Nửa đường... xẹp bánh!

Vợ chồng tôi rất yêu nhau nhưng chuyện vợ chồng chỉ được chừng 2 phút là anh hoàn thành nhiệm vụ. Phải làm sao bây giờ thưa bác sĩ? Một bạn đọc

- Chuyện này giống như các bạn đi xe gắn máy, đạp máy, máy nổ giòn giã, chạy được mấy chục mét bỗng... xẹp bánh. Hai phút không phải là khoảng thời gian quá ngắn đối với đàn ông Việt mà nằm trong giới hạn trung bình (2-5 phút). Vì vậy nếu xếp trường hợp này là “súng cướp cò” cũng không phải vì “cướp cò” thường dưới 1 phút. Ở tâm sự của bạn, theo tôi, cả hai cùng có lỗi mà lỗi lớn nhất thuộc về đức ông chồng. Tôi không quy kết họ ích kỷ mà hình như họ chẳng hiểu gì về phụ nữ. Cưới vợ xong hầu như ông nào cũng nghĩ mình là vua, muốn là làm, xong thì thôi, bất cần quan tâm đến cảm xúc của đối tác. Nếu họ đọc ở đâu đó rằng phải có “khúc dạo đầu” như màn khởi động cho bà xã thì đa số tặc lưỡi “các bà cứ vẽ chuyện”. Lối nghĩ này sai đến 100%, bởi quan hệ tình dục thời nay không hẳn là để sinh con mà là để hưởng thụ những giây phút mặn nồng nhất của cả hai người. Chuyện yêu người ta thường dùng hai từ “tới bến”, nghĩa là con thuyền yêu phải tới bờ tới bến, không thể “chết máy” giữa đường bởi động cơ tốt, xăng nhớt đầy đủ. Vấn đề còn lại là vận hành. Có anh, vợ chưa leo lên xe đã nổ máy chạy, đi một quãng nói chuyện không thấy trả lời mới quay lại tìm bà xã. Người chồng đương nhiên là người cầm lái. Vậy thì phụ nữ nhà mình phải nói lên được cái điều mình muốn để ông xã hiểu. Hãy đơn giản hóa vấn đề, giống như bạn bảo: “Hôm nay anh đón em được không?”. Câu này đổi lại là: “Em muốn như thế này...”. Hai người trong phòng kín, lại là một nửa của nhau vậy mà không thể nói được để rồi ôm trong bụng nỗi buồn “xẹp bánh” kể cũng... đáng đời. Tôi bật mí với bạn, ở phương Tây các anh Tây không hẳn giỏi hơn đàn ông nhà mình, nhưng họ hiểu làm cho phụ nữ được hưởng niềm vui chăn gối là bổn phận của đàn ông. Vì thế tổng cộng thời gian “khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi” dài đến... 15 phút. Nên chăng trước khi đưa nàng về dinh với lời hứa ngọt ngào “yêu em suốt đời”, các anh cần trang bị kiến thức làm chồng để tình yêu ấy thể hiện đầy đủ cả... trên giường! TS.BS Lê Thúy Tươi / Tuổi Trẻ

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200942/20091016114938.aspx