Nữ sinh Pakistan chết trong vụ xả súng ở Mỹ được đưa về quê nhà

Thi thể nữ sinh Pakistan chết trong vụ xả súng ở trường trung học Santa Fe tại Mỹ đã được đưa về quê nhà an táng trong sự tiếc thương của người thân.

Anh Aziz Sheikh – cha của nữ sinh Sabika Aziz Sheikh, ngồi trong xe cứu thương bên cạnh quan tài con gái mình trong lễ tang của em ở Karachi, Pakistan hôm 23/5.

Aziz Sheikh an ủi bạn bè của nữ sinh Sabika tại lễ tang của em. Sabika, 17 tuổi, nằm trong số 8 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường Santa Fe tại Texas, Mỹ, hôm 18/5.

Người thân của Sabika đang khiêng quan tài của em, được quấn quốc kỳ Pakistan. Sabika trước đó tham gia chương trình trao đổi học sinh giữa Pakistan với Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại Pakistan cũng dự lễ tang này. Cha của Sabika cho biết, khi gửi con sang Mỹ học, anh không thể tưởng được sẽ có một ngày buồn như thế này.

Còn tại Mỹ, cộng đồng người dân đang động viên các thành viên trong gia đình mà Sabika đã ở cùng trong thời gian em học tại Mỹ.

Lễ cầu nguyện cho Sabika tại Trung tâm Hồi giáo Brand Lae ở Stafford, Texas. Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp học bổng cho học sinh các nước đông người Hồi giáo sang học tại Mỹ một năm.

Lãnh đạo cộng đồng Pakistan ở Mỹ phát biểu trong lễ cầu nguyện cho Sabika ở Texas.

Cảnh sát Houston (Mỹ) xỏ lại giầy sau khi dự lễ cầu nguyện cho Sabika - nạn nhân trpng vụ xả súng ở trường Santa Fe vào hôm 18/5. Theo truyền thống, những người dự lễ phải đi chân trần.

Chân dung nữ sinh Sabika trong điện thoại di động của người cha Aziz Shaikh./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/nu-sinh-pakistan-chet-trong-vu-xa-sung-texas-my-duoc-dua-ve-que-nha-766043.vov