Nữ sinh 20 tuổi nổi tiếng tại Học viện Cảnh sát Nhân dân

Hà Kiều Trang là cán bộ Đoàn năng nổ, mới đây gây chú ý khi sáng lập dự án 'Văn hóa đọc sách' cho các sinh viên trong Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Trò chuyện cùng Hà Kiều Trang: Không chỉ xinh xắn, giỏi ngoại ngữ, nữ sinh 20 tuổi còn là cán bộ Đoàn năng nổ, ưu tú của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Hà Kiều Trang (20 tuổi, đến từ Phú Thọ) từng đảm nhận vai trò quan trọng trong các hoạt động liên quan tới tiếng Anh khi là học sinh trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đó là trưởng ban nội dung của Tổ chức Định hướng Du học và Phát triển tiếng Anh (SAGS), trưởng ban tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh U-Talk 2014 do trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Song với quan điểm coi trọng, muốn biết nhiều ngoại ngữ cũng như được sự định hướng của cha mẹ, 9X quyết định thi vào khoa Tiếng Trung Cảnh sát của Học viện Cảnh sát Nhân dân vào năm 2015.

Bên cạnh ngoại ngữ, nữ sinh khóa D41 còn có niềm đam mê đọc sách. Cô thành lập dự án cho sinh viên cùng trường mượn sách miễn phí khi thấy nhiều người thờ ơ với nguồn tri thức này.

Nữ sinh cảnh sát không khó gần

Kiều Trang kể ban đầu cô đăng ký thi vào ngành Công an theo nguyện vọng của cha mẹ. Sau đó, trong quá trình làm hồ sơ và tìm hiểu về Học viện Cảnh sát Nhân dân, 9X cảm thấy đây là môi trường học tập đáng mơ ước. Bởi vậy, cô quyết tâm thi đỗ vào trường.

6 tháng huấn luyện đầu khóa với môi trường, thầy cô, bạn bè mới, nề nếp sinh hoạt, những buổi học võ, bắn súng, tập điều lệnh dưới cái nắng 40 độ… vẫn còn nguyên trong tâm trí nữ sinh Phú Thọ.

'Hồi đó, mình và các bạn phải quen với nếp sinh hoạt dạy lúc 5h sáng tập thể dục, điểm danh ăn cơm, duy trì trật tự nội vụ gọn gàng, sạch sẽ. D41 chúng mình ai cũng đen đi rõ rệt, dáng vẻ tươi trẻ ngày mới nhập học nay chuyển sang chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều', Kiều Trang tâm sự.

Tuy vất vả, 9X vẫn vui vì luôn có sự động viên từ gia đình, bạn bè cũng như sự sẻ chia, giúp đỡ của đồng đội. Sau gần 2 năm học tập trong trường, cô đã có những người bạn thân thiết, gắn bó.

Cha mẹ là những người có ảnh hưởng nhất tới cuộc sống của Kiều Trang. Với cô, họ như người thầy nâng đỡ, dìu dắt, định hướng trong mọi bước đi. Đặc biệt, họ không bao giờ bỏ rơi khi cô gặp khó khăn, thất bại.

Hà Kiều Trang được thầy cô tin tưởng, bạn bè yêu mến nhờ thành tích học tập tốt, hoạt động Đoàn năng nổ.

'Mình luôn tự hào khi được học tập tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Nơi đây không chỉ giúp rèn luyện đạo đức, trí tuệ, mà còn khiến mình trưởng thành, rắn rỏi hơn. Mình luôn biết ơn các thầy cô đã quan tâm, dìu dắt chúng mình nên người', nữ sinh 20 tuổi nói.

Hà Kiều Trang mỉm cười trước quan điểm của nhiều người rằng các cô gái học tập, rèn luyện trong môi trường công an thường nghiêm túc, khó gần. 9X khẳng định điều đó hoàn toàn không đúng.

Trang chứng minh bằng việc tiết lộ mình là cô gái khá mơ mộng, thích 'vi vu', hay cười và yêu màu xanh da trời.

Tham gia hoạt động không vì điểm cộng

Xác định ngay từ đầu rằng trở thành sinh viên không phải chỉ biết học, ăn và ngủ, Kiều Trang mạnh dạn tham gia nhiều hoạt động ở trường. Những kinh nghiệm tổ chức, hoạt động từ cấp 3 giúp Trang sớm bắt nhịp, được thầy cô, bạn bè tin tưởng.

Mới đây, cô được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019. 9X hiện cũng là ủy viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Trung Quốc, thành viên Ban biên tập Câu lạc bộ Truyền thông - Nội san Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Cô thẳng thắn chia sẻ việc tham gia khá nhiều hoạt động trong trường không phải để được ưu ái, cộng điểm, bởi bản thân cũng không được thêm điểm.

Mục đích của Kiều Trang là rèn luyện, trau dồi kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm cũng như khiến những năm tháng sinh viên ý nghĩa hơn. Với cô, học thôi chưa đủ và học tốt chưa chắc ra đời đã tốt, đặc biệt với ngành đặc thù như công an.

Cái được nhiều nhất của Hà Kiều Trang khi làm 'cán bộ' là những trải nghiệm. 9X cảm thấy vinh dự và may mắn khi từng là một trong 3 sinh viên đại diện Học viện Cảnh sát Nhân dân tham gia chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc tại huyện đảo Cô Tô.

Đến thăm 'hòn đảo mơ ước' Cô Tô với sứ mệnh cao cả mang màu áo xanh tự hào để tuyên truyền, bảo vệ biển đảo quê hương là trải nghiệm không thể nào quên với Kiều Trang.

