Nữ quân nhân nhặt được của rơi trả người đánh mất

Sáng 11-6, Trung tá Nguyễn Hải Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Pháo phòng không (PPK) 224 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) cho biết: Lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn vừa tổ chức biểu dương, trao thưởng đối với Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hòe, nhân viên Kho Quân khí, Đại đội 4, Trung đoàn PPK 224 vì có hành động đẹp, nhặt được của rơi trả người đánh mất.

 Trung tá Nguyễn Hải Hà biểu dương, khen thưởng Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hòe.

Trung tá Nguyễn Hải Hà biểu dương, khen thưởng Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hòe.

Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hòe cho biết: “Vào khoảng hơn 12 giờ ngày 7-6, khi trên đường đến đơn vị, tôi đã nhặt được một túi xách màu trắng bên vệ đường. Kiểm tra bên trong túi có 2 điện thoại, một số tiền Việt Nam, ngoại tệ (tổng trị giá tài sản khoảng 40 triệu đồng) cùng một số giấy tờ tùy thân khác. Tôi đã mang nộp lại chiếc túi cùng toàn bộ tài sản cho Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Sau khi xác minh, Công an phường An Hải Bắc đã trao trả lại chiếc túi và tài sản cho chị Lê Phan Thị Thanh, du khách đến từ tỉnh Thừa Thiên-Huế”.

Nói về việc làm của Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hòe, Trung tá Nguyễn Hải Hà, Chính ủy Trung đoàn PPK 224, nhận xét: Đồng chí Nguyễn Thị Hòe là một trong những quân nhân mẫu mực của đơn vị, nhiệt tình trách nhiệm trong công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của đồng chí Hòe là một việc làm tốt để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập, noi theo, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và hình ảnh “Người chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú”.

Tin, ảnh: NGUYỄN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nu-quan-nhan-nhat-duoc-cua-roi-tra-nguoi-danh-mat-622675