Nữ xạ thủ mang hai dòng máu Việt - Nhật đến với bắn súng vì ngầu

Iwaki Ai bảo cô chọn bắn súng vì nghĩ rằng VĐV bắn súng trông rất ngầu nhưng gắn bó lâu dài vì nét duyên dáng, nữ tính của môn thể thao này.

Trong thành phần đội tuyển bắn súng Việt Nam dự SEA Games 2017 và Asian Games 2018 có cái tên đặc biệt. Đấy là cô bé Iwaki Ai (tên Việt Nam là Nguyễn Nhựt Hằng). Tài năng trẻ của đội tuyển bắn súng quốc gia là người mang hai dòng máu Việt Nam - Nhật Bản và đang là một trong những niềm hy vọng tương lai của bắn súng Việt Nam.

Trong thành phần đội tuyển bắn súng Việt Nam dự SEA Games 2017 và Asian Games 2018 có cái tên đặc biệt. Đấy là cô bé Iwaki Ai (tên Việt Nam là Nguyễn Nhựt Hằng). Tài năng trẻ của đội tuyển bắn súng quốc gia là người mang hai dòng máu Việt Nam - Nhật Bản và đang là một trong những niềm hy vọng tương lai của bắn súng Việt Nam.

Iwaki Ai sinh ngày 1/9/2000 tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Cô có bố là giám đốc một công ty kinh doanh ngọc trai người Nhật Bản, mẹ là người Việt. Hai người quen nhau khi bố Iwaki sang Việt Nam công tác. Iwaki sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, được phát hiện trong một đợt tìm kiếm tài năng tại trường THCS Hà Huy Tập hồi năm 2013. Nội dung sở trường của Iwaki là 10 m súng trường hơi nữ.

Được phát hiện khá muộn, nhưng Iwaki sở hữu một tiềm năng đáng nể. Cô giành HCĐ thiếu niên châu Á năm 2015, HCĐ Đông Nam Á 2015 và nhiều danh hiệu khác ở các giải trẻ quốc gia cũng như quốc tế.

Từng có tin đồn nói rằng Iwaki có thể chia tay bắn súng Việt Nam để chuyển sang khoác áo tuyển Nhật Bản. Tới giữa năm 2017, Iwaki vẫn chưa có dịp một lần đặt chân về lại Nhật Bản dù khao khát. Cô cũng khẳng định: “Em chưa từng có ý nghĩa đó. Việt Nam là nơi tìm được mình, đào tạo và huấn luyện, nên cống hiến con người mình cho nơi này”.

Chia sẻ lý do đến với bắn súng, Iwaki thành thật kể: “Lần đầu nhìn thấy 2 khẩu súng (súng ngắn và súng trường), em thích súng ngắn hơn vì nó trông rất ngầu. Lúc ấy, em không nghĩ súng trường lại có cái tư thế kỳ quặc như vậy. Tập lâu dài, mình lại thấy nó nữ tính. Bắn súng đòi hỏi sự mềm mại, chắc chắn, không phải hoạt động nhiều như các môn khác. Em nghĩ đó là môn thể thao nữ tính”.

Iwaki bảo bắn súng Việt Nam nền tảng có thể không bằng Nhật Bản nhưng nhờ có Hoàng Xuân Vinh nên vẫn có thể tự hào. “Chú Vinh” cũng là người mà Iwaki cũng như nhiều thành viên của tuyển bắn súng ngưỡng mộ.

Tại SEA Games năm ngoái, Iwaki về thứ 6 nội dung 10 m súng trường hơi. Đây được xem là thành tích ấn tượng với cô bé khi ấy mới có vài tháng khoác áo tuyển quốc gia. Đến ASIAD 18, Iwaki xếp hạng 24 ở nội dung tương tự. Cô bảo: “So với thế giới, thành tích của em chưa có gì nổi bật. Tại Đông Nam Á, kết quả của em cũng mới chỉ ở vòng chung kết thôi chứ chưa có huy chương”.

Iwaki hiện thuộc đội bắn súng TP.HCM. Ngoài bắn súng, cô bé mang hai dòng máu Việt - Nhật còn có tình yêu với truyện tranh, vẽ manga, tìm hiểu văn hóa Nhật Bản.

Hiện mục tiêu của Iwaki là nâng cao thành tích và hướng tới SEA Games 2019 diễn ra vào năm sau.

Thanh Hà
Ảnh: Minh Chiến, FBNV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-xa-thu-mang-hai-dong-mau-viet-nhat-den-voi-ban-sung-vi-ngau-post885866.html