Nữ Nhật Bản lên ngôi, nam Indonesia khẳng định sức mạnh

Dù được đánh giá cao nhưng đội tuyển nữ Hàn Quốc đã không thể lật đổ những cô gái Nhật Bản; trong khi đội tuyển cầu lông nam Indonesia khẳng định sức mạnh như kỳ vọng của người hâm mộ ở Giải vô địch Cầu lông châu Á 2020, tại Phillipines.

Các cô gái Nhật Bản đã bảo vệ thành công ngôi số 1 cầu lông châu Á. Ảnh: ABSnews

Gần đây, đội tuyển cầu lông nữ Hàn Quốc thi đấu lên tay, liên tiếp tạo ra những cuộc lật đổ ở các giải Super vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ băng băng về đích gặp đội tuyển Nhật Bản trong trận chung kết. Mặc dù không có phong độ tốt ở các giải gần đây, nhưng các tay vợt Nhật Bản vẫn là đối thủ nặng ký với nhiều tài năng trong Top 10. Do đó, khi có người bị xuống phong độ, họ vẫn còn những tay vợt khác sẵn sàng thế chỗ trong đội tuyển quốc gia.

Giải vô địch Cầu lông châu Á 2020 thiếu sự tham gia của 2 đội Hong Kong và Trung Quốc vì dịch Covid-19, nên đây là cơ hội để đội tuyển Hàn Quốc lật đổ sự thống trị nội dung cầu lông nữ của Nhật Bản. “Sao mai” Hàn Quốc An Se Young đánh trận đơn đầu tiên gặp “Mèo máy” Yamaguchi của tuyển Nhật. Năm 2019, tay vợt Hàn Quốc làm nên địa chấn, khi thắng cựu số 1 thế giới Yamaguchi 2 trận, nhưng trong trận chung kết Thailan Masters đầu năm 2020, Yamaguchi đã trả nợ ngọt ngào để lên ngôi vô địch. Gặp nhau lần thứ tư, 2 tay vợt thi đấu tập trung, kéo nhau vào set 3 quyết định, “Sao mai” Hàn Quốc dẫn 20-17, nhưng đã để “Mèo máy” ngược dòng thắng 23-21. Chiến thắng này đã làm bàn đạp để Yuki Fukushima - Sayaka Hirota thắng Lee So Hee - Shin Seung Chan và Sayaka Takahashi thắng luôn tay vợt kỳ cựu Hàn Quốc Sung Ji Hyun để Nhật Bản thắng tuyệt đối đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số 3-0, bảo vệ thành công nội dung đồng đội nữ tại giải châu Á năm 2020.

Ở nội dung đồng đội nam, các tay vợt Nhật Bản đã bị đội tuyển Malaysia loại ở bán kết. Khi thiếu sự phục vụ của tay vợt số 1 thế giới Kento Momota vì bị tai nạn giao thông, đội Nhật Bản gặp bất lợi trong trận đánh đơn. Trong khi đó, 2 đôi vợt nam của họ trong Top 5 cũng không có phong độ tốt. Dù đội tuyển Malaysia chỉ có 1 đôi nam trong Top 10, nhưng họ đang khao khát trở lại thời đỉnh cao của một trong những cái nôi cầu lông thế giới.

Đội nam Malaysia vào chung kết gặp đội tuyển Indonesia, phản ánh đúng thực lực của 2 đội vào thời điểm hiện tại. Anthony Sinisuka Ginting (hạng 5) của Indonesia không mấy khó khăn khi thắng tay vợt Lee Zii Jia (hạng 14) ở trận ra quân. Trận kế tiếp, đôi số 1 thế giới Marcus Fernaldi Gideon - Kevin Sanjaya Sukamuljo cũng thắng dễ đôi Aaron Chia - Soh Wool Yik. Đội tuyển Malaysia kéo dài thêm hy vọng, khi Cheam June Wei (hạng 72) bất ngờ thắng tay vợt hạng 7 thế giới Jonatan Christie của Indonesia. Mặc dù tay vợt Hendra Setiawan không thể đánh cặp cùng Mohammad Ashan (hạng 2), nhưng Fajar Alfian đã thay thế hoàn hảo để cùng Mohammad Ashan thắng trận quyết định cho Indonesia. Thắng Malaysia với tỷ số 3-1, Indonesia lên ngôi vô địch.

Giải năm nay thiếu một phần kịch tính khi đội tuyển cầu lông nữ Trung Quốc không tham gia, nhưng vẫn có những trận cầu rất hay vì các đội tuyển đều quy tụ những tay vợt hàng đầu. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm mà các tay vợt chạy nước rút cho Olympic 2020 sắp tới.

H.T

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nu-nhat-ban-len-ngoi-nam-indonesia-khang-dinh-suc-manh-a118340.html