Nữ sinh quê Nam Định chọn Học viện Ngoại giao vì có CLB mình yêu thích

Đinh Thị Phương Thảo, sinh ra và lớn lên tại Giao Thủy, Nam Định, đang là sinh viên năm nhất khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Lí do Thảo chọn Học viện Ngoại giao làm nơi để gửi gắm 4 năm thanh xuân là bởi niềm yêu thích ngành Truyền thông quốc tế và vì nơi đây có DAV Marketers - CLB Marketing Học viện Ngoại giao.

Mặc dù xác định được niềm yêu thích mãnh liệt với lĩnh vực Truyền thông Marketing từ những ngày tháng trung học phổ thông, mình vẫn mông lung không biết nên chọn trường đại học nào để thực hiện hóa đam mê ấy. Cho đến khi đọc chương trình đào tạo ngành Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao, mình phải thốt lên vì các môn học thật phù hợp với định hướng và đam mê của mình. Mình lại tình cờ biết đến CLB Marketing Học viện Ngoại giao qua trang fanpage của câu lạc bộ vừa thú vị, vừa thu hút. Những điều đó đã thôi thúc mình chọn Ngoại giao để bắt đầu chặng đường mới.

Đinh Thị Phương Thảo - sinh viên năm nhất khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao.

Và sau quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, mình đã chính thức đặt chân vào ngôi trường mình mơ ước, chính thức trở thành một thành viên của CLB Marketing Học viện Ngoại giao. Trải qua gần một năm học tập ở trường và hoạt động ở câu lạc bộ, mình dần trưởng thành hơn và có nhiều cơ hội hơn. Mình được tham gia các buổi tọa đàm với các diễn giả tuyệt vời, mình được gặp gỡ trao đổi với các anh chị tài giỏi mình đã ngưỡng mộ từ lâu, mình có cơ hội được trở thành thành viên ban tổ chức cuộc thi Marketing Hive 2022 và hiện mình cũng có một công việc làm thêm ổn định là Chuyên viên quản lý truyền thông cho một tiệm hoa khá nổi tiếng tại Hà Nội.

Giờ đây, Thảo không còn là một cô bé nhút nhát, rụt rè nữa thay vào đó đã dám nghĩ, dám làm và dám thử.

Trong hành trình này, mình cũng đã gặp rất nhiều khó khăn và nhiều khi muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhớ lại quãng thời gian cấp 3, biết Học viện Ngoại giao có xét tuyển theo hình thức xét giải tỉnh kèm học bạ, mình đã liều mình học, quyết tâm đỗ theo hình thức này. Nhớ những ngày học thêm toán đến 22h đêm, vội về nhà ăn tối và ngủ một giấc ngăn đến 2h sáng lại rồi ngồi ngay ngắn vào bàn học. Khoảng thời gian ấy đến giờ nghĩ lại vẫn thấy thật đáng sợ. Một điều khó khăn nữa đó là ngôi trường cấp 3 mình theo học không có nhiều hoạt động ngoại khóa hay nhiều câu lạc bộ. Vì vậy, việc trở thành một thành viên trong CLB Marketing Học viện Ngoại giao cũng là cả một hành trình dài bởi mình không có một chút kĩ năng mềm nào cả, từ kĩ năng giao tiếp đến kĩ năng làm việc nhóm. Ở môi trường Học viện Ngoại giao, tất cả các bạn sinh viên đều rất năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, mình bắt đầu trở nên tự ti, né tránh mọi thứ, không tin tưởng vào bản thân mình. Nhưng mình cũng thật may mắn bởi xung quanh luôn có người thân yêu thương, thầy cô chỉ bảo và bạn bè ủng hộ đã giúp mình có thêm sức mạnh để vững bước. Giờ đây, mình không còn là một cô bé nhút nhát, rụt rè nữa thay vào đó mình đã dám nghĩ, dám làm và dám thử.

Mình nghĩ rằng tuổi trẻ không chỉ sống tốt là đủ, phải sống có mục đích để sau này nhìn lại không cảm thấy nuối tiếc bất cứ điều gì. Cuộc đời của mỗi người là một hành trình dài, phải đề ra cái đích cho từng giai đoạn và cho cả cuộc đời mình. Khi sống có mục đích rõ ràng, chắc chắn bạn sẽ không lầm đường, lạc lối, sẽ có hướng đi đúng đắn, dồn toàn tâm, toàn lực để đi đến cùng mục tiêu đã đặt ra, sẽ có động lực để đứng dậy từ những thất bại, có sức mạnh vượt qua khó khăn, thử thách và chắc chắn con đường thành công sẽ đến nhanh hơn. Cuộc sống chỉ có giá trị khi có thứ gì đó đáng giá làm mục tiêu. Vì vậy, hãy sống có mục đích và quyết tâm đạt được nó.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-que-nam-dinh-chon-hoc-vien-ngoai-giao-vi-co-clb-minh-yeu-thich-post1450077.tpo