Nữ sinh lớp 8 mất tích bất ngờ trở về nhà vì lý do không tưởng

Sau gần chục ngày được gia đình tìm kiếm do mất tích, nữ sinh lớp 8 bất ngờ trở về nhà sau khi sang nhà bạn chơi vì giận mẹ.

Em Lê T.Y. đã quay về nhà sau nhiều ngày gia đình tìm kiếm.

Em Lê T.Y. đã quay về nhà sau nhiều ngày gia đình tìm kiếm.

Ngày 23/12, ông Nguyễn Cảnh Đào - Trưởng công an xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết trên Dân Trí, nữ sinh lớp 8 đã trở về nhà vào chiều ngày 22/12 sau nhiều ngày được gia đình thông báo mất tích. Nữ sinh này là em Lê T.Y. (SN 2005, hiện là học sinh lớp 8 Trường THCS Lục Dạ).

Theo đó, vị trưởng công an xã thông tin thêm, lý do em Y. mất tích nhiều ngày qua là do em sang nhà bạn ở xã bên chơi vì giận mẹ. Trước khi đi Y. có mang điện thoại, nhưng khi gia đình và người thân liên lạc thì em không bắt máy khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Trước đó Báo Nghệ An đưa tin, chiều tối 15/12, em Y. đang ở nhà thì có người gọi điện thoại đến, sau khi nghe điện thoại Y. rời khỏi nhà.

Theo gia đình cháu Y., do tưởng con gái chỉ đi chơi đâu đó với bạn bè nên cũng không hỏi. Sau đó không thấy Y. về, gia đình mới gọi điện, nhắn trên Facebook nhưng không liên lạc được.

Vì trước đây Y. thường xuyên đến chơi và ở lại 3 - 4 ngày ở nhà em ruột sống ở bản khác (cách nhà khoảng 6km) nên gia đình Y. chủ quan không đi tìm. Đến ngày 21/12, do quá lâu không thấy con gái về, gia đình mới báo cáo sự việc lên công an xã.

Một số người ở xã Lục Dạ cho biết, vào tối 15/12 có nhìn thấy Y. ngồi sau xe máy của một nam thanh niên dáng người cao to nhưng không nhìn rõ mặt.

Hiện, gia đình cháu Lê T.Y. đã báo cáo sự việc với chính quyền cùng nhà trường để cháu Y. đi học trở lại bình thường.

Xem thêm: Đội bóng Thái Lan mất tích trở về nguyên vẹn

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nu-sinh-lop-8-mat-tich-bat-ngo-tro-ve-nha-vi-ly-do-khong-tuong-57796-3.html