài ý chí, sự bền bỉ phi thường trong một khát khao phục thù cháy bỏng, Thảo còn gồng mình gắng sức tới tận cùng  còn vì người cha đau ốm, vì người chồng luôn chăm lo, hy sinh cho mình. Hai vợ chồng kết hôn đã hai năm vẫn sống trong cảnh xa nhau triền miên. Theo nguyện vọng của Thảo, họ cũng thống nhất sẽ  “nhịn” sinh con đến sau 2018.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ thể hiện qua 5-7 tiếng đồng hồ mỗi ngày phơi mặt bên hố nhảy cao của Thảo đã được đền đáp môt cách không thể ngọt ngào hơn chỉ trong mấy tháng vừa qua. Nếu như thành tích của chính chị không ngừng nâng cao, thì kỳ phùng địch thủ Maria Londa lại liên tục vắng bóng tại các giải đấu.

Và Thảo đã tận dụng hoàn hảo cơ hội này để làm nên một giấc mơ có thật. Cách đây chỉ  3 tháng, Thảo hai lần bước lên ngôi cao nhất tại hai chặng của Asian Grand Prix, và vừa mới đây chị lại giành tấm HCV lịch sử tại giải vô địch châu Á.

Càng đặc biệt hơn vì tại giải đấu đỉnh cao châu lục trên đất Ấn Độ, ngay ở cú nhảy đầu tiên, Thảo đã bay qua mức 6,54 m, thông số mà các đối thủ sừng sỏ khác không thể chạm tới và bản thân chị cũng không thể tái lập ở những lần nhảy sau. Tại ASIAD 2014, Thảo mất HCV vì cú nhảy cuối xuất thần của đối thủ, còn lần này, chị đăng quang chỉ bằng cú nhảy đầu tiên của mình.

Dường như số phận đã mỉm cười với người phụ nữ 25 tuổi có dáng vẻ khắc khổ này. Giờ đây, Thu Thảo đang sẵn sàng để chinh phục nốt tấm HCV SEA Games 29 vào tháng 8 tới.

Đối thủ duy nhất của Thảo có thể vẫn là Maria Londa Indonesia, nhà đương kim vô địch ASIAD và SEA Games không hề xuất hiện trong suốt năm vừa rồi. Đến giờ vẫn không thể biết Londa có dự tranh và đang có phong độ như thế nào. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đạt thể lực và phong độ tốt  như hiện tại, Thảo sẽ không có gì phải ngán ngại, nhất là sự vượt trội về nhịp thi đấu và tính ổn định trên đỉnh cao.

Huy Thành

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-hoang-nhay-xa-thu-thao-vuot-nghich-canh-quyet-doat-hcv-sea-games-post768604.html