Nữ sinh được cứu trong vụ 8 em đuối nước: Nước biển vẫn còn trong phổi

Nhờ sự nỗ lực của y, bác sĩ, sức khỏe của em Ngọc Anh đã có những tiến triển tốt hơn. Cầu chúc cho cô học trò nhỏ mạnh mẽ vượt qua tất cả.

Ngày 12/2, trả lời chúng tôi, bác sĩ Trần Tấn Dũng, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện, sức khỏe của em Nguyễn Hòa Ngọc Anh (15 tuổi) trú xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đang tiến triển tốt lên.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 8/2, khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân Ngọc Anh trong tình trạng hôn mê sâu do đuối nước, tiên lượng sức khỏe của em thời điểm này là rất xấu.

Sự việc 8 học sinh Quảng Nam đuối nước ngày Tết gây xót xa, bàng hoàng dư luận.

Sự việc 8 học sinh Quảng Nam đuối nước ngày Tết gây xót xa, bàng hoàng dư luận.

Theo bác sĩ Dũng, ngay khi tiếp nhận, ban lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo đội ngũ y, bác sĩ tích cực cứu chữa cho em Ngọc Anh. "Những ngày qua, tôi liên tục theo dõi diễn biến sức khỏe của em. Đến sáng nay (12/2), em vẫn thở bằng máy nhưng đã có nhiều dấu hiệu tốt. Nhìn chung, nhiều chỉ số sức khỏe đã ổn định hơn. Tình hình của em đã tốt hơn thời điểm trước rất nhiều. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nước trong phổi nên chưa thể nói được nhiều chi tiết về sức khỏe em", vị Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam chia sẻ thêm.

Nữ sinh Ngọc Anh là nạn nhân trong vụ 8 học sinh lớp 9/1 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, xã Bình Định Bắc đi chơi, tắm dẫn đến đuối nước ở biển Bình Minh, huyện Thăng Bình vào ngày 8/2 (mùng 4 Tết Kỷ Hợi) vừa qua.

6 người bạn của em Anh đã tử vong. Ngọc Anh cùng một người bạn nữa là Lê Văn Duy Khánh (xã Bình Định Bắc) được người dân bản địa cứu sống được và đưa đi nhập viện. Em Khánh đã được điều trị và nhanh chóng hồi tỉnh, còn Ngọc Anh vẫn ở viện.

Có mặt chăm sóc con gái ở viện, ông Nguyễn Đức Hà (40 tuổi) cha em Ngọc Anh nghẹn ngào rằng, khoảng 16h ngày 8/2 - cái ngày định mệnh ấy - gia đình thấy em chưa về nên liên lạc nhưng mãi không được.

Linh tính mách bảo với người cha rằng đã có điều chẳng lành xảy ra, nên cả nhà đã chia nhau đi tìm kiếm hỏi han. Thế rồi, cả gia đình bàng hoàng nhận tin con gái tắm biển đuối nước hiện đang cấp cứu ở bệnh viện.

"Cháu là con gái duy nhất của tôi! Biết tin con gặp nạn, xong lại hay chuyện nhiều bạn bè của con đã mất, tôi càng bàng hoàng, đau đớn hơn... Khi gia đình chạy vào viện thì con đang hôn mê sâu. Giờ chỉ mong cháu sớm hồi tỉnh, vượt qua...", ông Hà nói.

Tang thương bao trùm miền cát Thăng Bình. Biển cả nuôi lớn bao thế hệ người nơi đây, nhưng khi giận dữ, biển cũng nhấn chìm ước mơ, khát vọng tuổi 15 của các em.

Trước đó, như báo điện tử Người Đưa Tin đã nhiều lần đăng tải, ngày 8/2, tức Mồng 4 Tết Kỷ Hợi, một nhóm 9 em học sinh lớp 9/1 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, huyện Thăng Bình đến biển xã Bình Minh chơi. Lúc này, các em rủ nhau tắm mát và chụp ảnh.

Sự cố đau lòng xảy ra khi sóng biển ập đến cuốn 8 em vào dòng nước xiết. Em Phan Văn Trung là người duy nhất đứng trên bờ đã chạy về nhà kêu cứu. Lực lượng chức năng cùng các ngư dân bản địa đã nhanh chóng ứng cứu các em.

Buổi học khai Xuân của trường THCS Nguyễn Duy Hiệu đẫm nước mắt vì sự ra đi của 6 cô cậu học trò ngoan ngoãn.

Tuy nhiên, chuyện đau lòng đã xảy ra khi có đến 6 em tử vong. Đó là: Trần Thị T., Trần Lê Ly N., Phạm Thị Th., Nguyễn Văn Y., Nguyễn Đức H., Mai Văn C.. Em Lê Văn Duy Khánh hiện đã bình phục, em Nguyễn Hòa Ngọc Anh đang điều trị ở bệnh viện.

Ngày 11/2, vừa qua, trường THCS Nguyễn Duy Hiệu trở lại hoạt động sau kỳ nghỉ Tết. Thầy cô, bạn bè gặp lại nhau đáng lẽ là ngày vui. Nhưng, thay vì nụ cười, buổi học đầu tiên năm mới của ngôi trường ngập trong nước mắt, đau đớn, nghẹn ngào và trống vắng bởi sự ra đi của 6 em học sinh.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-sinh-duoc-cuu-trong-vu-8-em-duoi-nuoc-nuoc-bien-van-con-trong-phoi-a421754.html