Nữ y tá 24 tuổi cắt bỏ vú sau khi 9 người thân mắc ung thư

Esther Taylor, một nữ y tá nhi khoa 24 tuổi đến từ Preston, hạt Lancashire, Anh, đã trở thành một trong những người phụ nữ trẻ nhất nước Anh phẫu thuật cắt bỏ vú mặc dù cô không mang gene BRCA gây ung thư chết người.

Lý do Taylor đi đến quyết định trên là do cô đã phải lần lượt chứng kiến mẹ và 8 người thân khác trong gia đình bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ.

Esther Taylor đã phải chứng kiến 9 người thân trong gia đình mắc ung thư. Trong ảnh là Taylor và mẹ cô.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, Taylor không mang gene BRCA hay còn gọi là “gen Angelina Jolie” do nữ diễn viên Hollywood Angelina Jolie đã từng phải phẫu cắt bỏ vú vào năm 2013 sau khi cô mất mẹ, bà và dì vì căn bệnh này. Tuy nhiên, Taylor vẫn quyết định phẫu thuật do cô vẫn có nguy cơ cao mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng. Đồng thời việc mẹ cô, bà Patsy Fennin, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở tuổi 40 đã thúc đẩy cô đi đến quyết định cắt bỏ vú. Và đến tháng 3 năm ngoái, Taylor đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng đồng hồ.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, Taylor còn tổ chức một bữa tiệc “Bye Bye Boob” (Tạm dịch: “Tạm biệt ngực”) cùng các đồng nghiệp của cô tại Bệnh viện Royal Blackburn.

Taylor đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ vú kéo dài 9 tiếng.

Hiện Taylor vẫn phân vân liệu cô muốn có con cái hay không và cho biết cô sẽ xem xét đến việc cắt bỏ tử cung trong tương lai để giảm nguy cơ mắc ung thư buồng trứng.

Suy nghĩ trên của cô ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của nhiều người khi họ cho rằng cô còn quá trẻ để làm điều gì đó quyết liệt đến vậy. Tuy nhiên, Taylor rất hài lòng với quyết định của mình và hy vọng sống một cuộc sống khỏe mạnh, không ung thư.

Nói về sự lựa chọn của mình, Taylor chia sẻ: “Đó là một quyết định khó khăn. Nó rất đáng sợ, đau đớn, nguy hiểm và cảm xúc, nhưng cuối cùng nó là sự dũng cảm, đẹp đẽ và làm cuộc sống thay đổi. Rất nhiều người đã nói rằng tôi còn quá trẻ để đưa ra quyết định này, nhưng nếu bạn biết bạn đang sống với nguy cơ cao mắc ung thư vú và bạn có lựa chọn để giảm đáng kể rủi ro, thì tại sao bạn không làm?”.

Taylor nói tiếp: “Tôi đã mất rất nhiều thành viên trong gia đình mình vì ung thư và phần lớn cô dì chú bác còn sống cũng mắc ung thư. Thậm chí, đến nay việc gia đình tôi có thêm một người bị chẩn đoán mắc ung thư cũng không còn khiến tôi bị sốc nữa”.

Nói về vết sẹo phẫu thuật đã lành, Taylor thừa nhận rằng ca phẫu thuật khiến cô cảm thấy vẻ ngoài của mình hơi “xa lạ”.

Taylor trong ngày đi làm đầu tiên sau phẫu thuật cắt bỏ vú.

Taylor còn chia sẻ rằng, đôi lúc cô cũng hối hận vì quyết định của mình: “Cũng có những ngày, tôi đã hối hận và ước rằng mình chưa bao giờ làm điều đó. Tuy nhiên, hiện tại, tôi mới chỉ đang ở nửa đường để sống một cuộc sống không có ung thư mà thôi”.

Tính đến hiện tại, người Anh trẻ tuổi nhất phẫu thuật cắt bỏ vú là Hannah Fitzpatrick, đến từ Burtonupon Trent, hạt Staffordshire, Anh, khi trải qua phẫu thuật khi mới 19 tuổi sau khi 2 người em họ của cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú ở độ tuổi 20.

Trà Li Dailymail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nu-y-ta-24-tuoi-cat-bo-vu-sau-khi-9-nguoi-than-mac-ung-thu-post43886.html