Nữ sinh Đại học Bách khoa người Sri Lanka xúc động kể về mẹ trong lễ tốt nghiệp

Cô Withanage Dulanji - du học sinh đến từ Sri Lanka - khiến cả hội trường Đại học Bách khoa Hà Nội xúc động khi kể về mẹ trong bài phát biểu tốt nghiệp của mình.

Withanage Dulanji sinh năm 1995, trở thành sinh viên lớp Chương trình tiên tiến Tự động hóa và Hệ thống điện 01-K63 tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ tháng 11/2018.

Sáng nay, đại diện các tân cử nhân của Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu trong lễ tốt nghiệp, cô gái đến từ đất nước Sri Lanka có những chia sẻ chân thành khiến cả hội trường xúc động.

"Hôm nay, tôi cảm thấy rất đặc biệt vì tôi là người đầu tiên trong gia đình đi học đại học ở nước ngoài, tốt nghiệp và đặc biệt là kỹ sư đầu tiên trong gia đình", Withanage Dulanji nghẹn ngào mở đầu bài phát biểu.

Withanage Dulanji đại diện sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội phát biểu trong lễ tốt nghiệp.

Vì gia đình không khá giả nên từ nhỏ, Dulanji đã nỗ lực chăm chỉ học tập để có tương lai tốt đẹp. Năm 14 tuổi, cô bắt đầu ước mơ trở thành kỹ sư. Trải qua nhiều khó khăn thử thách, hôm nay Dulanji đã chạm tay vào giấc mơ khi tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Bách Khoa.

Nhìn lại hành trình đã qua, Dulanji bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với mẹ - người đã một mình nuôi cô trưởng thành và động viên cô cố gắng học tập, theo đuổi tri thức.

Trước hội trường hàng nghìn giáo viên, sinh viên và phụ huynh, Dulanji tự hào giới thiệu: "Nữ anh hùng của tôi tên là Deppani, mẹ là điều tuyệt vời nhất với tôi. Tôi sẽ không thể đứng đây nếu không có mẹ. Để tôi lớn lên bình an không phiền muộn, mẹ đã vất vả với chiếc máy may cả quãng đời để nuôi tôi ăn học".

Dulanji nói, nhờ mẹ mà cô có được hình hài xinh đẹp, trí tuệ, hiểu biết và tính cách mạnh mẽ để tự tin đứng phát biểu trong khán phòng rộng lớn.

Withanage Dulanji chụp ảnh cũng người thân đến từ Sri Lanka.

Ngày được thông báo mình sẽ là người đại diện toàn thể sinh viên phát biểu, Dulanji vui mừng báo tin cho mẹ đầu tiên và mời bà sang Việt Nam dự lễ tốt nghiệp. Dù rất hạnh phúc nhưng mẹ cô từ chối vì chi phí ra nước ngoài tốn kém. Dulanji đã tìm mọi cách thuyết phục mẹ đến Việt Nam.

"Vì bài phát biểu bằng tiếng Anh nên mẹ không thể nghe hết những điều tôi nói, nhưng chắc chắn khi nhìn thấy tôi đứng đó tự tin tỏa sáng, mẹ rất hãnh diện.", Dulanji chia sẻ với VTC News về khoảnh khắc xúc động ấy.

Withanage Dulanji là một trong số ít thí sinh nhận được học bổng toàn phần từ Đại học Bách khoa Hà Nội thông qua chính sách hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Sri Lanka. Sau nhiều năm học tập, nghiên cứu tại đây, Dulanji cho biết học bổng du học đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô và khẳng định Đại học Bách khoa là ngôi trường tốt nhất Việt Nam.

"Sau này, dù đi đến đâu, tôi sẽ luôn nhớ về Đại học Bách khoa Hà Nội và tôi vô cùng tự hào khi nói rằng, tôi là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội", Dulanji nhấn mạnh trong bài phát biểu.

Gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ, đồng hành với mình trong thời gian học tại đây, Dulanji cho biết cô vẫn nhớ rõ thầy Nguyễn Xuân Tùng, người đầu tiên cô gặp khi nhập học; các thầy Đinh Văn Hải, Trần Quang Khải và cô Anh Thư hết lòng hỗ trợ cô trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra...

Cô gái Sri Lanka chia sẻ: "Nếu không có những sự giúp đỡ của các thầy cô, chắc chắn tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình đúng hạn".

Withanage Dulanji rạng ngời trong lễ tốt nghiệp.

Dulanji cảm ơn chính mình vì đã không ngừng nỗ lực: "Năm nay tôi đã 28 tuổi. Tôi đã mất 14 năm để thực hiện ước mơ của mình, đã không từ bỏ mục tiêu, vượt qua nhiều khó khăn. Tôi hài lòng với những gì mình đã làm và sẽ không bao giờ hối hận về quyết định du học này".

Cuối bài phát biểu, Dulanji nhắn nhủ: "Các bạn tân kỹ sư, tân cử nhân thân mến, ít ai chú ý nhiều đến một hạt giống cho đến khi nó trở thành cái cây khổng lồ. Các bạn là những người biết rõ nhất hành trình trưởng thành khó khăn thế nào. Có lẽ như tôi, các bạn đều đang cảm thấy vui mừng, hài lòng và tự tin vào tương lai rộng mở phía trước".

Những chia sẻ của cô gái đến từ Sri Lanka đã chạm đến trái tim của những người có mặt tại hội trường lễ tốt nghiệp.

Tối nay, Dulanji sẽ trở về nước sau gần 6 năm gắn bó với Việt Nam. Từ những gì đã tích lũy trong thời gian qua, Dulanji mong muốn trở thành một kỹ sư giỏi, góp sức cho sự phát triển của quê hương. Cô gái Nam Á tiết lộ sẽ quay lại đây khi có cơ hội vì trong mắt cô, đất nước, con người Việt Nam luôn tuyệt vời.

Hiểu Lam

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nu-sinh-dai-hoc-bach-khoa-nguoi-sri-lanka-xuc-dong-ke-ve-me-trong-le-tot-nghiep-ar870394.html