Nữ tài xế tuyên bố 'con người không quan trọng' khiến dân mạng phẫn nộ

Khi cán bộ công an phường nói 'Con người quan trọng chị ạ' thì ngay lập tức nữ tài xế tuyên bố 'Không anh ạ! Cái này tôi nhìn rồi, con người không quan trọng'.

Ngày hôm qua (3/5), trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ tài xế đang có những lời nói thiếu lịch sự với một nam sinh viên. Thậm chí sau khi xảy ra va chạm, nữ tài xế này còn lớn tiếng tuyên bố với cán bộ công an phường rằng “con người không quan trọng”, khiến không ít người chứng kiến sự việc bức xúc.

Theo nội dung clip ghi lại, người phụ nữ mặc váy, đeo kính điều khiển ô tô chạy trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với một nam sinh viên. Tuy nhiên, thay vì bình tĩnh giải quyết sự việc, người phụ nữ này lại liên tục to tiếng, xưng mày tao với cậu sinh viên này. Trong khi đó, nam sinh viên vẫn giữ thái độ hòa nhã, xưng hô đúng mực.

Khi một cán bộ công an phường có mặt tại hiện trường đề nghị đưa nam sinh viên đi khám thì nữ tài xế này bác bỏ: "Tôi sẽ đưa nó đi khám nhưng bây giờ tôi đề nghị là vào làm việc đã chưa có liên quan đến đi khám".

Thậm chí, khi cán bộ công an phường nói "Con người quan trọng chị ạ" thì nữ tài xế lập tức tuyên bố: "Không anh ạ! Cái này tôi nhìn rồi, con người không quan trọng".

Hiện trường vụ tai nạn.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, những người dân xung quanh không khỏi bức xúc: "Con người không quan trọng thì còn cái gì quan trọng", "Cái xe của bà nó to hơn tính mạng con người à. Ngang tàng nó vừa thôi cứ coi cái xe của mình nó to hơn người. Bây giờ phải xem cháu nó bị làm sao đã, đi đâm vào nó rồi cứ bắt nó phải đền".

Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 2/5 trên đường Đồng Quốc Bình, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Ngay sau khi được đăng lên mạng xã hội, tuyên bố của nữ tài xế này đã làm cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng, chưa biết sự việc đúng sai thế nào nhưng thái độ và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông của người phụ nữ này là không thể chấp nhận được.

Trao đổi trên VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Đổng Quốc Bình cho biết: "Sự việc đúng như nội dung clip đang lan truyền trên mạng. Lúc đó vào khoảng 14h chiều ngày 2/5, tôi là người trực tiếp ra hiện trường sau vụ va chạm giao thông.

Về phía lái xe ô tô, họ yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ, vặn vẹo cơ quan chức năng. Tuy nhiên tôi ra xử lý vụ việc mặc cảnh phục, đeo biển tên đầy đủ. Đáng lẽ những vụ va chạm nhỏ như vậy người đi ô tô nên tìm cách giải quyết ôn hòa, đằng này họ hung hăng không hợp tác”.

Công an phường đã mời công an quận xuống hiện trường để phân xử đúng sai vụ va chạm. Nữ tài xế lúc này lại lên xe định bỏ đi. Cơ quan chức năng yêu cầu người này đưa phương tiện về cơ quan công an để điều tra nhưng người này cùng mẹ chỉ đánh xe về trụ sở rồi bỏ đi. Đến hết ngày hôm nay, nữ tài xế trên vẫn chưa hợp tác với đơn vị chức năng để giải quyết.

Người dân giúp công an đưa phương tiện của nam sinh viên về trụ sở. Nguồn ảnh: VietNamNet.

Ngay sau khi công an có mặt, nam sinh viên được đưa đến BV Đại học Y Dược Hải Phòng khám vết thương. Thông tin ban đầu cho thấy, nạn nhân bị tràn dịch khớp gối do bị ngã xuống đường.

Danh tính nạn nhân được xác định là Hoàng Quang M., SN 1991, sinh viên trường Đại học Hàng hải. Người phụ nữ lái xe ô tô tên là Tr., SN 1979, chưa rõ địa chỉ.

2 phương tiện liên quan đến vụ va chạm bị tạm giữ. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/sau-va-cham-nu-tai-xe-tuyen-bo-con-nguoi-khong-quan-trong-a368831.html