Nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh tố bị hiếp dâm trên sân thượng chung cư ở Sài Gòn

Trong lúc chụp ảnh trên sân thượng của một chung cư, nữ sinh của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM tố đã bị một kẻ lạ mặt dùng vũ lực, khống chế hiếp dâm.

Nhận được đơn tố cáo, chiều 16/6, phóng viên Phụ nữ Sức khỏe đã có cuộc trao đổi trực tiếp với chị N.H.M.C. (20 tuổi, ngụ quận Bình Tân – hiện là sinh viên năm 2 trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) để ghi nhận vụ việc.

Tiếp chúng tôi tại nhà riêng, chị C. với vẻ mặt còn lộ rõ vẻ thất thần kể lại, khoảng 20 giờ tối 12/6, chị có lên sân thượng block E của chung cư Phú Thạnh (số 53 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) để hóng mát và chụp ảnh. Chị C. cũng cho biết thêm, thời điểm đó cũng có rất nhiều người lên đây.

Đến gần 22 giờ, do mãi mê chụp ảnh nên chị C. không biết rằng mọi người đã ra về hết. Lúc này, khi đang vội vàng tiến về hướng cầu thang máy để đi xuống thì mọi chuyện ập đến.

Chị C. kể lại: “Lúc đó, có một thanh niên với thân hình vạm vỡ tiến đến khen “Em xinh lắm” và nói “Cho anh hôn được không?”. Trong lúc chưa kịp định thần thì người này lao đến dùng tay bóp cổ rồi dùng chân vật em xuống nền”.

C. cũng cho biết là chị đã cố hết sức để phản kháng lại bằng cách túm tóc, đạp vào bụng kẻ này hòng thoát thân nhưng do “hắn quá mạnh” nên cô nữ sinh với thân hình mảnh khảnh không thể làm được gì.

Vẻ thất thần vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của chị C. sau những gì đã xảy ra. Ảnh: Minh Luân

Khi được hỏi "Tại sao lúc đó em không la lên để mọi người đến giúp?”, C. trả lời với khóe mắt ngấn lệ: “Trong đầu em lúc này nghĩ ngay đến vụ một nữ sinh Sân khấu Điện ảnh ngoài Hà Nội bị hiếp, giết gần đây nên em rất sợ. Bởi thế, em chỉ biết nằm yên với hy vọng không bị giết”.

“Thế em thoát khỏi kẻ đó khi nào?”, chúng tôi hỏi tiếp.

“Lợi dụng hắn sơ hở sau khi đã thỏa mãn nhục dục, em liền ôm quần chạy nhanh xuống theo đường thang bộ, lúc đến lầu 14 thì thấy một nhà còn mở cửa nên em chạy vào cầu cứu”, C. kể lại.

Cũng theo lời chị C., ngay sau đó Công an phường Phú Thạnh đã đến hiện trường nắm bắt vụ việc. Trong các ngày 13 và 14/6, Công an quận Tân Phú vào cuộc, trích xuất camera an ninh, tiến hành nhận diện kẻ tình nghi cũng như đưa chị đi giám định tại một trung tâm y tế gần nhà tang lễ An Bình (quận 5).

Cha mẹ nữ sinh bất bình...

Được biết, sau khi làm việc với Cơ quan Công an, trong các ngày 14 và 15/6, người nhà cùng kẻ nghi gây ra vụ việc (theo lời chị C., công an cho biết kẻ đó là N.T.L, sinh năm 1994) đã đến nhà chị C. nhằm thương lượng chuyện đền bù.

Tuy vậy, nhắc đến chuyện này, bà Tr. bức xúc: “Họ đến nhà hai lần, ngoài việc nói chuyện thương lượng đền bù, họ cũng không quên nói ra những lời kiểu hù dọa như con C. đồng thuận cho thằng đó quan hệ, nếu không thì sao thằng đó vẫn còn tự do đi lại như thế này”.

Nói rồi bà tự đặt câu hỏi: "Nếu con C. nó đồng thuận, nếu thằng đó nó không có tội thì hà cớ gì họ lại đến đây xin được bồi thường để làm im mọi chuyện?".

Trong suốt cuộc trò chuyện, ông H. (cha của chị C.) ngồi rít thuốc lá liên tục, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư, nhưng nhìn vào khuôn mặt đó vẫn thấy được nỗi đau của một người cha - người có cô con gái vừa trải qua chuyện kinh khủng như vậy trong đời.

Ông H. chia sẻ: "Vụ việc đã xảy ra rồi, giờ gia đình chỉ mong muốn là cơ quan công an hãy xử nghiêm minh theo pháp luật. Nếu gia đình tôi chấp nhận bồi thường thì nó (kẻ nghi hiếp dâm - PV) đâu có sợ, nó sẽ lại làm hại nhiều người khác như con bé nữa".

Minh Luân

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nu-sinh-truong-san-khau-dien-anh-to-bi-hiep-dam-tren-san-thuong-chung-cu-o-sai-gon-c10a286491.html