Nữ văn thư chết đuối trên đường đi kiếm củi

(NLĐO)- Ngày 7-11, ông Thái Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành – Nghệ An, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cô Đoàn Thị Sương (trú tại xóm Cao Sơn, xã Vĩnh Thành), hiện là văn thư Trường Tiểu học Bảo Thành vào chiều hôm qua, 6-11.

Trưa ngày 6-11, cô Sương đi kiếm củi và nhờ một người hàng xóm chở về bằng xe bò. Khi đến đập Rài (gần nhà), cô Sương đi tụt lại phía sau và trượt chân rơi xuống đập.

Mặc dù công tác cứu hộ được triển khai ngay sau đó nhưng phải đến chiều thi thể cô Sương mới được tìm thấy.

* Trước đó, chiều ngày 5-11, khi thấy trời bắt đầu đổ mưa, chị Minh Thu (31 tuổi) cùng chồng và một số người khác đang hái cà phê thuê trên rẫy thuộc địa bàn xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh (Lâm Đồng) vội vã thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Khi đi tới dốc Nghĩa Địa, thuộc thôn 2, xã Tân Nghĩa thì bất ngờ một luồng sét đánh thẳng vào giữa đoàn người.

Hậu quả, chị Thu tử vong tại chỗ do bị sét đánh trúng bụng, toàn bộ quần áo trên người nạn nhân đều cháy rụi. Rất may một số người đi cùng chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, gia đình chị Minh Thu có hộ khẩu thường trú tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Do có hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng chị lên Lâm Đồng hái cà phê thuê để trang trang trải và nuôi 3 con nhỏ ăn học.

Tuy nhiên, khi mới lên Lâm Đồng làm thuê được 4 ngày thì xảy ra sự việc thương tâm trên.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2011110711100184p0c1002/nu-van-thu-chet-duoi-tren-duong-di-kiem-cui.htm