Nữ thủ khoa mơ ước thành giảng viên

Lưu Thị Thùy Vân là thủ khoa đầu ra chuyên ngành Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Trước đó, nữ sinh từng muốn theo học ngành Dược.

Lưu Thị Thùy Vân, sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 3.79/4, đứng đầu khoa Kế toán. Thùy Vân lọt top 10 sinh viên xuất sắc chuyên ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong suốt 8 kỳ, Vân giành nhiều học bổng của trường, doanh nghiệp.

Ước mơ học Dược, điều chế thuốc

Thùy Vân là cựu học sinh chuyên Toán, trường THPT chuyên Hưng Yên. Trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân với 26 điểm, Vân xem đây là bước ngoặt bất ngờ. Trước đó, nữ sinh trượt nguyện vọng 1 Đại học Dược Hà Nội. Đam mê của Vân là được điều chế thuốc, trở thành dược sĩ.

“Lúc đó, mình rất buồn, nghĩ năm sau sẽ thi lại. Nhưng khi học, gắn bó với trường, mình đã thay đổi ý định. Mình nhận ra bản thân hứng thú với khoa học, logic trong ngành Kế toán”, Vân chia sẻ.

 Vân là thủ khoa chuyên ngành Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

Vân là thủ khoa chuyên ngành Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

Ngày mới vào trường, Vân chưa xác định mục tiêu cho bản thân, chỉ cố gắng hết sức. Cô bị choáng ngợp bởi chương trình học nặng, căng thẳng.

“Cao điểm đợt thi luôn làm mình áp lực. Mình cố duy trì sinh hoạt như bình thường, ăn uống và tập thể dục, đi ngủ trước 23h”, Vân nói.

Chia sẻ về bí quyết học, tân thủ khoa nói cô đặt ra nguyên tắc “không cho phép bản thân trượt bất kỳ môn nào, ngay cả Thể dục, Giáo dục Quốc phòng”.

Vân cố gắng phân bổ thời gian học tốt từng môn, yếu ở đâu sẽ củng cố kiến thức bù phần đó.

Nữ sinh nhớ lại lần học bóng chuyền, vì sức khỏe yếu và không tâng được bóng, kết quả giữa kỳ thấp, có nguy cơ trượt. Không bỏ cuộc, cô mượn bạn bóng và sáng nào cũng dậy sớm qua công viên Bách Thảo tập. Sự nỗ lực đã giúp Vân đạt được điểm số như ý muốn.

Đạp xe đi học, tiết kiệm tiền học IELTS

Bố, mẹ là nông dân, nuôi 2 chị em học đại học, kinh tế của gia đình Vân khó khăn. Nữ sinh tự nhủ bản thân cố gắng nhiều lần.

Đến Hà Nội học, nữ sinh trọ ở nhà người quen để tiết kiệm tiền thuê nhà. Hàng ngày, Vân đạp xe khoảng 7 km đến trường. Nhiều người khuyên mua xe đạp điện, xe máy cũ đi cho đỡ vất vả, 9X chỉ cười, không nói.

“Nhiều lúc, mình cũng muốn đổi phương tiện khác, nhưng học phí cao, lại tốn chi phí khác nên không muốn bố mẹ tốn thêm tiền. Đạp xe vừa tiết kiệm vừa rèn luyện sức khỏe”, Vân tâm sự.

Vân trong ngày chụp kỷ yếu cùng các bạn học. Ảnh: NVCC

Cô gái sinh năm 1998 tự trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt trong suốt 4 năm học. Buổi tối, Vân dạy gia sư môn Toán. Ban ngày, cô gái làm các công việc bán thời gian.

Vừa làm vừa học, Vân giữ vững phong độ, khi luôn duy trì điểm số ở mức khá giỏi. Hai năm liên tiếp, nữ sinh tham gia Olympic Toán giải tích cấp trường và quốc gia. Cô cũng nhận học bổng khuyến khích học tập của Đại học Kinh tế Quốc dân trong 6 học kỳ liên tiếp.

Toàn bộ số tiền khuyến học được Vân dùng để đăng ký các khóa học kỹ năng, nâng cấp bản thân. Thời gian rảnh, Vân đọc sách, trau dồi kiến thức. Nữ sinh tự nhận bản thân thuộc dạng “mọt sách”.

“Mình thích đọc nhất là các sách kỹ năng về cuộc sống. Nhờ những cuốn sách mà mình có góc nhìn và quan điểm sống tốt”, Vân nói.

Nữ sinh tự nhận mình có tính cách mạnh mẽ, sôi nổi. Khi đặt ra mục tiêu, Vân sẽ làm đến cùng và hoàn thành tốt nhất có thể. Chính sự cầu toàn, nghiêm khắc với bản thân, cô luôn được bạn bè, thầy cô yêu mến.

Sau khi tốt nghiệp, Vân dự định làm kiểm toán một thời gian để học hỏi thêm về kỹ năng chuyên ngành. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, 9X muốn quay lại trường học, trở thành giảng viên.

“Mình hy vọng mình sẽ góp phần đào tạo ra những sinh viên tiềm năng, cống hiến hết mình cho xã hội”, Vân nói.

Hải Yến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-thu-khoa-mo-uoc-thanh-giang-vien-post1127144.html