Nữ thủ khoa dân tộc Mường nhập học, gửi lời cảm ơn báo Người Đưa Tin

Sau khi đỗ thủ khoa đại học, nữ sinh có ý định bỏ học đi làm phụ gia đình kiếm tiền chữa bệnh cho cha nhưng hôm nay em đã được bạn đọc báo Người Đưa Tin hỗ trợ kinh phí đủ nhập học.

Kịp thời nhập học

Một số bạn đọc báo Người Đưa Tin đã quyên góp, hỗ trợ nữ thủ khoa dân tộc Mường trường THPT Thọ Xuân 5 (tỉnh Thanh Hóa) giúp em kịp thời làm thủ tục nhập học vào học viện Quản lý giáo dục tại TP.Hà Nội. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có những hỗ trợ ban đầu về học phí và tạo công ăn việc làm để em yên tâm theo học.

Ngày 10/8/2018, báo Ngưi Đưa Tin đăng tải bài viết “Nữ thủ khoa dân tộc Mường gạt nước mắt từ bỏ giảng đường đại học” phản ánh về hoàn cảnh của nữ sinh Hà Thị Nhung trường THPT Thọ Xuân 5 (tỉnh Thanh Hóa) trúng tuyển thủ khoa vào học viện Quản lý giáo dục (TP.Hà Nội) với 25,75 điểm nhưng em không thể đi học vì gia cảnh quá nghèo khó.

Sau khi bài viết được đăng tải, đã có một số bạn đọc ở khu vực phía Bắc ủng hộ giúp Nhung đủ tiền học phí để em có cơ hội bước đến giảng đường. Được biết, Nhung đã làm thủ tục nhập học vào ngày 16/8 tại học viện Quản lý giáo dục và tá túc tại ký túc xá của nhà trường.

Hà Thị Nhung được nhà trường đón tiếp chu đáo, hỗ trợ kinh phí học tập.

Biết được hoàn cảnh và nghị lực của Nhung, nhà trường quyết định miễn toàn bộ phí học tập, miễn phí ở ký túc xá trong năm thứ nhất và hỗ trợ việc làm để em có thêm thu nhập trong thời gian học tập.

Bên cạnh đó, nhà giáo Phùng Lý Hằng, Trưởng phòng Thiết bị, học viện Quản lý giáo dục cũng hỗ trợ toàn bộ phí học tập, phí ở ký túc xá cho Nhung trong những năm tiếp theo tại học viện.

Chia sẻ về ngày đầu làm sinh viên, Nhung viết: “Hôm nay, lại bắt đầu một ngày với bao cảm xúc khó tả. Nó đến như một phép màu đưa tôi bước vào giảng đường đại học để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tri thức mới. Con xin cảm ơn cha mẹ - người đã sinh ra và nuôi dạy con khôn lớn. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô, đặc biệt là cô Lê Thị Hoa, người đã dạy dỗ, động viên, giúp đỡ rất nhiều để em có thêm nghị lực bước tiếp trên giảng đường đại học”.

Quyết không phụ lòng người đã giúp

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến ban Biên tập báo Ngưi Đưa Tin đã đăng tải bài viết. Tấm lòng của tác giả Phan Thế Hoài đã chạm đến trái tim của những người mà tôi chưa hề quen biết. Họ đã tạo điều kiện giúp tôi về mặt vật chất và tinh thần để tôi có thể viết tiếp ước mơ còn dang dở", nữ sinh viết.

Tân sinh viên Hà Thị Nhung hòa nhập cùng tập thể lớp đại học.

"Cũng từ bài viết mà nhà trường đã biết đến tôi, giúp tôi những ngày đầu tại Thủ đô Hà Nội. Tôi xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực hết mình học tập thật tốt để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô, nhà trường và những người đã giúp đỡ tôi”, Nhung xúc động bày tỏ thêm.

Cùng niềm vui khó tả, cô Lê Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm của em Nhung chia sẻ: “Ngày hôm nay học trò của tôi đã thực sự được trở thành tân sinh viên của học viện Quản lý giáo dục. Tôi vui lắm! Cô trò gọi điện cho nhau mừng muốn khóc: “Cô ơi! Em nhập học xong rồi, em được làm sinh viên rồi”, Nhung reo vui trong điện thoại như thế".

"Có lẽ trong sự nghiệp của mình, nhất là trong giảng dạy, bất cứ giáo viên nào cũng chỉ mong học sinh của mình học thật tốt và đỗ đạt sau này và tôi không phải là ngoại lệ. Nhưng em Nhung được tiếp tục viết tiếp những ước mơ nơi giảng đường đại học không chỉ là công sức của bố mẹ, thầy cô và bản thân em Nhung mà còn có sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình của các mạnh thường quân thông qua bài báo. Một lần nữa, tôi xin kính chúc cán bộ, phóng viên, nhân viên và bạn đọc báo Ngưi Đưa Tin sức khỏe. Chúc tờ báo ngày càng phát triển để xứng đáng với sự tin yêu của bạn đọc như ngày hôm nay", cô Hoa chia sẻ.

Phan Hoài

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-thu-khoa-dan-toc-muong-nhap-hoc-cam-on-bao-nguoi-dua-tin-a382567.html