Nửa đêm huy động CSGT toàn TP HCM tìm bằng được bé trai lạc mẹ

Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành lập tức thông báo qua bộ đàm về đặc điểm nhận dạng của cháu bé cho tất cả cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đường. Sau hơn 45 phút nỗ lực tìm kiếm, cháu bé được phát hiện đang đi bộ một mình ở khu vực gần hầm sông Sài Gòn...

Chị Rukha Yahmary được trao lại con ở trụ sở công an phường Nguyễn Thái Bình. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP HCM.

Khoảng 22h ngày 16/11, tại khu vực Công viên 23-9, chị Rukha Yahmary (dân tộc Chăm, ngụ quận 1) hốt hoảng đến báo Tổ Cảnh sát giao thông Đội Bến Thành về việc con trai bị lạc ở Công viên 23/9.

Chị Rukha Yahmary cho biết, cháu bé tên Muhama Chabdul Salam (sinh năm 2011), bị lạc mẹ vào lúc rất đông người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đội tuyển Malaysia.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP HCM cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành lập tức thông báo qua bộ đàm về đặc điểm nhận dạng của cháu bé cho tất cả cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đường để hỗ trợ tìm kiếm.

Sau hơn 45 phút nỗ lực tìm kiếm, Thượng úy Bùi Xuân Thanh phát hiện một cháu bé có những đặc điểm nhận dạng tương tự, đang đi bộ một mình ở khu vực gần hầm sông Sài Gòn. Thượng úy Thanh chở cháu bé về trụ sở Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Tổ công tác thông báo cho chị Rukha Yahmary đến Công an phường Nguyễn Thái Bình để xác nhận và làm thủ tục nhận lại con.

D. Sinh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/nua-dem-huy-dong-csgt-toan-tp-hcm-tim-bang-duoc-be-trai-lac-me-424752.html