Nữ sinh viên bật khóc vì em gái lớp 7 đập heo đất cho vay 1,5 triệu dành dụm cả

Với nhiều người, 1,5 triệu đồng không lớn nhưng đó lại là số tiền cô bé học lớp 7 nuôi heo đất cả năm rồi cho chị gái vay để tiếp tục quá trình học tập ở Hà Nội.

Cầm xấp tiền lẻ trên tay và nghe câu nói hồn nhiên của em gái, Thảo Lan không kìm nén được những giọt nước mắt. Đây là nước mắt hạnh phúc pha lẫn xấu hổ của nữ sinh viên vẫn chưa biết năm sau có tiền trả em gái không.

Tâm sự của cô gái được em gái đập heo đất và cho mượn 1,5 triệu không lấy lãi thu hút sự quan tâm của dân mạng: "Em gái mình đấy! Chị đi học, nó í ới gọi chị vào đập heo đất rồi đưa tiền cho chị.

Cầm một cục tiền ra vẻ trịnh trọng lắm: "Tiền mừng tuổi em đưa hết cho bố mẹ vay rồi. Con lợn này em nuôi cả năm, giờ chị đi học, em đập cho chị vay rồi tí chị đưa em đi mua con khác để nuôi. Năm sau, em cho chị vay tiếp nhé!".

Mình hỏi: "Thế em cho chị vay có lấy lãi không hả?". Em gái liền trả lời: "Chắc là không đâu chị ạ!".

Gánh nặng quá mọi người, không biết có tiền trả cho em gái không đây. Cầm tiền mà nước mắt chảy ra, đếm đi đếm lại cũng được 1 triệu rưỡi mọi người ạ.

Em gái mới học lớp 7 thôi, tiền ăn sáng bố cho 10 nghìn thì ăn 5 nghìn, giữ lại 5 nghìn bỏ heo đất.

Đi xem bói, ai cũng bảo: "Sau này con em giàu hơn con chị nhé!". Cũng đúng thôi, con chị mồm vạc ống dầu thế này, quan điểm "cứ ăn vào mồm là không phải tiếc", thế nên mới chẳng khi nào có tiền.

Nước mắt cảm động với xấu hổ hòa vào nhau đấy mọi người. À, tiền em gái đổi ra polymer xong mới nhét vào lợn, nên các bác đừng thắc mắc sao toàn tiền to nha!

Số tiền cô em tích lũy cho chị gái vay. Ảnh: Thảo Lan

Số tiền cô em tích lũy cho chị gái vay. Ảnh: Thảo Lan

Đối với nhiều người số tiền 1,5 triệu không phải quá lớn nhưng đối với một đứa trẻ phải dành dụm và tiết kiệm cả năm thì điều đó không hề dễ dàng. Chỉ có yêu thương và tin tưởng nên cô em gái mới quyết định cho chị vay tiền mà chẳng ngần ngại gì.

Số tiền bé nhỏ khiến Thảo Lan rơi nước mắt và nhiều cư dân mạng cũng được dịp để về em gái của mình.

"Người em quốc dân là đây chứ đâu. Em mình thì suốt ngày chí chóe cãi nhau nhưng cũng thương yêu chị lắm, có gì ngon toàn để phần chị thôi. Có một cô em gái đúng là hạnh phúc thật"

"Em gái mình cũng thế. Nó tốt đến nỗi mình cảm thấy mình tệ ghê"

"Hồi trước đi học, em gái đập lợn cho mình và giờ đi làm chưa trả nó

"Em mình cũng vậy. Năm nào tiền lì xì nó cũng cho mình. Mỗi lần về quê là y như rằng có bao nhiêu đưa chị hết, sợ chị học xa nhà vất vả, mà mỗi lần mình về quê bắt đầu lên Hà Nội là nó lại khóc vì nhớ chị. Cũng thương nó lắm, chỉ mong nó bớt cái kiểu sống nội tâm đi, vô tư lên, chứ đừng khóc 1 mình không cho ai biết mỗi khi tủi thân nữa".

Tiểu Vy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nu-sinh-vien-bat-khoc-vi-em-gai-lop-7-dap-heo-dat-cho-vay-1-5-trieu-danh-dum-ca-66249.html