Nữ nạn nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam bàng hoàng kể lại khoảnh khắc thoát chết

'Xe bị lộn ngược, móp méo, dù hoảng sợ nhưng tôi cố gắng bò ra ở cánh cửa kính bị vỡ, khi vừa ra khỏi xe thì thấy nhiều người chết và bị thương nặng nằm la liệt. Cảnh tượng thật kinh hoàng'.

Đang nằm điều trị tại bệnh viện với vết thương còn đau ở vùng ngực, bà Phạm Thị Mai (60 tuổi, quê thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, Quảng Ngãi) cho biết, sáng nay bà đưa em mình đi ra Đà Nẵng khám bệnh, cùng đi khám bệnh trên xe có khoảng 20 người đều ở Quảng Ngãi.

Theo bà Mai, khi xe chạy được 1 tiếng thì bà vẫn còn thức và nói chuyện với tài xế. Tuy nhiên, lúc cách vị trí gặp nạn khoảng 500m thì bà chợp mắt một lúc.

Bà Phạm Thị Mai, hành khách sống sót sau vụ tai nạn kể lại sự việc

Bà Phạm Thị Mai, hành khách sống sót sau vụ tai nạn kể lại sự việc

“Tôi chỉ mới chợt mắt một chút thì nghe cái ầm, khi mở mắt ra thì tá hỏa thấy một tay của tôi kẹt cứng ở ghế phía trước, còn người ngồi bên cạnh tôi thì không thấy đâu nữa. Xe bị lộn ngược, móp méo, dù hoảng sợ nhưng tôi cố gắng bò ra ở cánh cửa kính bị vỡ, khi vừa ra khỏi xe thì thấy nhiều người chết và bị thương nặng nằm la liệt. Cảnh tượng thật kinh hoàng”, bà Mai kể.

Còn bà Lê Thị Lệ (xã Nghĩa Hòa, TP Quảng Ngãi) chia sẻ, khoảng 2h30 sáng 14/2, bà bắt xe khách đi ra khám bệnh dạ dày ở Bệnh viện Đà Nẵng. Lúc lên xe, bà ngồi ở hàng ghế thứ 3.

Cũng theo bà Lệ, ô tô khách 16 chỗ này thường nhiều lần đón bà khoảng 5 giờ sáng để ra Đà Nẵng để khám bệnh, khám bệnh xong thì 13 giờ sẽ về lại. Sáng nay, khi lên xe bà ngủ thiếp đi, khoảng 4 giờ sáng, đang mơ màng thì nghe tiếng ầm rất lớn. Mở mắt tỉnh dậy cảnh tượng trước mắt bà là nhiều hành khách máu me khắp người, kèm cả tiếng kêu cứu.

Bà Lê Thị Lệ bàng hoàng nhớ lại sự việc

“Tôi với một số người khác gắng gượng bò ra khỏi xe, nhiều người bị mắc kẹt được người dân gần đó chạy đến hỗ trợ đưa ra ngoài. Trên chuyến xe có hai mẹ con hàng xóm đi cùng với tôi ngồi sát bên, nghe mọi người nói đã chết tại chỗ sau khi xảy ra tai nạn”, bà Lệ nghẹn ngào kể.

* Trước đó, như PNVN đã đưa tin, khoảng 3h41' rạng sáng nay (14/2), tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Qảng Nam.

Thời điểm trên, ô tô khách 76B-006.60, do ông Phạm Đức Hậu (SN 1975, trú Quảng Ngãi) điều khiển (trên xe có tổng 21 người) lưu hành trên đường Võ Chí Công (đường 129) theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, xảy ra tai nạn với xe ô tô đầu kéo mang BKS 92H-004.33, rơ-moóc mang BKS 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, trú Quảng Nam) điều khiển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang thăm hỏi, trao quà động viên nạn nhân

Vụ va chạm khiến 8 người chết, trong đó 6 người chết tại chỗ. Ngoài ra, nhiều người khác bị thương hiện đang được cấp cứu. 2 ô tô hư hỏng nặng, ô tô khách bị lật ngửa.

Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, vụ việc xảy ra lúc 3h41 ngày 14/2. Tốc độ của xe khách ghi nhận lúc 3h40 phút 51 giây là 69 km/h.

Trước đó 10 giây, tốc độ của xe này là 73 km/h. Trong khi đó, xe container có tốc độ lúc 3h41 phút 15 giây là 30 km/h; trước đó 10 giây, tốc độ của xe này là 48 km/h.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Hà Nam

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-nan-nhan-vu-tai-nan-o-quang-nam-bang-hoang-ke-lai-khoanh-khac-thoat-chet-20230214124505437.htm