Nữ sinh Sân khấu quyết tâm 'cháy' với lửa đam mê, ngày ngày vượt vài chục km đi học

Trở thành sinh viên thủ khoa đầu vào hệ Vừa học vừa làm, Minh Phương hiện đang theo học năm hai chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Quyết tâm 'cháy' với lửa đam mê, để học hỏi kinh nghiệm, hàng ngày Minh Phương đều đi xe bus vài chục km từ Hòa Bình lên Hà Nội học.

Nguyễn Minh Phương (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Có niềm yêu thích chơi các bộ môn thể thao và đặc biệt là nhảy múa từ nhỏ. Đến với diễn xuất là một cái duyên, trên con đường tìm kiếm “viên kim cương” của bản thân, Minh Phương luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ.

Nguyễn Minh Phương (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Nguyễn Minh Phương (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Minh Phương sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình, bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ "con số 0". Vốn gia đình không có ai theo nghệ thuật, vậy nên khi quyết định theo nghiệp diễn, Minh Phương từng bị mọi người và gia đình phản đối, cấm cản rất nhiều. Để theo đuổi đam mê, Phương quyết một mình bước chân lên thành phố, không quen, cũng không biết nhờ ai. Cô bạn đã tự mình làm tất cả mọi thứ để chuẩn bị thi vào trường.

Minh Phương sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình, vốn gia đình không có ai theo nghệ thuật, vậy nên khi quyết định theo nghiệp diễn, Minh Phương từng rất nhiều khó khăn.

Minh Phương chia sẻ: “Gia đình mình không có ai làm nghệ thuật cả, thế nên mình gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhận được sự ủng hộ của gia đình. Từ lúc quyết định theo đuổi đam mê, đến khi lên thành phố, mình đều phải tự lực bản thân. Sau đó, để học hỏi và lấy kinh nghiệm, mình xin đi cùng đoàn phim. Ngày nào cũng ròng rã trên xe bus vài chục km, nhưng mà không thấy mệt vì ngọn lửa trong tim lúc nào cũng cháy hừng hực như thế. Đến khi nhận được thông báo đỗ vào trường, mình vẫn không nhận được sự ủng hộ của gia đình hay một lời chúc. Đến giờ nghĩ lại, mình thật sự không thể diễn tả được cái cảm giác lúc ấy”.

Để theo đuổi đam mê, Phương quyết một mình bước chân lên thành phố, tự mình làm tất cả mọi thứ để chuẩn bị thi vào trường.

Tuy gặp nhiều khó khăn, song có những mệt mỏi, nhưng Minh Phương luôn giữ vững sự kiên định của bản thân. Dù không nhận được sự ủng hộ của gia đình, nhưng có thể chạm tới được một phần đam mê, giúp Phương có thêm nhiều niềm tin, động lực hơn nữa. Minh Phương đỗ thủ khoa đầu vào K40 (hệ vừa học vừa làm). Trong 2 năm học qua, Phương luôn cố gắng và đạt được điểm tuyệt đối. Không những vậy, trong quá trình học tập, Minh Phương còn đạt giải nhì cuộc thi Tài năng sinh viên do nhà trường tổ chức.

Minh Phương đỗ thủ khoa đầu vào K40 (hệ vừa học vừa làm), luôn giữ vững và đạt được điểm tuyệt đối trong học tập.

Minh Phương thổ lộ: “Mình chỉ có duy nhất một ước mơ là trở thành diễn viên thực thụ, chuyên nghiệp. Nếu không theo đuổi nó, sau này mình sẽ hối hận chết mất. Mình đã tự gánh vác cuộc đời của mình bằng sự kiên quyết đó, không ai có thể bên cạnh giúp đỡ, mà chính mình phải tự bước đi bằng đôi chân của mình. Vì vậy, mình hy vọng rằng, mọi người hãy tự tin vững bước trên con đường mình chọn. Tuy có khó khăn, có mệt mỏi, nhưng nếu bạn không bỏ cuộc thì bạn sẽ không hối hận đâu”.

Đến với diễn xuất là một cái duyên, trên con đường tìm kiếm “viên kim cương” của bản thân, Minh Phương luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ.

Trong tương lai, Minh Phương có rất nhiều dự định trên con đường sự nghiệp của bản thân. Cô bạn cũng luôn biết ơn vì hiện được sống và làm đúng nghề mình lựa chọn. Và chắc chắn rằng, với nhiệt huyết trong tim, Minh Phương còn có thể tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp nghệ thuật. Mong rằng mọi người sẽ đón nhận và dành tình cảm yêu mến cho cô bạn này!

Minh Phương luôn biết ơn vì hiện được sống và làm đúng với nghề mình đam mê.

Một câu nói yêu thích nhất của Minh Phương, và cũng là câu nói của người thầy Phương - NSƯT Tạ Tuấn Minh hay nói: “Không có áp lực, không có kim cương”.

Thảo Trần

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-san-khau-quyet-tam-chay-voi-lua-dam-me-ngay-ngay-vuot-vai-chuc-km-di-hoc-post1436377.tpo