Niềm tự hào của Cha về hai con gái

Niềm vui và tự hào trào dâng trong lòng tôi khi nghĩ về hai con gái Thúy và Vân. Các con đã không chỉ thành đạt trong sự nghiệp mà còn giữ tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ.

Những ngày tháng trong thời kỳ bao cấp, tôi - Đinh Đức Lâm, một thầy giáo thương binh đã cùng người vợ hiền Đinh Thị Xắn xây dựng tổ ấm nhỏ có ba người con với một trai và hai gái

Con trai cả là Đinh Mạnh Hùng – Sinh năm 1974, kỹ sư Giao thông, hiện đang là Giám đốc Traenco 20 – Công ty cổ phần Traenco – Bộ Giao thông Vận tải.

Con gái lớn là Đinh Thị Thúy – Sinh năm 1976. Thạc sỹ Kinh tế, hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA.

Con gái út là Đinh Thị Vân – Sinh năm 1980. Cử nhân Kinh tế, hiện đang là Trưởng phòng Triển khai và Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần MISA.

Vui mừng thay cả ba người con đều ham học, trưởng thành, hiếu thảo và đã xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cuộc sống ngày ấy chật vật và vất vả, tôi cùng vợ hiền nuôi dạy các con chỉ với tình yêu thương, niềm tin vào giáo dục và mong muốn các con được học hành đủ đầy. Tôi tin rằng, vào một ngày không xa, cả ba người con của vợ chồng tôi sẽ phụng sự đất nước bằng học thức và trí tuệ.

Những bậc hiền tài của đất nước ta đều là những con người tinh hoa, học cao hiểu rộng. Từ xa xưa ông cha đã dạy “Phi trí thì bất hưng”- Một đất nước cường thịnh là do có nhiều bậc hiền tài. Thời kỳ đất nước còn kháng chiến gian khổ, Bác Hồ kính yêu cũng đã dạy: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Chính vì lẽ đó, vợ chồng tôi quyết tâm vượt nghèo, vượt khó để các con được ăn học thành người, sau này góp sức dựng xây đất nước.

2 con gái Đinh Thị Thúy và Đinh Thị Vân đều khiến vợ chồng tôi yên tâm và tự hào về sự chăm ngoan, học giỏi. Năm 1981 – 1982, tôi được phòng giáo dục huyện Tứ Kỳ luân chuyển từ Hiệu trưởng Trường Phổ thông Cơ sở (PTCS) xã Quang Trung về quê nhà làm Hiệu trưởng Trường PTCS xã Tiên Động. Năm ấy con gái Thúy học lớp 2. Thúy từ nhỏ đã thể hiện trí thông minh, siêng năng học tập đến độ cả bố và mẹ đều bất ngờ. Nhờ học giỏi, nhanh nhẹn nên con gái Thúy được chọn làm lớp trưởng từ lớp 1 đến lớp 9 tại mái trường cấp 1 và 2 xã Tiên Động. Bố mẹ làm góc học tập cho 3 anh em, Thúy là người say mê học tập nhất.

Ngày ấy, quê tôi chưa có điện, hơn 12 giờ đêm cả nhà đã đi ngủ nhưng vẫn thấy con gái Thúy ngồi miệt mài học bằng ánh đèn dầu hỏa le lói. Đề phòng ngủ gật, con gái Thúy hay buộc tóc treo để nếu ngủ gật thì sẽ bừng tỉnh và học tiếp.

Trong những năm tháng Thúy học tại Trường PTCS xã Tiên Động, con luôn là học sinh giỏi xuất sắc. Mỗi lần xem học bạ của Thúy, lòng tôi ngập tràn niềm tự hào về cô con gái lớn.

Vợ chồng tôi cùng 3 người con: Con trai cả Đinh Mạnh Hùng (ở giữa), con gái lớn Đinh Thị Thúy (ngoài cùng bên phải) và con gái út Đinh Thị Vân (ngoài cùng bên trái)

Thời học ở trường PTCS Tiên Động hai con gái Thúy, Vân còn nhỏ nhưng rất yêu lao động. Tôi còn nhớ vào một ngày chủ nhật, Thúy đi cắt cỏ ở triền đê. Thấy con về muộn, tôi đi đón con gái. Tới đầu xóm, bố gặp con gái lớn đang ráng sức gánh cỏ nặng trên đôi vai nhỏ bé. Bố nhìn mà nặng lòng cảm động, thương con gái vô bờ.

Năm 1991 – 1992, Thúy thi đỗ vào lớp 10 Trường Phổ thông Trung học (PTTH) Cầu Xe và làm lớp trưởng từ lớp 10 đến lớp 12. Thúy hăng say học tập, đêm ngày cùng sách vở và bài toán, góc học tập ngày ấy luôn sáng đèn vì sự miệt mài của con. Niềm vui và tự hào khi chứng kiến con gái lớn của mình tiến gần hơn đến ước mơ của con là điều hạnh phúc vô giá đối với tôi. Con gái út Vân thi đỗ vào lớp 10 trường PTTH Cầu Xe năm học 1995 – 1996, kết quả học tập con gái Vân những năm học trường phổ thông cấp 3 luôn đạt học sinh Giỏi và là học sinh chăm ngoan của lớp.

Lại nói về hành trình học tập của Thúy, con quyết định chọn học Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội sau khi trúng tuyển vào hai trường đại học vào tháng 8/1994. Thời kỳ ấy gia đình chúng tôi dù gặp khó khăn kinh tế khi nuôi ba con đang ăn học nhưng vẫn kiên trì không chùn bước, vượt khó vươn lên và luôn động viên các con cố gắng học tập.

