Nữ thủ thành ẩn mình chờ thời

Thủ môn Kim Thanh của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang có phong độ cao. Cô cùng đồng đội đang háo hức được tranh tài ở World Cup 2023. Tuy nhiên, có một thời gian rất dài, Kim Thanh phải chấp nhận ngồi dự bị...

Ở trận giao hữu với Đội tuyển nữ New Zealand vừa qua, thủ môn Kim Thanh được giới chuyên môn đánh giá là tuyển thủ chơi hay nhất của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Sự xuất sắc của cô đã cứu nguy rất nhiều lần cho khung thành của đội nhà. Nhìn Kim Thanh thi đấu, tôi lại nhớ đến những ngày thủ môn này vừa chân ướt chân ráo lên Thành phố mang tên Bác, tham gia tập luyện năng khiếu ở đội bóng nữ TP Hồ Chí Minh lúc 14 tuổi.

Thủ môn Kim Thanh được giới chuyên môn đánh giá cao. Ảnh: AFC

Cách đây chưa lâu, trong một lần trò chuyện, Kim Thanh chia sẻ: “Năm 2007, lúc các huấn luyện viên (HLV) đội nữ TP Hồ Chí Minh đi tuyển năng khiếu, cần người chơi được ở vị trí thủ môn nên thầy giáo thể dục của em ở Long An đã giới thiệu em với cựu tuyển thủ Mỹ Oanh. Thời điểm ấy, em chẳng biết gì về bóng đá nên cô Mỹ Oanh kêu tập gì thì làm nấy, nhưng vui và hứng thú lắm vì cái gì cũng lạ lẫm và mới mẻ”.

Mãi đến năm 2010, Kim Thanh mới bắt đầu được đôn lên đội 1 TP Hồ Chí Minh tập luyện, nhưng chủ yếu ngồi dự bị cho thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh. Thời điểm ấy, Kiều Trinh đang rất nổi tiếng và có phong độ xuất sắc nên chẳng ai có thể thay thế được. Năm 2015, Kim Thanh được HLV Đoàn Thị Kim Chi tung vào thi đấu vài trận để cọ xát và tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến. Mãi đến năm 2018, lúc thủ môn Kiều Trinh giã từ sân cỏ, Kim Thanh mới chính thức trở thành thủ môn số 1 của đội bóng nữ TP Hồ Chí Minh và Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2020, chứng kiến cô học trò Kim Thanh lên nhận Quả bóng đồng, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã chia sẻ với tôi: “Suốt 8 năm Kim Thanh dự bị cho Kiều Trinh, nhưng em không phàn nàn gì và luôn nỗ lực trong tập luyện. Những gì Kim Thanh đạt được là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của em”.

Cách đây vài ngày, Kim Thanh gọi điện thoại cho tôi từ New Zealand. Cô tíu tít kể về hành trình chuẩn bị cho World Cup 2023 của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng sự chuẩn bị của bản thân. Tôi hỏi em có lo lắng khi đối đầu với các đối thủ hàng đầu thế giới tại World Cup sắp tới? Kim Thanh thổ lộ rất thật: “Trước đây, khi đối đầu với các đối thủ cao to đến từ châu Âu, châu Mỹ, bọn em lo lắm, chưa kể là sự tự ti về thể hình. Tuy nhiên, thời gian qua, được thi đấu nhiều, đặc biệt là chuyến tập huấn ở châu Âu giúp bọn em tự tin hơn rất nhiều và không còn ngại gì nữa. Bọn em đã xác định tinh thần, cứ vào giải là thi đấu hết mình”.

Trò chuyện một hồi, tôi lại nhắc đến những ngày tháng ngồi dự bị ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Kim Thanh chia sẻ rất thật: “Một thời gian quá dài ngồi ghế dự bị em cũng buồn, nhưng chưa bao giờ em nản lòng và có ý nghĩ chia tay với bóng đá. Em vẫn nhớ lý do tại sao mình đến với bóng đá, bởi hồi đó nhà em ở Long An nghèo lắm. Em đến với bóng đá nhằm giúp gia đình đỡ một miệng ăn và đấy là lý do khiến em phải luôn nỗ lực”.

Sau một thời gian dài ẩn mình chờ cơ hội, nay thủ môn Kim Thanh cùng đồng đội chuẩn bị có những ngày vươn mình ra “biển lớn” World Cup-một trong những giải đấu danh giá nhất hành tinh. Điều chẳng phải ai cũng làm được.

ĐỖ TUẤN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục

Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/nu-thu-thanh-an-minh-cho-thoi-734491