Nữ sinh 21 tuổi 2 lần phá thai, ném con mới sinh còn sống từ tầng 31

Bé gái mới sinh còn sống trước khi bị mẹ là Đinh Thị Vân A ném xuống từ tầng 31.

Hôm nay (23.10), Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án về tội giết hoặc vứt bỏ con mới sinh từ tầng 31 của chung cư HH2A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Cơ quan chức năng xác định, cháu bé còn sống sau khi sinh và nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Như vậy, lời khai trước đó rằng bé đã chết sau khi sinh của Đinh Thị Vân A (năm nay 21 tuổi, sinh viên năm 4 trường Đại học Văn hóa Hà Nội, quê ở xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) là dối trá.

Thi thể bé sơ sinh được người dân bỏ vào thùng nhựa.

Chuyện tình ái của nữ sinh Đại học Văn hóa Hà Nội khiến nhiều sốc nặng. Cụ thể hơn, cô thay bồ như thay áo trong thời gian có thai.

Theo cơ quan công an, Đinh Thị Vân A từng yêu người đàn ông Thanh Hóa tên Trần Tiến S (28 tuổi) từ tháng 9.2015 đến tháng 2.2018 thì chia tay. Trong thời gian đó, cả hai thường xuyên quan hệ tình dục và Vân A đã 2 lần phá thai.

Đến tháng 4.2018, Vân A phát hiện có bầu. Dù mang thai, Vân A vẫn hẹn hò và yêu người đàn ông tên Đỗ Tiến T (30 tuổi, thường trú ở Hà Nội). Thế nhưng, mối tình này chỉ kéo dài được khoảng 3 tháng.

Đầu tháng 10.2018, Vân A tiếp tục quen nam thanh niên tên Lê Ngọc D (22 tuổi, quê Thanh Hóa).

Sáng 18.10, Vân A đến nhà Lê Ngọc D (tầng 31 chung cư HH2A Linh Đàm) chơi và có biểu hiện đau đẻ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, cô vào nhà vệ sinh trong căn hộ bạn trai để đẻ.

Ban đầu, Vân A khai rằng thấy con tử vong sau khi sinh nên cho vào túi bóng và ném qua cửa sổ nhà vệ sinh xuống dưới, song dân mạng không tin lời nữ sinh này. Nhiều người cho rằng Vân A khai con đã chết sau khi đẻ để giảm nhẹ tội danh.

Nhiều người không tin em bé chết sau khi sinh.

Quả thật như vậy, kết quả sơ bộ pháp y tử thi xác định, con gái của Vân A còn sống trước khi bị ném từ tầng 31. Cụ thể hơn, bé nặng 2,7kg, phổi có sự lưu thông không khí, chấn thương vùng đầu, bầm tụ máu, có phản ứng sống. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Theo Lao Động, mới đây Vân A khai nhận có thai được 8 tháng và khoảng 20 giờ ngày đi vào phòng vệ sinh nhà Lê Ngọc D thì đẻ con. Do hoảng sợ nên không biết thai nhi còn sống hay chết, Vân A dùng kéo trong nhà vệ sinh cắt dây rốn, bỏ con vào túi ni lông đen, đặt lên cửa sổ nhà vệ sinh rồi dùng tay đẩy xuống. Cô xác nhận bé gái là con của Trần Tiến S.

Với hành vi tàn độc này, khung hình phạt nữ sinh 21 tuổi có thể sẽ tăng lên.

Xe tải tránh xe khách, đè nát ô tô ở xã Nghĩa Đàn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An:

Tài xế ô tô may mắn thoát nạn, còn xe tải lật ngang trên đường sau cú đánh lái tránh xe khách.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/nu-sinh-21-tuoi-2-lan-pha-thai-nem-con-moi-sinh-con-song-tu-tang-31-99400.html