Trong thời gian học Đại học, Thúy không chỉ chuyên tâm vào học mà còn làm gia sư và tham gia các công việc bán thời gian để trang trải học phí. Con tận dụng ngày chủ nhật hoặc buổi tối dạy một nhóm học sinh cấp 2 do phụ huynh có nhu cầu học thêm. Nhờ việc học giỏi môn Toán nên việc làm gia sư của Thúy rất thuận lợi.

Thúy đã tự lực, tự thân vượt qua mọi thách thức, và cuối cùng tốt nghiệp với kết quả xuất sắc. Con tự kiếm thêm thu nhập để đỡ cho bố mẹ, tôi còn nhớ có một lần con Thúy gửi tiền về quê biếu bố mẹ 200.000đ. Tuy số tiền không nhiều nhưng có giá trị vô cùng, là nguồn động lực lớn lao cho vợ chồng tôi quyết tâm để các con được ăn học đến nơi đến chốn.

Cuối năm 4, Thúy làm luận văn đạt loại Giỏi – Thi đỗ tốt nghiệp ra trường. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, tháng 8 năm 1998 con gái đã may mắn được anh Lữ Thành Long – Chủ tịch MISA mời thử việc tại công ty. Đó là bước ngoặt đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình trưởng thành của con gái lớn ở Công ty Cổ phần MISA. Bằng trí tuệ làm việc sáng tạo, từ Trưởng nhóm, Trưởng phòng đến Giám đốc Văn phòng MISA Hà Nội, và sau đó là Phó Tổng giám đốc thường trực, Thúy đã chứng minh niềm đam mê và tận hiến cho công việc của con.

Đến năm 2016, tôi có vinh dự đứng bên cạnh con gái lớn của mình trong lễ bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA – một giây phút trang trọng mà bất kỳ người làm cha, làm mẹ nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Chứng kiến cô con gái của mình gánh cỏ ngày nào giờ đang đứng dưới ánh đèn sân khấu với nhiều trọng trách, giây phút ấy như một thước phim tua lại về hành trình trưởng thành, nỗ lực không ngừng nghỉ của con.

Con gái lớn Đinh Thị Thúy được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA. Chứng kiến con nhận trọng trách, cảm xúc của một người cha ngập tràn sự tự hào.

Mới đây, tôi đọc được bài báo viết về con gái mình, ca ngợi con "Từ cô kế toán đến bà đầm thép của làng công nghệ Việt Nam". Đây có thể không chỉ vì con đã đạt được những thành tựu nổi bật mà còn vì cách con dẫn dắt công ty. Nhiều năm liền nắm vai trò Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MISA, con được cho là một trong những “nữ tướng” có tầm ảnh hưởng lớn đến làng công nghệ Việt Nam, là hình mẫu cho nhiều phụ nữ trẻ, chứng minh rằng với đam mê và sự cố gắng thì không gì là không thể.

Thỉnh thoảng vợ chồng tôi thấy con gái lớn xuất hiện trên TV trong bữa cơm gia đình. Qua màn ảnh nhỏ, tôi thấy gương mặt cương trực, sáng bừng và ánh mắt tự hào của con khi nói về phần mềm MISA, về công nghệ thông tin, về chuyển đổi số. Những giây phút ấy niềm tự hào về con gái mình không từ nào tả xiết.

Là lãnh đạo của một doanh nghiệp lớn nhưng con gái Thúy luôn nặng lòng với quê hương Tiên Động thân yêu. Con quan tâm đặc biệt tới gia tộc họ Đinh. Con gái không chỉ giúp đỡ xây dựng nhà thờ họ Đinh mà còn hỗ trợ các gia đình nghèo và động viên học sinh địa phương vượt khó học giỏi. Những điều con làm thể hiện tấm chân tình, mang lại vinh dự cho con mà còn cho đại gia đình dòng họ Đinh tại quê nhà.

Con gái Thúy luôn hiếu thảo, chăm lo và phụng dưỡng cha mẹ. Nhờ có sự quen biết với nhà báo Hương Giang, nhà văn Đại tá Đặng Vương Hưng, câu lạc bộ “Trái tim người lính thủ đô” cùng NXB Thanh Niên, con đã tổ chức Lễ ra mắt cuốn nhật ký chiến trường của bố Đinh Đức Lâm mang tên “Nhớ đêm cõng bạn lạc rừng” vào ngày 18/11/2020, đúng dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam để tặng Bố Lâm - người Thầy giáo thương binh nặng lòng với đồng đội. Cuốn nhật ký tôi viết vào những năm 1970, 1971, 1972 ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, nay đã lan tỏa toàn quốc và đã được đài tiếng nói Việt Nam đọc chuyện đêm khuya vào năm 2022. Nhờ con gái Thúy, tôi cảm thấy thật vinh dự vì tác phẩm của mình đến được với nhiều độc giả toàn quốc.

Tôi – Đinh Đức Lâm cùng Nhà văn Đại tá Đặng Vương Hưng tại buổi ra mắt sách “Nhớ đêm cõng bạn lạc rừng”.

Niềm vui và tự hào trào dâng trong lòng tôi khi nghĩ về hai con gái Thúy và Vân. Các con đã không chỉ thành đạt trong sự nghiệp mà còn giữ tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ. Các con đều đang đóng góp sức lực và trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng Công ty Cổ phần MISA và phát triển quê hương Việt Nam.

Bài dự thi cuộc thi viết "Cha và con gái"

Tác giả: Đinh Đức Lâm (SN1945)

Địa chỉ: Xóm 16 Thôn Quan Lộc - Xã Tiên Động – Tứ Kỳ - Hải Dương

Ban tổ chức

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/niem-tu-hao-cua-cha-ve-hai-con-gai-d198631.html