Nửa đêm náo loạn vì con rể tẩm xăng đốt nhà vợ

Nghe thấy tiếng kêu la trong phòng mẹ, người con trai nhìn vào thì thấy cha đang đổ xăng xuống trước cửa phòng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Vietnam+.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Vietnam+.

Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đang điều tra, xác định dấu hiệu tội phạm hình sự vụ một căn nhà bị châm lửa đốt.

Nghi phạm là ông Bùi Văn N (45 tuổi), đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sự việc xảy ra ở làng Hải Phong ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

Theo trình bày của Bùi Văn T (18 tuổi, con trai nghi phạm), giữa cha và mẹ Tú là bà Mai Thị H (41 tuổi) thường xảy ra mâu thuẫn. Bà H sau đó đã nộp đơn ra tòa ly dị chồng. Vì chuyện này, N nhiều lần mắng chửi bới, thậm chí dọa giết vợ.

Khoảng 1h30 ngày 21/11, trong khi T đang ngồi ở phòng khách thì nghe thấy tiếng kêu la của mẹ và bà ngoại. Chạy vào, Tú thấy cha đang đổ xăng trước cửa phòng ngủ của mẹ và bà ngoại.

Bà H và mẹ của bà này vừa chạy được ra đến phòng khách thì lửa bốc cháy ngùn ngụt. Người con trai hô hào hàng xóm sang dập lửa, còn ông N nhảy qua cửa sau chạy vào vườn cao su.

Tại hiện trường, một căn phòng ngủ rộng 9m2 bị cháy đen, toàn bộ vật dụng trong căn phòng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đến trưa cùng ngày, ông N được phát hiện nằm bất tỉnh tại một căn nhà ở nơi ông N làm việc cách hiện trường khoảng 2km. Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Cũng theo người con trai, do ông N từng bị đe dọa sẽ giết cả nhà nên đêm xảy ra vụ việc, gia đình đã mở sẵn cửa để thoát thân phòng tình huống xấu.

Bà H làm công nhân, còn ông N làm nghề nuôi trâu chọi gần nhà.

Quyên Nhã (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nua-dem-nao-loan-vi-con-re-tam-xang-dot-nha-vo-480684.html