Nữ sinh bưng bê, dọn dẹp thuê đỗ thủ khoa ngành Công tác xã hội

Để có thể trang trải chi phí học tập, suốt 3 năm học tại THPT Ba Bể, Bắc Kạn, cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn Vi Thị Lệ phải làm rất nhiều công việc, từ bưng bê, dọn dẹp ở quán ăn đến đi bán hàng ở chợ...

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Khoa học trao tặng cho em Vi Thị Lệ 01 suất Học bổng toàn phần trị giá 30 triệu đồng. Ảnh: Tnus

Tấm gương Vi Thị Lệ - cô gái nhỏ bé mà kiên cường, một mình lặn lội xuống Thái Nguyên nhập học mà trong túi chỉ vỏn vẹn có 1,5 triệu đồng khiến ai cũng nể phục. Biết con đỗ đại học, nhà chẳng có sẵn tài sản gì giá trị, bố Lệ đã phải ứng trước tiền làm thuê cả tháng - vừa đủ để đóng một số khoản phí nhập học và tiền xe lượt đi từ Bắc Kạn xuống Thái Nguyên cho con.

Sinh ra trong một gia đình dân tộc Tày tại vùng núi rừng Cao Thượng, Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, cô gái sinh năm 2000 Vi Thị Lệ đã phải xa gia đình đi ở trọ để theo học THPT. Không những thế, ngoài giờ học, Lệ còn đi làm thêm tại quán ăn với công việc dọn rửa, bưng bê hoặc ai thuê gì làm nấy để thêm tiền trang trải…

Tuy nhiên, khó khăn không làm mai một đi ý chí học tập của cô gái nhỏ, mà bù lại, chông gai càng gọt giũa để tạo nên một cô tân sinh viên hiếu học, vượt khó của ngày hôm nay. Em học đều tất cả các môn, thậm chí học khá tốt môn Ngoại ngữ, điều rất hiếm gặp ở học sinh miền núi. Kết quả thi THPT quốc gia, Lệ đạt 25,5 điểm tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí).

Cô gái dân tộc Tày mong muốn trở thành một cử nhân ngành Công tác xã hội hỗ trợ và giúp đỡ những mảnh đời, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn quê hương em.

Đặc biệt hơn cả là lý tưởng của em khi mong muốn được trở thành một cử nhân ngành Công tác xã hội, để có thể cống hiến và chia sẻ những giá trị tích cực của ngành, của nghề, được hỗ trợ và giúp đỡ những mảnh đời, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn quê hương em.

Lệ tâm sự, khi biết điểm, em đã rất vui nhưng cũng rất đắn đo với việc có nên học đại học không bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Bố mẹ em chỉ làm nông, thu nhập rất hạn chế, khó có thể lo cho em tiền học.

“Ban đầu em định không theo học nhưng thầy cô, bạn bè đã khuyên em rất nhiều. Thầy cô cũng muốn em đăng kí một trường tốt hơn nhưng em vẫn quyết định chọn Trường Đại học Khoa học. Tìm hiểu, em thấy trường có rất nhiều thành tích, lại ở gần nhà, đi lại và chi phí ăn ở sẽ tiết kiệm hơn vì thế em đã quyết định nhập học ở trường. Em nghĩ học ở đâu thì cũng cần nỗ lực của cá nhân là chính”.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của Lệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã quyết định trao cho em 1 suất học bổng toàn phần trị giá 30 triệu đồng, miễn 100% tiền ở kí túc xá, hỗ trợ một số đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt cá nhân, đồng thời tìm việc làm thêm cho em để có tiền trang trải cuộc sống.

Lệ thuộc tốp những thí sinh có điểm cao nhất đăng kí vào trường.

“Em không nghĩ mình có thể giành được học bổng và được sự giúp đỡ của các thầy cô tại trường đại học. Đây là món quà có ý nghĩa vô cùng lớn cả về vật chất và tinh thần đối với em, là động lực để em tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong học tập”, Lệ nói.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/nu-sinh-bung-be-don-dep-thue-do-thu-khoa-nganh-cong-tac-xa-hoi-625218.ldo