Nữ võ sĩ boxing Việt Nam bị cưa chân khi giấc mơ còn dang dở

20 tuổi, 6 năm theo đuổi niềm đam mê, tai họa bất ngờ ập đến với nữ võ sĩ boxing đầy tiềm năng Vũ Thị Thùy Dung. Căn bệnh tắc tĩnh mạch khiến cô gái quê lúa Thái Bình vốn được coi là niềm hy vọng của Thể thao Việt Nam trong tương lai đã phải mất đi một bên chân.

Gặp gỡ Dân Việt trưa nay, HLV boxing Bộ Công an Nguyễn Anh Dũng và từng dìu dắt Thùy Dung ở đội tuyển trẻ quốc gia thời điểm năm 2015-2016 không khỏi ngậm ngùi chia sẻ:

“Dung có chuyên môn tốt và được chúng tôi coi như một sự tiếp nối cho các “đàn chị” như Lê Thị Bằng, Lừu Thị Duyên, Nguyễn Thị Tâm (HCĐ ASIAD 18). Em rất ngoan, chịu khó tập luyện… Vậy mà mọi thứ đến với em bất ngờ quá, dân trong nghề chúng tôi ai cũng thương vô cùng”.

HLV đội tuyển taekwondo Việt Nam Vũ Anh Tuấn đến thăm Thùy Dung tại Bệnh viện Việt Đức sau ca phẫu thuật. Ảnh: facebook nhân vật.

Theo HLV Anh Dũng, trước thềm giải boxing Cúp QG 2018 hồi tháng 4 năm nay, Dung có biểu hiện tê chân nhưng vẫn thi đấu tốt để giành HCB:

“Vài năm gần đây, so với các bạn cùng lứa Dung không có đối thủ mà chỉ thua các chị thôi.

Sau giải, em đã được đưa đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai nhưng không phát hiện ra bệnh.

Tới Bệnh viện Việt Đức mới biết bị tắc tĩnh mạch, trải qua 3 lần phẫu thuật nhưng không xử lý được nên mới đây đành phải cưa đi chiếc chân phải. Suốt 3-4 tháng nằm viện vừa qua, ước tính gia đình em đã phải chi trả khoảng 400 triệu đồng. Thời gian này, Dung được cho về nhà trong khoảng 10-15 ngày để ổn định tâm lý rồi lại vào viện điều trị tiếp. Gia cảnh em khó khăn lắm!”, HLV Anh Dũng cho biết thêm.

Nữ võ sĩ Vũ Thị Thùy Dung được coi như một VĐV đầy tiềm năng của boxing Việt Nam.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông có 4 chị em gái ở xã Hồng Phong – Vũ Thư – Thái Bình, Thùy Dung là chị cả và từ năm 14 tuổi đã theo đuổi niềm đam mê boxing với hy vọng có thể giúp cha mẹ đỡ cực nhọc hơn.

“Tôi được biết, mẹ Dung vẫn làm lúa quanh năm thôi. Cha em thì đi làm nông thuê, trồng cây, nuôi cá, nuôi gà ở quê, thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Bản thân Dung ở đội boxing Thái Bình sau khi trừ tiền ăn đi cũng chỉ cầm về được khoảng 1,5 triệu đồng để chi dùng cá nhân, giúp đỡ gia đình”, HLV Anh Dũng cho hay.

Thùy Dung (ngoài cùng bên trái) từng lọt tới tứ kết giải boxing trẻ thế giới 2015. Ảnh: Anh Dũng

Kể từ khi biết Dung bị bệnh, các đồng nghiệp, HLV trong giới boxing cũng đã quyên góp được gần 150 triệu đồng chuyển tới cho gia đình cô, phía Sở VHTTDL Thái Bình đã hỗ trợ 10 triệu đồng:

“Tôi trực tiếp cùng gia đình em đi mua 9 ống thuốc cũng đã mất 11 triệu đồng. Sắp tới nghe bảo làm chân giả cũng mất 90 triệu đồng.

Ngoài chuyện kinh phí điều trị cho em tới khi hồi phục, điều chúng tôi lo nhất là tương lai của Dung sau này.

Con gái theo nghiệp thể thao, đặc biệt là boxing đã cực nhọc lắm rồi, giờ khi mất đi 1 chân, em ấy biết làm gì đây? Việc học của Dung ở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cũng vẫn còn đang dang dở. Em nó mới 20 tuổi, còn chuyện gia đình sau này nữa…”

Băn khoăn của HLV Nguyễn Anh Dũng cũng chính là nỗi niềm của người viết khi truyền tải tới bạn đọc thông tin về số phận đáng thương của một nữ VĐV boxing đầy tiềm năng.

Ai sẽ nghe thấy tiếng lòng, những đau đớn, tổn thương tinh thần của Dung để đồng hành, giúp em vượt qua thử thách nghiệt ngã này?

Dấu ấn đậm nét nhất trên đấu trường quốc tế của Thùy Dung là em từng thắng VĐV Trung Quốc để lọt tới tứ kết giải trẻ thế giới 2015 tổ chức ở Đài Loan. Phía trước, em cần sự động viên, hỗ trợ từ nhiều phía để có thêm niềm tin vào tương lai. Mọi sự giúp đỡ Thùy Dung, xin gửi về tài khoản của cô Nguyễn Thị Hoa (HLV boxing Thái Bình). Số tài khoản là: 105 0039 69448 ngân hàng Công Thương VietinBank.

Lê Đức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nu-vo-si-boxing-viet-nam-bi-cua-chan-khi-giac-mo-con-dang-do-911848.html