Nữ nhiếp ảnh gia Iran bị cấm vào sân vận động, phải lên nóc nhà chụp ảnh bóng đá

Nạn phân biệt giới tính vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn, nên có những trường hợp đáng tiếc như câu chuyện dưới đây.

Parisa Pourtaherian là một nhiếp ảnh 26 tuổi, với niềm đam mê với bộ môn ảnh thể thao. Nhưng tại Iran thì nạn phân biệt giới tính vẫn còn hiện diện, nên trong một lần đi tác nghiệp với bộ môn bóng đá, cô Parisa đã bị cấm vào sân vận động chụp ảnh. Khi trận đấu diễn ra, cô đã phải trèo lên một nóc nhà gần đó, sử dụng ống kính tele dài để chụp trận đấu.

Được biết, cô đã phải bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để tìm một nóc nhà gần sân vận động, sau đó mất thêm 1 hiệp đấu để năn nỉ chủ nhà cho cô lên chụp ảnh.

Đây là trận đấu giữa 2 đội của Iran mang tên Nassaji Mazandaran và Zob Ahan, lúc cô lên tới nơi thì trận đấu đã bước vào hiệp thứ 2. Mặc dù tầm nhìn bị che khuất bởi cây cối, nhưng cô vẫn có thể chụp được một vài bức ảnh qua những vùng thoáng.

Đây quả là một câu chuyện đáng buồn, khi một người bị từ chối thực hiện ước mơ của mình chỉ vì giới tính. Mong rằng Iran sẽ dần cải thiện suy nghĩ trong vấn đề phân biệt giới tính, để những người như Parisa Pourtaherian có thể tự tin làm điều mình thích.

Sau đây là một vài bức ảnh mà nữ nhiếp ảnh gia chụp được:

Theo Petapixel

Minh Đức

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/anh/nu-nhiep-anh-gia-iran-bi-cam-vao-san-van-dong-phai-len-noc-nha-chup-anh-bong-da-38381.html