Nữ MC khiếm thị VTV tiết lộ lý do đặc biệt không nhận bất kỳ chương trình gì những ngày Tết

'Với tôi, Tết là khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi được cùng bố lên Hồ Gươm xem bắn pháo hoa vào đêm 30, cùng bố mua cây nêu và muối trên đường về nhà', nữ MC khiếm thị VTV Hương Giang tâm sự.

Lê Hương Giang – nữ MC khiếm thị của VTV đã không còn quá xa lạ đối với giới trẻ và người hâm mộ. Mới đây, Hương Giang còn nhận danh hiệu gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Cô xuất sắc trở thành một trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2019.

Nhân dịp cuối năm, PV báo Người Đưa Tin đã có cơ hội được lắng nghe những tâm sự của Hương Giang về ngày Tết và những điều cô đang làm đối với cộng đồng và xã hội.

Hương Giang có thể chia sẻ cảm xúc khi trở thành một trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2019?

Thực sự tôi cũng khá bất ngờ và xúc động khi được trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2019. Cũng nhân dịp này, tôi mới có cơ hội để ngồi với những anh, chị, họ cũng là những gương mặt tiểu biểu và biết được chặng đường mọi người đã đi qua như thế nào, hỗ trợ cho cộng đồng ra sao. Đối với chúng tôi, đó là những thử thách và ai cũng hạnh phúc khi tự vượt qua những thử thách đó.

Hơn nữa, tôi được truyền cảm hứng rất nhiều từ những con người đó. Họ đều là những người bình thường nhưng làm được những điều phi thường từ một trái tim biết yêu thương, một trái tim dũng cảm. Bởi, khi làm vì cộng đồng không phải mình muốn giúp là giúp được mà mỗi người cần phải có kiến thức, có kinh nghiệm và có một trái tim.

Nhận được giải thưởng đó đối với tôi không phải là danh hiệu mà nó còn là dấu mốc để bắt đầu chặng đường mới.

Hương Giang hạnh phúc vì đã làm được nhiều điều có ích cho cộng đồng.

Hương Giang hạnh phúc vì đã làm được nhiều điều có ích cho cộng đồng.

Khi đi giúp đỡ những nhân vật kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn, những số phận đặc biệt, Hương Giang có thấy mình trong đó?

Khi đi làm và tìm thấy những hoàn cảnh, số phận đặc biệt tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình như tái hiện lại. Tìm thấy mình của những ngày đầu bỡ ngỡ với cuộc sống, khó hòa nhập và lo sợ nhiều thứ. Từng trăn trở mình sẽ sống ra sao và cũng từng bị tổn thương.

Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy may mắn khi được gặp các bạn trẻ khuyết tật, mồ côi, gặp nhiều khó khăn khác trong cuộc sống để nâng đỡ tâm lý cho các bạn, hỗ trợ các bạn. Tìm ra con người thực của các bạn, giúp các bạn tự tin hơn vào cuộc sống, tháo gỡ rào cản tâm lý.

Sau những buổi trò chuyện thì các bạn đã nói nhiều hơn về cuộc đời mình, dám nói đến mơ ước của chính mình. Đôi khi tôi cảm thấy mình không làm được gì nhiều cho cộng đồng mà chính điều mọi người cho mình mới là may mắn, mới là hạnh phúc.

Vừa tham gia các hoạt động tình nguyện, vừa làm MC tại VTV, Tết đến Hương Giang có bận rộn cho công việc?

Đối với tôi, Tết năm nào tôi cũng muốn được ở nhà nên tôi từ chối hết các chương trình. Những ngày gần Tết, ngày nào tôi cũng ghi hình từ 10-17 tiếng/ngày. Vì thế, tôi muốn gác lại công việc sang một bên vì cả năm mình đã làm việc hết công suất, không có thời gian ở nhà với gia đình.

Điều đặc biệt hơn tôi thích Tết truyền thống vì được làm đầy đủ các thủ tục cùng bố mẹ như lên Hàng Đường mua ô mai, gói bánh chưng, nem. Được học bà nội và mẹ làm mọi thứ, rất cầu kỳ.

Cô gái trẻ đặc biệt thích và yêu Tết truyền thống.

Hương Giang có thể chia sẻ những kỷ niệm về Tết của mình với gia đình?

Từ nhỏ đến lớn, Giao thừa năm nào bố tôi cũng đưa tôi lên Hồ Gươm để xem bắn pháo hoa, trên đường về hai bố con sẽ mua muối và cây nêu, tôi có nhiệm vụ vác cây nêu về nhà. Sau đó, cả nhà sẽ ăn bữa cơm của năm mới và cùng nhau xem tivi. Đôi khi, những điều đó với người khác nó chỉ là những cái đơn giản nhưng với tôi như vậy cũng đủ để hạnh phúc.

Tôi còn nhớ, ngày trước cứ mỗi khi Tết đến là bố mẹ thay nhau đi làm, bố đi lái taxi mấy ngày liền, còn mẹ thì phục vụ nhà hàng, nhưng bố mẹ vẫn thay nhau ở nhà. Chỉ là Tết hơi buồn vì thiếu bố hoặc thiếu mẹ. Vì thế, có những năm mẹ đã đưa tôi đến địa điểm bố đứng đón chờ khách để chào bố một câu xong hai mẹ con lại đi về. Hay như, bố con tôi ngồi ngoài cổng cơ quan mẹ để chờ mẹ tan làm sau đó cả nhà sẽ cùng nhau đi chơi Tết. Đối với gia đình tôi, dù đón Tết hơi muộn nhưng cũng rất vui và hạnh phúc.

Cảm ơn Hương Giang về cuộc trò chuyện!

Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-mc-khiem-thi-vtv-tiet-lo-ly-do-dac-biet-khong-nhan-bat-ky-chuong-trinh-gi-nhung-ngay-tet-a463746.html