Nữ người mẫu lọt vào chung kết cuộc thi áo tắm thế giới

Để theo đuổi ước mơ, Kristen đã kiên trì thi lại trong suốt 3 năm. Cô tự tin cho thấy sự quyến rũ của mình với những vết rạn da trên cơ thể.

"Kristen Louelle Gaffney đang sống trong mơ" là lời bình luận của Fox News.

Sau khi cố gắng trong 3 năm liền, bà mẹ hai con hiện là một trong 15 người lọt vào vòng chung kết cuộc thi Swim Search của Sports Illustrated Swimsuit năm nay. Mỗi thí sinh phải gửi video dài 60 giây nói về lý do họ muốn trở thành một phần cho số báo dự kiến công bố vào tháng 7.

Người phụ nữ gốc Mỹ nổi tiếng bằng việc viết blog, đã kết hôn với Tyler Gaffney - cầu thủ bóng chày thuộc đội New England Patriots. Cô cũng có thương hiệu thời trang của riêng mình.

3 năm chờ một cuộc gọi

"Tôi đã thử trong 3 năm liền. Khi liên tiếp bị từ chối, thay vì tự trách, tôi thấy mình cần đứng dậy và bước đi. Dù mạnh mẽ đến cỡ nào, lo lắng vẫn luôn thường trực trong tôi. Chồng tôi đã luôn ở bên ủng hộ. Điều đó làm tôi phấn khích hơn. Tôi sẽ tác động đến nhiều phụ nữ để họ thấy rằng không gì là không thể", Kristen chia sẻ.

Kristen Louelle Gaffney lọt vào vòng chung kết cuộc thi áo tắm của Sports Illustrated Swimsuit. Ảnh: Veronica Sams.

Kristen Louelle Gaffney lọt vào vòng chung kết cuộc thi áo tắm của Sports Illustrated Swimsuit. Ảnh: Veronica Sams.

Trong thời gian dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, bước đầu tiên để Kristen góp mặt vào danh sách dự thi là đăng video dài một phút lên trên cá nhân. Sau đó, cô cho biết mình phải chờ đợi cả năm. Khoảng thời gian này dễ khiến nhiều người nản chí. Không ít người sớm từ bỏ vì không nhận cuộc gọi thông báo.

Bởi vậy, Kristen cho rằng sự kiên trì là một trong những yếu tố giúp cô đạt được vị trí hiện tại. Sau thời gian dài chờ đợi, cô bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ biên tập viên MJ Day của Sports Illustrated Swimsuit.

Kristen thuật lại: "Tôi không lãng phí thời gian ở đây. Tôi xin thông báo bạn đã vào chung kết".

Nghe xong tin mừng, Kristen đã ngồi sụp xuống và không tưởng tượng nổi mọi thứ diễn ra trước mắt. Thời điểm đó, cô nhận ra mình có thể làm bất cứ điều gì. Bởi sau nhiều năm cố gắng và thúc đẩy bản thân, cô cũng đạt được điều mình muốn. Đó là minh chứng cho việc không bao giờ bỏ cuộc.

"Tôi muốn ôm những đường cong của mình"

Là người đề cao sức khỏe, Kristen tập thể dục hàng ngày. Cô có niềm đam mê với bộ môn cử tạ.

Kristen không muốn là người mẫu có thân hình gầy gò. Ảnh: Kristen Louelle Gaffney.

Thay vì cố gắng để có thân hình mảnh mai như tiêu chuẩn trong làng mốt trước đây, cô muốn tạo ra sự đa dạng. Kristen có thân hình hơi mũm mĩm và cô sẽ tiếp tục làm người mẫu theo hướng này.

"Là người bước vào ngành công nghiệp người mẫu, tôi muốn mình chân thực nhất có thể. Tôi cảm thấy thoải mái với cơ thể của mình. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy hạnh phúc", bà mẹ hai con bày tỏ.

Để giữ vóc dáng, huấn luyện viên lên thực đơn cho Kristen ăn carbs. Cô ăn nhiều thịt xông khói và bánh mỳ. Điều quan trọng nhất với cô là tạo ra sự nhất quán và có các bữa ăn cân bằng. Đối với các buổi chụp, cô thường tập tạ, uống nhiều nước và không uống rượu trong một tháng.

Rebecca Romijn là người mẫu áo tắm yêu thích của Kristen. Trong khi đó, Kate Upton lại là người truyền ảnh hứng cho cô vì có tính cách mạnh mẽ.

Phụ nữ phải biết lo cho mình trước tiên

"Chồng luôn là chỗ dựa vững vàng trong mối quan hệ của chúng tôi. Tuy nhiên, điều đó không đến từ một phía. Chúng tôi nương tựa nhau. Đôi khi, anh ấy cần đi công tác, tôi sẽ trông lũ trẻ và ngược lại.

Tình yêu thương và sự ủng hộ vô điều kiện là những điều tiếp thêm sức mạnh cho tôi tham gia cuộc thi áo tắm. Tôi sẽ không đạt được vị trí này nếu không có anh ấy", nữ người mẫu xúc động.

Là bà mẹ hai con, việc cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc người mẫu không dễ dàng. Mỗi khi rơi vào trạng thái căng thẳng, Kristen thường cố tìm kiếm những điều tốt đẹp.

Gia đình là nền tảng vững vàng để Kristen tự tin làm người mẫu. Ảnh: Kristen Louelle Gaffney.

Vào buổi sáng, Kristen đưa con đến trường rồi tập trung làm công việc của mình. Khi con về nhà, cô lại là người mẹ đảm đang, vun vén cho gia đình.

"Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy hạnh phúc vì làm hết mình. Tuy nhiên, không phải ngày nào cũng trôi qua êm ả và trọn vẹn như vậy. Có nhiều vấn đề phát sinh khi bạn phải chăm những đứa bé hiếu động. Chúng khiến tôi bận rộn hơn nhiều", cô nói.

Qua câu chuyện của mình, Kristen Louelle Gaffney muốn cho phụ nữ thấy khía cạnh quyến rũ của họ. Nhiều người đã quên mất việc làm đẹp và thể hiện sự tự tin của bản thân khi bắt đầu làm mẹ. Họ nghĩ mọi thứ chấm hết từ khi sinh con. Họ lo cho con, cho chồng, cho nhà cửa và đánh mất mình.

Kristen lại nghĩ khác: "Tôi nghĩ người mẹ nên biết lo cho mình trước. Bởi họ mới chính là nền tảng. Nếu người phụ nữ của gia đình suy sụp, những người khác cũng sẽ bất ổn. Vì vậy, hãy dành thời gian cho bản thân mỗi ngày.

Cho dù đó là tắm bong bóng, đi dạo, đọc sách, rèn luyện sức khỏe hay chỉ dành một giờ/ngày cho chính bạn, hãy làm tất cả vì mình. Tôi nghĩ dành thời gian cho bản thân là chìa khóa để mở ra sự tự tin".

Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-nguoi-mau-lot-vao-chung-ket-cuoc-thi-ao-tam-the-gioi-post1227149.html