Nữ Tổng thống Croatia an ủi Modric sau thất bại ở chung kết

Đích thân Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic đã tới Nga để dự khán trận chung kết giữa đội tuyển Croatia và Pháp. Đáng tiếc là 'Les Bleus' mới là đội giành chiến thắng chung cuộc.

CĐV Croatia vẫn ở lại ăn mừng sau trận thua Để vuột mất danh hiệu vô địch World Cup 2018, nhưng với các CĐV Croatia, đội tuyển của họ đã làm rất tốt và đất nước Croatia rất tự hào về thành tích tuyệt vời này.

Trước khi trận chung kết diễn ra, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại điện Kremlin. Với việc không có vấn đề an ninh nghiêm trọng nào xảy ra suốt một tháng vừa qua, có thể nói nước chủ nhà Nga đã tổ chức một kỳ World Cup 2018 tương đối thành công.

Ngoài nữ Tổng thống Croatia, trên khán đài VIP của sân vận động Luzhniki còn có sự xuất hiện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, huyền thoại bóng đá của Croatia Davor Suker cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Ở dưới sân, các cầu thủ Pháp và Croatia đang chuẩn bị bước vào trận "sinh tử chiến". Còn trên khán đài, tình đoàn kết và sự hảo hữu giữa 2 nước đã được 2 vị Tổng thống thể hiện qua cái bắt tay đầy thiện cảm trước khi trận đấu diễn ra.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bóng áo xanh. Sang đến hiệp 2, Luka Modric và các đồng đội có những phút áp đảo thế trận, song vẫn không thể giành chiến thắng chung cuộc. Trên khán đài, Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic tỏ ra tiếc nuối trước màn trình diễn của đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng 4-2 chung cuộc, qua đó trở thành nhà vô địch World Cup 2018. Giây phút tiếng còi mãn cuộc được trọng tài người Argentina Nestor Pitana cất lên, cảm xúc của 2 vị Tổng thống là hoàn toàn trái ngược nhau. Ông Macron không thể kìm nén sự sung sướng trong khi bà Kolinda Grabar-Kitarovic tỏ ra buồn bã trước thất bại của đội nhà.

Dù vậy, cả 2 bước xuống sân vận động để chuẩn bị cho lễ trao giải cuối cùng. "Les Bleus" đã nâng cao chiếc cúp vàng lần thứ 2 trong lịch sử của đội bóng này. Trong khi đó, đội tuyển Croatia cũng được an ủi phần nào bằng tấm huy chương bạc cho ngôi vị á quân tại giải đấu năm nay.

Phải thi đấu 3 trận liên tiếp với khoảng thời gian hiệp phụ, các cầu thủ Croatia bước vào trận chung kết với nhiều bất lợi. Cũng vì lẽ đó, họ không thể trụ vững trước đội tuyển Pháp sở hữu nhiều ngôi sao trẻ và có tốc độ tốt. Do vậy, vào được tới chung kết World Cup có thể được coi là thành công của đội bóng này.

Hai vị Tổng thống dành những lời khen cho tiền đạo trẻ Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp. Ở giải năm nay, Mbappe đã thi đấu nổi bật với 4 bàn thắng trên 7 trận đấu và trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử ghi bàn ở trận chung kết World Cup, chỉ xếp sau "Vua bóng đá" Pele. Anh cũng ẵm danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất tại giải đấu trên đất Nga.

Nữ Tổng thống Croatia cũng không quên chúc mừng và dành những cảm ơn cho HLV Zlatko Dalic. Sau trận mở màn, nội bộ của đội bóng này có những vấn đề khi tiền đạo Nikola Kalinic công khai chống đối ban huấn luyện. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Croatia đặt tính kỷ luật trong đội bóng lên hàng đầu. Kết quả là đội bóng này tiến sâu tới trận đấu cuối cùng của World Cup 2018.

Đây có thể sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Luka Modric khi anh đã bước sang tuổi 32. Trong quá khứ, tiền vệ Real Madrid được coi là "đứa con ghẻ" của đất nước Croatia. Song, với những gì cầu thủ này làm được và cống hiến cho đội tuyển quốc gia, Modric xứng đáng được Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic vinh danh như một người hùng dân tộc.

Thế Anh
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-tong-thong-croatia-an-ui-modric-sau-that-bai-o-chung-ket-post860623.html