'Qua chuyến đi, điều quý giá nhất mình học được là sinh viên cần đoàn kết, chung tay nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương. Bởi đó là da thịt, là xương máu mà cha ông ta đã dày công gìn giữ', cô chia sẻ.

Kiều Trang cũng học được cách sẻ chia với mọi người khi tham gia chương trình Tết ấm tình thương do trường tổ chức tại xã Đồng Thịnh, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hoạt động hết mình, song Trang vẫn không bỏ bê việc học tập trên lớp. Để cân bằng hai việc, cô áp dụng phương pháp khi mệt hoặc cảm thấy làm việc không hiệu quả thì dừng lại, thư giãn và tiếp tục khi tập trung, khỏe khoắn hơn.

Đặc biệt, cô gái Phú Thọ chọn làm những công việc mình yêu thích, bởi cảm hứng sẽ giúp hoàn thành tốt mọi thứ.

Khác với hình dung của nhiều người rằng nữ sinh cảnh sát nghiêm túc, khó gần, Hà Kiều Trang là cô gái thân thiện và vui tính.

Đọc sách là thói quen rất tốt

'Nếu tôi đọc cuốn sách này sớm hơn thì tôi đã không mất ngần ấy năm thử và sai'. Đam mê đọc sách được thể hiện ngay từ câu nói tâm đắc nhất của Kiều Trang.

Trái với vẻ ngoài hoạt bát, lanh lợi, 9X thừa nhận mình là 'mọt sách chính hiệu'. Dự án Văn hóa đọc sách cũng đến với Hà Kiều Trang như một cơ duyên.

'Khi vào trường, mình thấy học viên đông như vậy mà ít đọc sách, coi thường sách quá. Đọc sách là thói quen tốt và cần thiết. Mình cũng luôn trân quý nguồn tri thức vô tận này', cô chia sẻ về ý tưởng sáng lập dự án của mình.

Ban đầu, Trang tập hợp một số người yêu sách giống mình để tổ chức đọc sách miễn phí, cung cấp khoảng 50 đầu sách hay, tâm đắc tự sưu tầm đến với độc giả. Đặc biệt, nhóm giới thiệu giá trị của những cuốn sách với hy vọng nhiều người quan tâm và đọc chúng.

Ý tưởng được Đoàn Thanh niên ủng hộ, quyết tâm đẩy mạnh thành dự án lớn. Sau đó, Đoàn trường hỗ trợ mua nhiều sách hơn, thầy cô quan tâm, nhiều sinh viên yêu cầu tham gia 'Thư quán', ủng hộ các đầu sách hay, cùng chia sẻ về sách.

Trang kể về 'đứa con tinh thần' của mình với giọng đầy hào hứng. Không chỉ lan tỏa niềm đam mê của mình, 9X còn vỡ vạc rất nhiều điều khi được sẻ chia với mọi người.

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) vừa qua, Kiều Trang cùng các bạn tổ chức thành công chương trình Ngày hội Sách.

Đây là dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Học viện Cảnh sát Nhân dân lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2019, vừa tạo cơ hội để 'Thư quán' của Trang được chính thức ra mắt. Qua đó, phong trào Văn hóa đọc sách được phát động trên toàn học viện nhằm đưa sách đến gần hơn với sinh viên.

Nữ sinh ham đọc sách cũng tích cực tham gia gây quỹ, vận động ủng hộ sách để xây dựng Tủ sách ước mơ cho học sinh nghèo hiếu học.

Người trẻ cần biết nhiều ngoại ngữ

Bên cạnh đọc sách, Hà Kiều Trang coi trọng việc học ngoại ngữ. 9X cho rằng giới trẻ sẽ có lợi thế khi biết nhiều ngoại ngữ. Bởi vậy, nếu không chọn thi vào chuyên ngành tiếng Trung Cảnh sát của Học viện Cảnh sát Nhân dân, cô cũng sẽ học thêm tiếng Trung Quốc.

'Với mình, học ngoại ngữ không khó, nhưng muốn học tốt, cần phải có đam mê, sự kiên trì luyện tập và không ngại sửa sai', Trang bày tỏ.

Nữ sinh năm 2, Học viện Cảnh sát Nhân dân luôn hy vọng dự án Văn hóa đọc sách sẽ truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ.

Không có nhiều thời gian học ngoại ngữ do tham gia khá nhiều hoạt động rèn luyện, phong trào của trường, lớp, Kiều Trang đề ra cho mình phương pháp học riêng. Đó là ở lớp chú ý nghe giảng, nắm ý chính, hiểu bài và hoàn thành bài tập về nhà ngay sau giờ học, tối ôn tập lại một lượt nội dung cần thiết.

9X học từ mới bằng cách nhóm từ lại với nhau và nghĩ ra câu chuyện cho mỗi từ. Bên cạnh đó, thời gian rảnh Trang xem các chương trình của Trung Quốc để rèn luyện khả năng nghe.

'Theo mình, có nhiều phương pháp khác nhau và người học ngoại ngữ cần tích cực tìm kiếm hoặc thay đổi để tìm ra cách học phù hợp, hiệu quả nhất đối với bản thân', Kiều Trang bày tỏ.

9X xinh đẹp tiết lộ sau này cô muốn nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ Trung Quốc. Mong ước lớn nhất của nữ sinh là được sống hạnh phúc, trọn vẹn bên những người mình yêu thương và cống hiến hết mình cho công việc.

Theo Thu Thảo, Ảnh, Video: Thu Thảo/Zing.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/nu-sinh-20-tuoi-noi-tieng-tai-hoc-vien-canh-sat-nhan-dan.html