Nữ nhân viên cây xăng bị đâm tử vong: Đau đớn 2 con thơ chống gậy đưa tang mẹ

Những người con của chị Trần Thị Ph. còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau, nhưng thấy bố và bà khóc ngất thì các em cũng biết rằng từ nay sẽ không còn có mẹ ở bên cạnh nữa.

Sáng 11/7, rất đông người dân địa phương, bà con hàng xóm đã sắp xếp công việc để tới tham dự đám tang đưa tiễn chị Trần Thị Ph. (37 tuổi) trú xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo đánh giá của người dân địa phương, chị Ph. là người hiền lành, sống hòa đồng và chưa bao giờ mâu thuẫn với ai. Cái chết của chị khiến ai cũng xót xa, ngỡ ngàng.

Những người con thơ của nạn nhân chống gậy bên linh cữu.

Những người con thơ của nạn nhân chống gậy bên linh cữu.

Khoảng 10 năm trước, sau khi kết hôn với anh Trần Hữu Dương (41 tuổi, trú xã Quỳnh Giang), chị Ph. chuyển về làm nhân viên ở cây xăng Quỳnh Giang. Anh Dương bị bệnh xương khớp nặng, đi lại khó khăn, không làm được việc nặng. Anh xin vào làm nhân viên bán bảo hiểm ô tô tại TP.Vinh. Công việc cách nhà gần 70km nhưng anh Dương cũng tranh thủ sáng đi chiều về.

Cuộc sống dù vất vả nhưng 2 vợ chồng vẫn động viên nhau cố gắng và rồi 2 người con trai lần lượt được sinh ra trong niềm hạnh phúc của gia đình. Đến nay, cháu lớn Trần Minh Vương đã 9 tuổi, còn cháu Trần Đại Huệ cũng lên 4 tuổi.

Người thân đau đớn trước cái chết của chị Ph.

Sau bao năm chắt góp, vợ chồng chị Ph. cũng xây được căn nhà nhỏ ngay đường Quốc lộ 1A rồi dọn ra ở riêng. Chị làm việc theo ca, 1 ngày làm 1 ngày nghỉ. Vào ngày 9/7, chị Ph. làm ca đêm với một đồng nghiệp nam, nên chia nhau ra làm để dành thời gian ngủ.

Bà Cao Thị Thế (65 tuổi, mẹ chồng chị Ph.) đau đớn kể: “Vào khoảng 2h ngày 10/7, khi Ph. đang bán xăng thì có kẻ cầm dao xông vào đâm. Cháu được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Khi biết tin, chúng tôi lên bệnh viện thì Ph. đã qua đời. Bình thường cháu ăn ở hiền lành, không mâu thuẫn với ai, sao có kẻ lại có thể làm ra hành động ác như thế”.

Đám tang chị Ph. kéo dài dọc Quốc lộ 1A, nhiều người vô cùng đau đớn khi thấy 2 người con nhỏ của nạn nhân chống gậy bên linh cữu mẹ. Các em còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất mẹ. Nhất là người con út, ngơ ngác làm theo sự hướng dẫn của người lớn.

“Con trai tôi sức yếu, kể từ lúc nghe tin vợ bị sát hại đến giờ nó chẳng ăn uống gì, cứ ngồi bên quan tài vợ, ôm 2 đứa con khóc. Nghĩ đến tương lai mịt mù của các đứa cháu nội mà tôi đau đớn lắm. Mới chừng này tuổi chúng đã mồ côi mẹ”, bà Thế òa khóc.

Điều đáng nói, bố chồng chị Ph. cũng mới qua đời cách đây 6 tháng, người chị dâu cũng mất cách đây gần 2 tháng, đến nay chị Ph. cũng gặp tai họa.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, phòng CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu đang trích xuất các camera của nhà dân dọc Quốc lộ 1A để truy tìm hung thủ đâm chị Trần Thị Ph.

Cửa hàng xăng dầu này hiện đang phải tạm dừng hoạt động. Lực lượng công an đã niêm phong camera an ninh của cửa hàng xăng dầu, khám nghiệm các dấu vết liên quan đến vụ án. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy các tài sản như tiền bán xăng, điện thoại của chị Ph. không bị mất.

Qua trích xuất camera tại cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là nam thanh niên khoảng 30 tuổi, đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông trắng ngắn tay.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-nhan-vien-cay-xang-bi-dam-tu-vong-dau-don-2-con-tho-chong-gay-dua-tang-me-a441393.html