Nữ sinh đội 2 tang cha và bà nội cùng lúc đã thi đỗ vào đại học

Em Nguyễn Thị Thu Thủy, học sinh lớp 12/2 Trường THPT Tiểu La huyện Thăng Bình (Quảng Nam), thí sinh đội tang cha và bà đi thi đã đỗ đại học.

Nữ sinh đội 2 tang cùng lúc đã đỗ đại học. Ảnh: VietNamNet

Chia sẻ với Báo VietNamNet, Thủy cho biết, em khá vui mừng. Đây là một món quà nhỏ em muốn dành tặng cho ba và bà nội đã mất của mình.

“Đến giờ em cũng không hiểu vì sao mà mình có thể bước vào phòng thi, làm bài tốt vậy. Lúc ấy, tâm trạng em cứ lấn bấn, làm bài cứ không tập trung. Nhưng nhớ đến lời hứa với ba, em mới chú tâm rồi làm bài hết sức của mình”, Thủy nhớ lại.

Theo Báo Thanh Niên, đúng vào thời điểm thi THPT quốc gia thì cha mẹ bị tai nạn trên đường đi bán hàng từ chợ về, cha qua đời, mẹ bị thương nặng. Đau lòng hơn, bà nội của Thủy cũng đột quỵ qua đời ngay khi nhận hung tin ba mất. Vậy nhưng, nhớ lời cha dặn và trước kỳ vọng quá lớn của người thân đã khuất, Thủy vẫn tiếp tục đến trường làm thật tốt những bài thi còn lại.

Thủy chia sẻ, ngay khi biết điểm thi (21,26 điểm), Thủy chuyển nguyện vọng vào ngành quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị marketing) của Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) thay vì học ở Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

“Trước đây, ba muốn em học ĐH Kinh tế Đà Nẵng để gần nhà, để ba có thể ghé chăm khi trên đường chạy chợ từ Thăng Bình ra Đà Nẵng. Nhưng giờ ba không còn, tự bản thân em phải bươn chải cho tương lai nên chọn trường ở địa bàn năng động hơn”, Thủy chia sẻ.

Chia sẻ với Báo Dân Trí, Thủy cho hay, ngày 9/8, em sẽ vào TP.HCM nhập học. Mẹ em, bà Đoàn Thị Ánh (44 tuổi) cũng đã được đưa về nhà cách đây 1 tuần. Sức khỏe của bà Ánh chưa được tốt lắm nhưng cũng khá dần lên. Lúc được gia đình cho hay tin chồng và mẹ chồng qua đời, bà Ánh đã khóc rất nhiều.

Thủy tận tình chăm sóc mẹ trước khi nhập học. Ảnh: Báo Thanh Niên

Những ngày còn được ở cạnh mẹ, Thủy đã chăm sóc mẹ từng chút. Làm vệ sinh vết thương trên mặt, đi chợ mua đồ về nấu cháo cho mẹ ăn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thăng Bình cho hay, sau khi có tin đỗ đại học, em Thủy đã đến thăm Hội Khuyến học và nói lời cảm ơn đến những người đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình em qua cơn hoạn nạn.

Ông Hiệp cho biết: “Tôi đã trao đổi với Thủy nhiều chuyện, nhất là chuyện bệnh tình của mẹ, việc học hành của Thủy và em gái Thủy, công ăn việc làm của anh trai... Mộ bà và ba em cỏ vẫn chưa xanh, mọi việc đang còn ở phía trước, gia đình em vẫn còn đối diện vô vàn khó khăn.

Cầu mong cho 3 anh em nhà Thủy có đủ nghị lực vượt qua hoàn cảnh này trong sự cưu mang của những người anh em tốt bụng và sự bao bọc của bà con dòng họ, của nghĩa xóm tình làng...”.

Đăng Mạnh tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nu-sinh-doi-2-tang-cung-luc-da-thi-do-vao-dai-hoc-515092.htm