Nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà cho mẹ chiều 30 Tết: Nghi phạm mới ra tù

Theo cán bộ điều tra, nghi phạm sát hại thiếu nữ đi giao gà cho mẹ chiều 30 Tết từng mang 3 tiền án và mới ra tù cách đây 4 tháng.

Ngày 11/2, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Vương Văn Hùng bị nghi là lẻ cầm đầu nhóm người sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên (21 tuổi, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) khi đi giao gà cho mẹ chiều 30 Tết.

Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho hay, Hùng từng 4 lần vi phạm pháp luật, mang 3 tiền án và mới ra tù vào tháng 10/2018 về tội trộm cắp tài sản.

 Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu kẻ này khai nhận sát hại nạn nhân vào ngày 6/2 (mùng 2 Tết) chứ không phải ngày 30 Tết.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cũng đang tạm giữ cậu và mợ của Vương Văn Hùng là Vương Văn Nghĩa và Phạm Thị Hoa (trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 18h ngày 4/2 (chiều 30 Tết), Cao Mỹ Duyên (sinh viên năm cuối trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên) đang bán gà cùng mẹ ở chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng từ 36 - 38 tuổi tới hỏi mua gà với số lượng lớn.

Người đàn ông sau đó xin số điện thoại của Duyên và đến 18h cùng ngày thì liên lạc lại mua 10 con gà, yêu cầu nữ sinh chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường.

Đến khuya không thấy Duyên về, người thân trong gia đình tổ chức đi tìm nhưng không có tung tích.

Chiều 6/2 (mùng 2 Tết), người dân thấy xe máy của Duyên dựng trên đường ở đội 18, xã Noong Luống, cách nhà hơn 20km.

Đến khoảng 10h ngày 7/2 (mùng 3 Tết), người dân tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể Duyên tại khu vực chuồng lợn của một gia đình vắng chủ nhà, cách quốc lộ 12 khoảng 50m.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nu-sinh-bi-sat-hai-khi-di-giao-ga-cho-me-chieu-30-tet-nghi-pham-moi-ra-tu-d457073.html