Nữ Nghệ sĩ Vùng mỏ đam mê hát then, đàn tính

Về Bình Liêu, nhắc tới Nghệ sĩ Vùng mỏ Hà Thị Ngọc ai ai cũng biết đến. Hát hay và luôn nhiệt tình với các phong trào văn nghệ của huyện, chị chính là tấm gương điển hình trong việc nuôi dưỡng niềm đam mê đàn tính, hát then - nét văn hóa của người Tày ở Bình Liêu.

Nghệ sĩ Hà Thị Ngọc (thứ ba, trái sang) tại Hội hoa Sở Bình Liêu năm 2017.

Ngày còn bé, chị Ngọc đã được nghe mẹ là bà Hà Thị Phương - Nghệ nhân dân gian Việt Nam (thôn Cáng Bắc, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu) truyền dạy cho những làn điệu hát then, đàn tính của dân tộc mình. Cứ mỗi khi nghe những lời ca, tiếng đàn tính quen thuộc, chị lại mấp máy môi hát theo và từ đó niềm đam mê làn điệu dân tộc cứ thế lớn lên trong chị.

14, 15 tuổi, chị Ngọc đã có thể thuộc và hát rất tốt nhiều bài then. Khi theo học tại Trường Văn hóa - Nghệ thuật Việt Bắc (Thái Nguyên), chị đã đăng ký học thanh nhạc và bộ môn hát then, đàn tính. Tốt nghiệp, trở về công tác tại Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Liêu, nay là Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện, chị lại miệt mài với việc nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ các làn điệu then và tích cực tham gia biểu diễn, giảng dạy, phổ biến cho các bạn trẻ về làn điệu truyền thống dân tộc.

Các lần biểu diễn tại Hội hoa Sở hay các chương trình giao lưu văn nghệ trong và ngoài huyện đã giúp chị Ngọc thỏa mãn niềm đam mê hát then, đàn tính của mình. Chị không những là hạt nhân phát động phong trào mà còn là điểm tựa tinh thần cho nhiều CLB hát then trong huyện. Hàng năm, chị đã cùng thành viên các CLB tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng của tỉnh, huyện, khu vực, toàn quốc đạt nhiều giải cao.

Chị Hà Thị Ngọc cùng các đồng nghiệp luyện tập các tiết mục văn nghệ tham gia Hội hoa Sở Bình Liêu năm 2018.

Hiện nay, chị Ngọc đang cùng các CLB Then Tình Húc, CLB Then Vô Ngại, CLB Then Lục Hồn… tập hợp, sưu tầm các bài hát then để chuẩn bị tập luyện, biểu diễn tại Hội hoa Sở năm 2018.

Chị Ngọc chia sẻ: Khi Hội hoa Sở được huyện Bình Liêu tổ chức năm 2015 đến nay, năm nào tôi cũng tham gia hát ít nhất là 2 bài hát tại buổi khai mạc. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là diễn ra Hội hoa Sở năm 2018, những ngày này tôi đang cố gắng tập luyện các làn điệu hát then, nhất là then cổ và sưu tầm thêm một số bài hát phù hợp để biểu diễn trong ngày hội. Tất cả những bài hát chúng tôi đang sưu tầm đều xoay quanh các nội dung tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh; gìn giữ phong tục tập quán tốt đẹp, đẩy lùi mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu; tích cực, hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới…”.

Hát hay và nhiệt tình với phong trào văn nghệ của huyện, khi tròn 26 tuổi, chị Hà Thị Ngọc đã vinh dự được UBND tỉnh phong danh hiệu Nghệ sĩ Vùng mỏ. Chị cũng là người dân tộc Tày đầu tiên của tỉnh được nhận danh hiệu này.

Hoàng Gái - La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/guong-sang-ban-lang-nu-nghe-si-vung-mo-dam-me-hat-then-dan-tinh-2407902/