Nữ sinh Hải Phòng được thưởng 500 triệu trúng tuyển ĐH Y Hà Nội

Sau khi giành huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế và được UBND thành phố Hải Phòng thưởng 500 triệu đồng, Trần Thị Minh Anh được tuyển thẳng vào ĐH Y Hà Nội.

Trần Thị Minh Anh, học sinh lớp 12 Sinh trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng, vừa giành huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế 2018, tổ chức tại Iran.

Điểm số của em xếp thứ 9 trên tổng số 261 thí sinh đến từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần giúp đoàn Sinh học Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay (3 huy chương vàng, một huy chương bạc).

Thích nghiên cứu động vật

Minh Anh có bố là bộ đội, mẹ giáo viên. Bà Lê Thị Ngọc Hà, mẹ Minh Anh, cho biết từ nhỏ, con gái đã muốn theo nghề y.

“Minh Anh luôn thích phẫu thuật búp bê, tháo rời chân tay rồi lắp vào, tháo đường chỉ ở quần áo búp bê ra để khâu lại”, người mẹ kể.

Minh Anh giành huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế 2018 và được thưởng 500 triệu đồng. Ảnh: NVCC.

Minh Anh giành huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế 2018 và được thưởng 500 triệu đồng. Ảnh: NVCC.

“Lên cấp ba được học Sinh học, em nhận ra đây chính là bộ môn giúp mình thỏa mãn đam mê tìm hiểu cơ thể sống nên đã thi vào chuyên Sinh”, Minh Anh chia sẻ.

Đa số bạn nữ sợ những loài bò sát nhưng với Minh Anh, đây lại là đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu. “Mỗi khi có cơ hội nghiên cứu, em thấy rất hứng thú”, nữ sinh nói.

Hỏi về cảm giác những lần thực hành mổ chuột, đỉa, 10X thừa nhận lần đầu tiên có chút e dè nhưng sau đó cô khá tự tin.

“Đối tượng nghiên cứu của em là các con vật bị thương hoặc có biểu hiện bệnh tật. Em phẫu thuật, nghiên cứu để chữa cho chúng. Em rất yêu động vật, ở nhà nuôi chó, mèo đều tự tay em chăm sóc”, Minh Anh chia sẻ.

Bí quyết học giỏi môn Sinh

Cô Kim Thị Hường là người theo sát Minh Anh trong suốt những năm học phổ thông. Cô giảng dạy bộ môn Sinh học, mỗi khi gặp vướng mắc trong việc giải các bài tập, Minh Anh đều tìm đến cô.

Minh Anh và các bạn được vinh danh tại lễ công bố giải thưởng cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế 2018. Ảnh: NVCC

Nữ sinh kể một lần từng bị cô mắng nhưng lại không hề cảm thấy ấm ức. Đó là năm Minh Anh học lớp 10, vì chỉ giành huy chương đồng trong kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. 10X buồn và khóc rất nhiều.

“Cô Hường mắng em và nói, chút thất bại đầu đời đã thiếu bản lĩnh như thế, sau này sao làm được những việc khác. Lời của cô khiến em hiểu và quyết tâm hơn”, Minh Anh kể về kỷ niệm.

Sau này, Minh Anh tự tìm ra cách học riêng cho mình. “Đầu tiên em nghĩ phải học thuộc kiến thức cơ bản, thuộc nằm lòng như 1 + 1 = 2 chứ không thể khác. Sau đó, học cao hơn phải biết tư duy logic, vận dụng tổng quan kiến thức để giải quyết vấn đề đặt ra”, cô gái chia sẻ bí quyết học.

Sắp tới, nữ sinh này là sinh viên ngành Y Đa khoa, Đại học Y Hà Nội. Sau khi đoạt huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế, Minh Anh được tuyển thẳng vào ĐH Y Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội)... Cô đã chọn trường y để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ.

“Em sẽ cố gắng rèn luyện để trở thành bác sĩ mổ có tay nghề trong tương lai”, Minh Anh nói.

Thùy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-sinh-hai-phong-duoc-thuong-500-trieu-trung-tuyen-dh-y-ha-noi-post864119.html