Nữ sinh Trưng Vương lưu luyến chia tay tà áo trắng

'Chúng con yêu thầy cô' là câu nói được tập thể học sinh trường THPT Trưng Vương hô vang trong buổi lễ tri ân.

Sáng 25/5, buổi lễ tri ân và trưởng thành, dành cho học sinh khối lớp 12 nói lời cảm ơn đến cha mẹ và thầy cô đã luôn quan tâm, chăm sóc và động viên các em trong suốt 3 năm học phổ thông, được diễn ra trang trọng trong khuôn viên trường THPT Trưng Vương (quận 1).

Năm nay, khối lớp 12 của trường bao gồm 15 lớp, với tổng số gần 700 em.

Là một trường có truyền thống lịch sử lâu đời, THPT Trưng Vương luôn là môi trường thu hút nhiều học sinh giỏi, đến từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Buổi lễ được diễn ra trong 3 tiếng, là những phút giây cuối cùng, các em được ngồi bên nhau.

Nét tinh nghịch, hồn nhiên của tuổi mới lớn vẫn hiện hữu trên gương mặt của các nữ sinh Trưng Vương.

Ngoài sự tham dự của thầy và trò trong trường, đặc biệt hơn, buổi lễ còn có các phụ huynh. Họ tham dự để chứng kiến sự trưởng thành của con cái.

Nguyễn Hoài Phương Thảo, một học sinh khối 12 của trường, cho biết: "3 năm học ở Trưng Vương là niềm vinh hạnh của em, khi được hòa vào không khí của bạn bè, thầy cô. Ở môi trường này, em đã học được rất nhiều điều bổ ích. Tương lai, em ước mơ sẽ trở thành cô giáo như các thầy cô của em hôm nay".

Tập thể mỗi lớp học còn dành tặng món quà đặc biệt cho giáo viên chủ nhiệm, như lời tri ân công lao của thầy cô trong suốt năm học dài.

"Chúng con yêu thầy cô!" là câu nói được tập thể học sinh của trường hô vang trong buổi lễ.

"Mục tiêu: Quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất Việt Nam", Nguyễn Phúc Gia Hân viết trong cuốn sổ lưu niệm khiến cô Bùi Thị Mỹ Duyên (GVCN lớp 12A8) bật cười. Cô cho hay cuốn sổ lưu niệm này của tập thể lớp là món quà vô giá. "Tình cảm của các em học trò dễ thương lắm. Đầu năm, các em còn xa lạ với nhau, nhưng mình hướng dẫn từ từ, đến cuối năm, tụi nó thương nhau lắm!", cô Duyên tâm sự.

Bà Phạm Thị Thuyết Mai, phụ huynh của em Trần Bảo Châu, hôn con gái trong ngày lễ của học sinh cuối cấp. Bà cho biết trường Trưng Vương là một môi trường rất tốt, cả về khâu quản lý lẫn cơ sở vật chất và con gái của bà rất vui khi được học trong ngôi trường này.

Buổi lễ ý nghĩa kết thúc bằng màn thả những chiếc bong bóng bay lên trời cao.

Và những trò đùa tinh nghịch, đặc trưng của lứa tuổi học trò đầy hồn nhiên, vô tư.

Mỗi chiếc bóng bay được thả lên trời cao tượng trưng cho một ước mơ trong tương lai của mỗi em học sinh. "Chia xa trường, em rất buồn, nhưng chắc chắn sau này, em sẽ quay trở lại để thăm trường, thăm thầy cô", em Lê Mỹ Duyên, học sinh lớp 12A15 tâm sự.

Liêu Lãm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-sinh-trung-vuong-luu-luyen-chia-tay-ta-ao-trang-post949819.html