Nụ hôn khủng khiếp

Đó là hôn say đắm một cô gái đã đã không chịu đánh răng suốt 100 năm.

Nụ hôn khủng khiếp

Người xưa và cả người nay thường hay khen nụ hôn của công chúa hôn chàng hoàng tử ếch là hình ảnh lãng mạn, vô cùng ấn tượng, đẹp như cổ tích (vì đúng nó là truyện cổ tích mà). Nhưng thực ra, nụ hôn của chàng hoàng tử đẹp trai dành cho công chúa trong câu chuyện “Nàng công chúa ngủ trong rừng" mới thực sự là ấn tượng, ấn tượng đến… ám ảnh luôn, bởi trong câu chuyện, sau khi đã thực hiện bao nhiêu là hành động dũng cảm như băng qua những bụi gai, trèo lên tháp cao, lao vào giết rồng,… và cuối cùng chàng hoàng tử còn làm điều dũng cảm khủng khiếp hơn, đó là hôn say đắm một cô gái đã đã không chịu đánh răng suốt 100 năm.

Nụ hôn gây… nhớ mãi

Làm cách nào để một cô gái nhớ mãi khi hôn mình? Có mấy cách sau:

1. Không đánh răng giống công chúa trong câu chuyện cổ tích “Nàng công chúa ngủ trong rừng" ở trên.

2. Đẩy vào miệng cô ấy một đống nước bọt

3. Nhất quyết không chịu đáp ứng nụ hôn của cô ấy.

Cử Tạ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/lang-cuoi/nu-hon-khung-khiep-935455.html