Nữ sinh mất tích ở sân bay Nội Bài trở về nhà trong tâm trạng hoảng loạn

Sau đợt này, gia đình sẽ nhờ bác sĩ tâm lý điều trị cho My, bởi từ lúc về nhà, tâm lý con gái hoảng loạn, bất ổn.

Nữ sinh mất tích ở sân bay Nội Bài đã trở về nhà trong tình trạng tâm lý hoảng loạn.

Nữ sinh mất tích ở sân bay Nội Bài đã trở về nhà trong tình trạng tâm lý hoảng loạn.

Liên quan đến vụ nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mất tích sau khi đi vệ sinh ở sân bay Nội Bài, sáng ngày 16/8, trao đổi với PV, chị Đông (mẹ Trà My) cho biết, sau khi trở về nhà, cả tối qua My không nói gì. Sáng ngay gia đình tiếp tục tra hỏi về việc tại sao My lại để em trai 13 tuổi một mình ở sân bay rồi đi theo người thanh niên kia.

“Gia đình tôi đang dò hỏi xem tại sao Trà My lại làm như vậy. Để em trai 13 tuổi một mình ở sân bay rồi đi theo bạn là điều không chấp nhận được. Thử hỏi nếu hôm ấy em trai nó bị làm sao thì liệu sẽ thế nào, lúc đó hối hận không kịp. Trong sáng nay gia đình tra hỏi My trả lời nhưng không đúng trọng tâm, cứ mơ hồ...”, chị Đông nói.

Cũng theo chị Đông, sau khi lên xe taxi rời khỏi sân bay thì Trà My cùng nam thanh niên đi trên xe taxi đã cùng nhau bắt xe khách từ Hà Nội vào Nha Trang.

Khi hỏi về dòng trạng thái “Con đang ở nơi an toàn, bình an không có chuyện gì. Con sẽ gọi điện về cho gia đình sớm. Con đi hoàn toàn tự nguyện không có ai bắt ép…” là do ai đăng, thì My bảo do người bạn kia chia sẻ lên Facebook.

Chị Đông cho biết thêm, sau đợt này, gia đình sẽ nhờ bác sĩ tâm lý can thiệp cho My, bởi từ lúc về nhà, tâm lý con gái hoảng loạn, bất ổn.

Theo chị Đông, hiện tại gia đình chị rất vui mừng vì con gái đã trở về. “May nhờ có cộng đồng mạng, cơ quan công an, báo chí đăng tải thông tin thì mới sớm tìm thấy My. Nếu không thì không biết My sẽ thế nào. Có lẽ khi biết không thể đi đâu được nữa nên người bạn trai kia đã cùng Trà My vào Công an ở Nha Trang đầu thú. Gia đình đang hỏi xem giữa My và người bạn kia có quan hệ tình cảm gì không hay có quen biết gì không. Chuyện cháu nếu có quan hệ tình cảm gia đình tôi không bao giờ ngăn cấm…”, chị Đông nói.

Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 13/8, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Khi đó, Trà My có đưa điện thoại cho em trai cầm hộ rồi nói là đi vệ sinh. Thế nhưng sau đó mãi không thấy chị đâu, em trai mới gọi điện thông báo cho gia đình.

Được biết, My đang là sinh viên trường đại học Kinh tế - Luật (TP. HCM), đang trong kỳ nghỉ hè cùng gia đình ra ngoài Hà Nội chơi. Đến trưa ngày 13/8, My và em trai đã làm thủ tục di chuyển trên chuyến bay VJ407 của Vietjet Air dự kiến cất cánh lúc 16h40 theo hướng Hà Nội - Đà Lạt, đến hơn 14h cùng ngày thì xảy ra sự việc trên. Ngay sau đó, gia đình đã thông báo tới lực lượng an ninh sân bay về vụ việc trên.

Đến 8h sáng ngày 14/8, trên trang cá nhân Facebook của Trà My bỗng nhiên đăng dòng trạng thái: “Con đang ở nơi an toàn, bình an không có chuyện gì. Con sẽ gọi điện về cho gia đình sớm. Con đi hoàn toàn tự nguyện không có ai bắt ép… Con đi sẽ tự chăm sóc bản thân, ngày ngày sẽ gọi điện về cho gia đình để mọi người bớt lo”.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị đã nhận được kết luận về vụ việc trên. Theo đó, cơ quan điều tra đã mời tái xế taxi thuộc hãng G7 (taxi chở My và người thanh niên lạ mặt) lên trụ sở đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài để làm việc.

Tại đây, tài xế taxi trên xác nhận vào chiều ngày 13/8 đón 2 vị khách (gồm 1 nam và 1 nữ) như trong trích xuất camera tại khu vực sân bay Nội Bài, di chuyển đến đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội thì 2 vị khách này rời khỏi xe. Tài xế cũng cho biết, trên đoạn đường từ sân bay Nội Bài đến đường Võ Chí Công hai hành khách này nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/nu-sinh-mat-tich-o-san-bay-noi-bai-tro-ve-nha-trong-tam-trang-hoang-loan-72656-3.html